Học... Cái sự học Bác Hồ bẩu là "học, học nữa, học mãi", hic, tớ luôn là cháu ngoan Bác Hồ, làm theo 5 điều bác Hồ dạy, nhưng tớ cóc làm được điều này, tớ căm thù cái sự học!!! Ko học thì chỉ có đi cày ruộng (hồi bé tớ toàn bị doạ thế), thế mà đi học còn khổ hơn đi cày ruộng. 20/23 năm đi học, huhu, chả biết còn phải học đến bao giờ. Sao mà tớ ghét học thế này. Mấy hôm nay bò ra làm project, stress đến ngủ dek dám ngủ, mặt thì như bãi chiến trường, chỉ muốn túm lấy 1 đứa mà đá cho mấy cái vào mông cho nó bớt xì trét. Tớ thề, học xong cái bằng này là tớ alêhấp về lấy chồng, ko có học hành cái jì nữa.
- Câu "Học, học nữa, học mãi" bản quyền không phải của *****. - Còn được học thì cứ học đi ấy ạ. Kẻo sau lấy chồng rồi, nếm cái bài học đắng cay khắc nghiệt gấp mấy lần cái project của ấy thì lại tiếc. Ngẫm mình, già đầu thế này rồi vẫn còn học, chỉ để trốn cái sự "nhớn". Đâm buồn! CC
Đúng rồi ko học chỉ đi cày ruộng thôi ! Nhưng ông Lênin bẩu " Học , học lữa học mãi " chứ ko phải già Hồ bẩu đâu ! Học thế thì có khi đi cày ruộng thật ấy nhở ?
sao bạn học nhiều thế nhỉ.. tớ cũng 23tuổi mà tớ mới đi học có 17 năm thôi.. mà lúc học thấy mệt mỏi còn lúc giờ hết học rồi lại chả thấy gì cả Mọi thứ vụt qua như một giấc mơ... he he... nói thế thôi chứ tớ cũng chả thích học tiếp nữa đâu... tự tớ học tớ lười chảy thây... chán học lắm roài...
Tớ ủng hộ! Ủng hộ cái sự chán học.......... Tớ chết mất thôi! TỚ lười học lắm, tớ ghét học lắm. Tớ đầu đất lắm, học mãi không vô. Tớ học dốt lắm. Tớ sợ học lắm.... Suốt ngày nhồi như nhồi vịt, học mãi mà ko vô.... Tớ chịu thôi... HUhuhuhuhuhuhu! Nhưng mà tớ ko ghét học những cái tớ thích. Cái nào tớ thích tớ học cực kì nhanh và nhớ cực lâu. Nhưng nếu tớ ko thích thì.... 1 tuần đọc 1 đoạn cũng ko nhớ nổi. Huhuhuhuhu! Chết mất thôi! Sắp thi rồi.... Huhuhuhuhuhu Thui tớ đi lên thư viện học đây!
mẹ tớ bảo tớ thế này.."con ạ cố gắng mà học đi không rồi lại tiếc.." tớ cũng chẳng biết người ta hì hục cày đêm cày ngày để làm gì ...tớ ghét kinh khung mấy cái công thức ở sách vở ....vậy tiếc cái gì mà mẹ tớ bảo tớ thế ..nhưng suy cho cùng thì học nhiều dễ ế lắm đấy ....
Chà bạn này thật là giống mình. Sự học thì còn dài dài, nhưng liệu học xong có làm nên trò trống gì không với kiều giáo dục ở Việt Nam như bây giờ. Nói thật, việc thích học hay không nhiều khi cũng phụ thuộc vào giáo viên, nếu thầy cô dạy hay, làm cho học sinh cảm thấy học là có ích, cho học sinh biết được nhiều điều trong cuộc sống thì chẳng ai lại ghét học cả. Theo mình, 1 giáo viên giỏi là 1 giáo viên mà dù dạy môn khó nhưng học sinh vẫn thấy dễ, nhiều khi những thầy cô giáo vào lớp nói môn của tôi rất khó, và sau khi học thì thấy môn đó là quá khó => giáo viên tồi. Nhưng bây giờ liệu có được bao nhiêu thầy cô giáo thực sự yêu nghề, thực sự giỏi, phải nói là rất ít vì thế mình chán học là phải thôi. Giáo viên bây giờ phải nói là không khác gì 1 cái máy photocopy chính hiệu. Chỉ biết chép giáo án lên bảng.
bít là vậy nhưng mà cúng fải cố cho xong cái Bằng Thừa đi chứ Nhỡ đâu sau này VN phổ cập ... Đại Học thì seo , muối mẹt với con cháu à ??? nhưng mà tớ vẫn thấy đi học vui hơn , mặc dù tớ kô ưa cái kỉu dạy học như hiện nay , có fải thích là đc đâu Trước đây tớ căm thù cái sự học hành đến tận xương tuỷ, một lần nhỡ mồm nói ra cho bu bít là con sẽ bỏ học, sém tí thì bị ăn tát, và đc kèm theo rất nhiều lô xích xông bài thuyết giáo híc híc Amen, mô phật, Ala ... Đến h học với tớ nhất là giờ của bà chủ nhiệm thì kô khác nào tra tấn, chỗ ăn ở học hành chã khác j tù chung thân ... vân vân , etc sau đó thì tớ đi làm , hoá ra còn thấy cực hơn là đi học nhiều , hì hì , vậy là lại ước lại nhớ về cái hồi đi học Không ngờ mình lại đi học lại thật , lại vác đít lên mài trên giảng đường, lại có dịp đc đi chùa " thầy" , đi chơi , nghỉ hè, nghỉ tết về quê , ... nhất là lúc thì cử thì vui ra trò, bó tay Đi học như đi tu Ngồi học như ngồi tù Ngồi cạnh anh xấu mù Càng học lại càng ngu ....
à quên , đi cày khổ hơn đi học đấy bác chủ topic có chịu đc phân bắc kô , đỉa trâu không rồi còn làm cỏ, tát nước... trời giá bác có lội nước sâu đến bẹn đc kô , sau đó kết quả thu đc là gì là những hạt thóc , cái thứ mà hàng ngày ta vẫn đổ vào mồm đấy , khổ chưa còn kết quả học hành tử tế, ngon lành cành đào thì thế nào, viễn cảnh chỉ có trong mơ , hí hí