1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học cách chia sẻ yêu thương

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nuquainhatrang, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He..he..he...Thực chất ý sâu xa của Nữ quái là gì nhỉ!? Nữ quái đang muốn "cưa" ai mà ko đủ can đảm hả? Đang kết anh chàng nào hả? Bật đèn xanh thử xem! Ko có kết quả thì thôi. Thua keo này ta bày keo khác?hehehe
    Và cũng lạ 1 điều...Nếu bảo "HÔN" thấy...gớm quá thì đừng nói...thấy gớm rồi mà vẫn cứ nói ra là sao đây? Ủa mà xí nhà, ý Nuquai là hôn ở đâu dzị? Heheheh?
    Còn thế tại sao lại ko cầm được tay con trai vậy? Nữ quái mắc cỡ hả ?...ặc ặc (sắp ói ) Tay bạn trai bẩn lắm hay sao? Nếu chơi múa hát cùng tập thể, cầm tay con trai mà phải dùng 1 vật trung gian là ko đẹp rùi....Không biết trong đầu Nữ quái thời điểm ấy đang nghĩ gì vậy? Ngòai mục đích chính là vui chơi ca hát?
    Và tại sao mình lại ko nói ra được những lời YÊU THƯƠNG khi trong lòng mình thật sự thấy thế? Ngại ngùng, hay sợ người khác biết tình cảm thật của mình? Tại sao lại sợ người khác biết tình cảm thật của mình? Vì lòng tự kiêu?? Tất nhiên ko phải lạm dụng nó, ko phải hở chút là ?otui nhớ ông? hay ?otao yêu mày?, mặc dù nó thật sự xuất phát từ trái tim mình.
    Tạm dừng đặt câu hỏi, để cho Nuquaint có thời gian suy nghĩ và tự trả lời. Còn Chen thì Chen cũng muốn chia sẻ 1 chút về YÊU THƯƠNG của mình.
    Từ bé xíu bé xiu, Chen đã rất thích được nắm tay rùi....khửa khửakhửa...thế cho nên...mỗi lần có trò chơi tập thể, có cơ hội là Chen cứ sẵn sàng chìa bàn tay ra và có khi lại chủ động nắm tay người khác (tất nhiên có cả bạn khác giới). Cảm giác nắm tay nhau thật tuyệt, thật sự là vậy đấy.
    Còn ôm hôn ai chưa? Khửa khửa khửa, trước giờ tòan ôm con nít, ôm hôn chia tay người bạn đi xa, và ôm Ba Mẹ thôi. Bây giờ tuy lớn nhồng nhộng rồi, nhưng mỗi lần về nhà, là Chen cứ thoải mái ôm Mẹ, Mẹ đang đứng nấu ăn, Chen thích thì chạy tới ôm, nghe chửi cũng kệ...khửakhửakhửa...
    Tình cảm bạn bè (nam hay nữ cũng vậy), nhớ thì bảo là nhớ thôi, ko ngần ngại, có thể nhắn tin hay gọi điện bảo "Lâu ko gặp, nhớ tụi mày ghê?. Nhớ KCB, nhớ Nuquai, yêu yêu chị CD,... Tất nhiên, đó là tình cảm thật của mình khi nói ra những điều ấy
    Bây giờ chuyển sang bày tỏ YÊU THƯƠNG với đối tượng khác, đối tượng mà bạn Nuquai nhà ta đang bứt rứt và muốn nổ tung đây! Hehhehe.... Từ bé đến lớn, Chen chưa hề có người yêu. Ai bảo rằng ?oXạo!? hoặc ?ogià đầu rồi mà chưa có người yêu??Cũng kệ, bởi Chen nghĩ nó quá đỗi bình thường. Nhìn thằng nào cũng như thằng nào, có cảm xúc gì đặc biệt xốn xang đâu mà bảo là YÊU. Thế cho nên, cứ rong chơi và ?oTỰ DO MUÔN NĂM? đi. Ko tự hào mà cũng chẳng bứt rứt suy nghĩ bất bình thường gì cả. Nói vậy thì Nuquai cũng thừa biết là Chen cũng chưa biết hôn rồi chứ.
    Có 1 lần, thời tiết khá lạnh, Chen cùng 1 anh chàng đã tạt vào quán trà uống nước. Bàn tay Chen lúc ấy lạnh thật, nên đã áp 2 bàn tay vào bình trà nóng để sưởi ấm. Bất ngờ, anh chàng ấy cũng đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Chen.... Nuquai đoán xem Chen sẽ phản ứng thế nào sau đó? 1 bốp tai? Rút tay lại? Hay nói "xối xả"? Tất cả đều ko. Chen vẫn để yên tay mình vậy. Im lặng ko 1 cảm giác gì. Đảm bảo nét mặt lúc ấy cũng ko biểu hiện 1 thái độ gì cả luôn. Khoảng 1 phút sau, anh chàng rút tay mình lại...he.hehhe.. Thế là thế nào? Rõ ràng anh chàng này Chen cũng thích mà. Sao Chen ko mắc cỡ, hay ngại ngùng rút tay lại? Anh chàng này cũng thích mình, sao lại ko nắm hẳn bàn tay mình? Sao lại rút tay mình về sớm vậy? ....khửakkhửakhửa... Câu hỏi này mãi vẫn chưa có lời giải đáp.
