1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Cao học để làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 28/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cho nó khỏi "Thấp học" ạ
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    em dốt nên phải bổ xung, giỏi đã chả phải học....nhưng nói chung ko biết những ngành khác ntn chứ cao học Kinh tế quả là vô vị, thậm chí cả cái ngành kinh tế vô vị...dạy toàn cái mà ai cũng biết...
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    The grass is always greener on the other side :))
    Mình học kỹ thuật đang chán, chuẩn bị làm quả cao học kinh tế :))
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có 1 số người chả biết làm gì ngoài việc học và học.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nghĩ đến cao học lại buồn. Thời gian qua mình cứ gặp một số người lại bị hỏi "Đi học cao học chưa". Câu trả lời của mình là "Học để làm gì?"
    Theo những thông tin mình biết, ở hầu hết các trường Đại học giờ, việc đào tạo cao học là theo quy luật cung cầu, nhà anh có nhu cầu lấy bằng thì tôi dạy, chứ chẳng có định hướng gì ráo.
    90% (có thể hơn) người học cao học thường cũng háo hức lúc đầu, nghĩ là bổ sung thêm kiến thức này nọ, nhưng được một thời gian thì họ bị cách dạy của nhà trường, cách học của các bạn khác, và cả chính áp lực về cuộc sống bản thân (công việc, gia đình ...) làm thui chột. Rất nhiều người được nửa học kỳ đầu đã kết luận là phí tiền cho một mục tiêu vô bổ, cuối cùng đành cắn răng học nốt mà lấy cái bằng.
    Bằng Đại học của mình quý giá vì mình đổ mồ hôi nước mắt để đạt được nó, chẳng lẽ lại bị cái bằng cao học kia đè lên :-s
  6. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Em thấy là học, học nữa, học mãi, vãi ra quần, rồi cũng có lúc vãi ra bằng cho hồ sơ nó sáng sủa [r24)]
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có một số người trông mặt mũi dáng dấp hoặc cách nói chuyện thế nào cũng bị hỏi như thế. Và có một số người khác như tớ chả hạn thì gặp phát là không bao giờ có chuyện hỏi như thế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình cũng thấy thế, mà nhiều người học còn nuôi được cả gia đình mới kinh, học ở nước ngoài hết đại học lại thạc sĩ, hết thạc sĩ lên tiến sĩ. Học xong đã 2 con. Mục tiêu là học xong thì về trường dạy.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm xong tiến sĩ thì làm PostDoc, lại được thêm mấy năm tiền nữa. Nghề đi học nếu biết cách thì không ngắn lắm đâu.

    Về trường dạy thì bõ bèn gì, trừ phi là trường Tây. Nên cố gắng làm Post Doc sau khi có cái bằng TS xong. ;))
  9. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Hiển nhiên là những người có bằng cao học vẫn hơn bằng đại học rùi, hầu hết là thế. Em cũng mún đi học, tiếc là giờ không có time và money cũng chả có nữa
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi không biết bạn học trường gì nhưng cái trường tôi học Xã Hội Nhân Văn HCM khoa Địa Lý ấy thi Cao Học, học Cao Học và bảo vệ luận án ra trường là cả một kỳ công. Tôi đã một vài lần mon men thi thử và bị rớt thẳng cẳng vì học khối C mà thi môn toán cao cấp, đem cái đề về hỏi mấy đứa bạn bên Tự Nhiên thì tụi nó bảo đề khó ngang ngữa với đề toán cao cấp thi học trình của tụi nó. Cả khoa 150 người thi thì đậu chừng 8 người. sau đó việc học và bảo vệ luận văn là cả một kỳ công, tất cả đòi hỏi anh phải tự đi nghiên cứu và khảo sát thực tế, các tiến sĩ và giáo sư sẽ nghiên cứu đề tài của anh rất kỹ, cái luận văn của đứa bạn học cao học ông thầy bắt nó chỉnh lại vì ổng phát hiện có 8 dòng giống y chang luận văn khác. cả khoa 8 người học chỉ có 2 người bảo vệ luận văn đúng hạn, trong đó có đứa bị hội đồng hỏi khó quá bật khóc ngon lành giữa buổi bảo vệ luôn. Còn những người khác thì đang có nguy cơ bỏ luôn vì quá khó không thể bảo vệ luận văn được.

Chia sẻ trang này