1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học cách vứt bỏ những thói quen xấu để thành công

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GHI_GIAU_LAM_GIAU, 19/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GHI_GIAU_LAM_GIAU

    GHI_GIAU_LAM_GIAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    [Nghĩ giàu Làm giàu: Ngày ấy & Bây giờ] Mã số 12- Chị Trà My

    Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi có cơ hội biết đến NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU là tháng 04/2012. Một khóa học tuyệt vời và vô cùng đặc biệt, đánh dấu sự chuyển đổi trong cuộc đời tôi. Trải qua biết bao cảm xúc, từ những nụ cười đến những giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua bài tập thanh sắt sau 3 lần cố gắng, nỗ lực, tôi nghĩ rằng, ai trong số các bạn đã trải qua bài tập này đều có suy nghĩ…chẳng có gì mà mình không thể vượt qua!

    Trước khóa học, tôi thường xuyên kêu ca, phàn nàn về đủ mọi thứ, gặp khó khăn là buông xuôi. Nhưng, rời khóa học về nhà, việc đầu tiên tôi làm là vứt bỏ thói quen đó, lúc nào trong đầu tôi cũng vẩn vơ công thức của thầy Ngọc Anh: “Suy nghĩ => Cảm xúc => Hành động => Kết quả”, phải kiểm soát mọi thứ từ suy nghĩ. 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần…1 tháng…3 tháng, tôi thực sự đã bỏ hẳn thói quen không tốt này, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gặp khó khăn, tôi chỉ nghĩ, kêu ca, phàn nàn đâu có giải quyết được vấn đề, điều quan trọng nhất là phải tìm ra phương án xử lý là xong thôi mà.

    Trước khi đến khóa học, tôi là người tiêu tiền theo cảm xúc, buồn cũng tiêu tiền, vui cũng tiêu tiền, cứ có tiền trong túi, không tiêu là cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng rời khóa học, tôi chuẩn bị cho mình 6 cái túi rất xinh, trang trí bằng những hình vẽ về mục đích sử dụng của từng quỹ, cho 6 cái túi vào 1 chiếc hộp có nơ và cho tiền vào các quỹ hàng ngày.

    Cảm giác thật tuyệt! Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ là tôi lại mang túi xách của mình ra, kiểm đếm xem hôm nay tôi đã tiêu những gì và còn lại bao nhiêu tiền. Điều kỳ lạ là càng nhiều tiền lẻ trong túi tôi càng thích, tôi bỏ toàn bộ tiền lẻ vào quỹ Tự do tài chính, số còn lại, tôi tính toán lại xem từ giờ đến cuối tháng mình còn cần chi tiêu gì nhiều không, nếu không, tôi trích thêm 1 số tiền kha khá nữa vào quỹ. Cảm giác tích lũy được tiền, để ra được những đồng tiền đầu tiên thích thú vô cùng. Số tiền không quan trọng bằng thói quen! Và đến thời điểm hiện tại, tôi rất tự tin về khả năng quản lý tài chính của mình. Dù thu nhập hàng tháng ít hay nhiều, tôi vẫn thoải mái với số tiền tôi kiếm được.

    Ngoài tiền bạc, các mối quan hệ của tôi cũng trở nên tốt hơn. Tôi hiểu được rằng, mỗi người đều có một lăng kính, và họ suy nghĩ theo cách của họ, nhất là với những người mà tôi yêu thương. Họ yêu thương tôi vô điều kiện. Trước đây, tôi thường bị cuốn vào công việc, ít có thời gian bên gia đình, nhưng bây giờ, dù bận đến mấy, tôi vẫn dành thời gian nghỉ trưa để tranh thủ về ăn cơm với gia đình nhỏ của tôi. Tôi biết ơn mẹ tôi vì những bữa cơm mẹ để phần mỗi đêm tôi đi làm về khuya, những cuộc điện thoại hỏi “có về ăn cơm không?”, đối với người khác có thể đó là sự “rắc rối”, thật là phiền, nhưng với tôi, từng điều nhỏ nhất mẹ hay những người yêu thương làm cho tôi tôi đều cảm thấy biết ơn. Tôi hạnh phúc mỗi ngày!

    Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi biết đến khóa học NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU của thầy Phạm Ngọc Anh-Một người thầy, một người anh vô cùng tuyệt vời. Tôi mong muốn rằng, sẽ có thật nhiều, thật nhiều người nữa được biết đến và tham dự khóa học này, để cuộc sống của họ trở nên giàu có, hạnh phúc hơn.

    Một lần nữa, cảm ơn anh Ngọc Anh, cảm ơn ASK vì đã tổ chức một khóa học tuyệt vời. Chúc anh và ASK luôn phát triển để đạt được sứ mệnh định vị Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

    [​IMG]
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    phimhoang.net
  3. cuoilendi789

    cuoilendi789 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  4. giahan0806

    giahan0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    nghĩ đc, nói đc, nhưng làm thì khó :-(

Chia sẻ trang này