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hé hé.......biết Chen rùi nhé, đúng là " nai già " thiệt, nháy đèn xanh bằng cách để tay trên bình trà cho người ta nắm. Anh chàng mắc bẫy ngay tắp lự và sau 1 thời gian thấy không có cảm xúc gì hoặc cô nàng đang lạnh cóng vì truyền hết nhiệt qua đôi bàn tay kia nên đành rút lại không một lời từ biệt, khiến cô nàng đến giờ vẫn còn mãi ngẩn ngơ.
    hớ hớ.......thôi, vô chủ đề của topic nè. Thực ra thì hổng phải nữ quái bồ kết ai hết đó, nhưng cảm thấy người mình thể hiện tình cảm dở quá. Nói những câu đại loại như: Tui thik ông đó thì sao. Ông không thích tui kệ ông. Mà tui thích ông thì cũng kệ tui" thì đc, còn nói những câu đại loại nghiêm túc tí tí í thì.........chòi, khó nói quá. Hồi giờ cũng chẳng có cử chỉ âu yếm với ai. Chắc nhỏ giờ mẹ quên dạy hay sao đó mà lần đầu tiên cầm tay mẹ 1 cách tha thiết nhất là lúc em nằm bệnh viện vì gãy tay hix trớ trêu thế chứ. Ai mà cư xử tình củm với mình 1 tí đại loại như ôm, hun, cầm tay, nắm chân, vuốt đầu..........là bối rối ko chịu đc, và thường né tránh, hé hé..........
    Phải khắc phục, khắc phục gấp, không là em thành cục sắt luôn. Mặc dù tâm hồn cũng tình cảm phết lắm chứ chả chơi đâu nhé, hé hé....
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    đèn nhà ai nấy sáng, vợ nhà ai nấy ngán !
    Trong TY bao gồm nắm tay, nắm chân ...tỏ tình, viết thư, giận hờn ...nói chung là tất tần tật đều không thể có 1 công thức chung nào cả . Nhiều khi điều gì đó phù hợp với cặp này nhưng lại gây khó chịu với cặp khác ...
    Do vậy 2 bé cứ vô tư đi, đừng hỏi han gì nhiều khiến đầu óc nghĩ ngợi lung tung, rồi lại quày quả đi hỏi nữa, hỏi hoài mà không hề có đáp số !
    Đến một lúc nào đó ...tự nhiên sẽ bị sét đánh "ĐÙNG" 1 phát, say sẩm mặt mày, tim đập loạn xạ, tay chân luống cuống ... là TY đến đấy, lúc đó tự khắc bản năng sẽ trỗi dậy, mọi việc sẽ đâu vào đấy ngay !
    Hehehe !
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm gúm!
    (tô vàng) nghe thấy hơi............nguy nguy nhỉ?
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Theo nội dung bài viết của NQNT, hình như em muốn nói về "CÁCH THỂ HIỆN YÊU THƯƠNG" đúng k? đọc 1loạt bài (nhất là cái bài của XLĐ) tự nhiên chị thấy ..............đội hình hơi rối. Cần phải xác định lại với chủ topic mới post bài được...
    .........hix......
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    hix hic có CD làm cho em nó ...chao thì có, rõ ràng là 2 bé NQNT + Changes đang thảo luận về ...hôn hít, nắm tay nắm chân, tỉnh tò ...( 3 chấm) => tóm lại là liên quan đến Tình Yêu...đúng hông 2 bé !
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi XLĐ, nói lời yêu thương ko chỉ dành cho người bạn trai, mà còn bạn bè, còn người thân,.... Bài của em đã nói rất rõ từng đối tượng mà.... Anh này cứ thế mãi
  8. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết 1 số nước có cái tên rất lãng mạn không?
    HOLLAND - Hope Our Love Lasts And Never Dies
    - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bất tử.
    ITALY - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu em.
    LIBYA - Love Is Beautiful; You Also
    - Tình yêu thì đẹp - em cũng vậy.
    FRANCE - Friendships Remain And Never Come End
    - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao giờ hết.
    CHINA - Come Here. I Need Affection
    - Hãy đến đây...Tôi muốn một tình yêu.

Chia sẻ trang này