1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học - Chơi - Sự lựa chọn của bạn .

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi nhim20, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Học - Chơi - Sự lựa chọn của bạn .

    Học tập thì bạn còn có thể ngày khác nhưng những buổi đi chơi , với những cuộc vui ... Rồi đây , cuộc đời bạn liệu có những gì kỉ niệm ?hay lại là một chuỗi đều đều 1 điệu : Học , học và học ...
    Có thể bạn cảm thấy cuộc đời sắp hết vì tuổi bạn đã đến gần cái nửa của bên kia . Bạn học ngày học đêm , học 1 cách gấp gáp kẻo rồi không còn lúc nào học . Nhưng tôi , mới bước vào ngưỡng cửa của cái tuổi 19 , 20 , trước mắt tôi còn dài lắm , thời gian học tập thiếu gì , chỉ sợ không có sức mà học thôi . Thế thì tôi cứ chơi đã . Tuổi trẻ đâu phải cứ buộc mình vào 1 khuôn cứng nhắc ...
    Đồng ý rằng , sống là phải có nghị lực , phải tu dưỡng để trở thành 1 người chân chính với đầy đủ tư cách , kiến thức... Nhưng ai cấm những phút say sưa , sôi nổi hoặc đôi khi lầm lỡ của tuổi trẻ . Phải chăng ta phản lại xung quanh , phản lại những gì người ta cho là chân chính ? Không , hoàn toàn không . Chỉ có những phút ta vượt quá phạm vi của nó mà thôi . Có qua nhiều thứ thì cuộc sống càng phong phú....

    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ừa, nói hay lắm. nhưng mà trật lất. đồng ý rằng tuổi trẻ chỉ có một thời. vậy sao k0 nghĩ đến những công việc có ý nghĩa hơn là đốt thời gian cho những trò vô bổ? và đừng quên càng lớn tuổi càng khó học. sợ k0 có sức học, mà lại có sức để chơi, để vượt quá giới hạn. hị hị... chú này lí luận hay thật.
    "Nhưng tôi , mới bước vào ngưỡng cửa của cái tuổi 19 , 20 , trước mắt tôi còn dài lắm". he he... thế chú tưởng đời người dài vô tận à? chú định chơi trong bao lâu?
    vớ vẩn! hết sức vớ vẩn!

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  3. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lý luận cùn quá...cứ chơi cho lắm vào rồi đến lúc thất nghiệp..câu nói đầu tiên sẽ là : "Giá như mà..." hehehe

    I try to read,
    I go to work,
    I'm laughing with my friends... (^_^)
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã chơi thì không bao giờ phải tiếc . Dám làm thì dám chịu , chẳng có gì phải tiếc cả . Vì đời người không phải là vô tận thế nên hãy tận hưởng hết những ngày tháng tươi đẹp này . Hãy để mình sống mà tận hưởng hết những điều tốt đẹp mà sau này chưa chắc bạn có thể có được .
    Còn nếu bảo là lúc thất nghiệp rồi nói câu : " Giá như mà..." , tại sao phải nói câu đó nếu không phải là câu : " Biết thế hồi trẻ mình chơi cho sướng đi , để mà đến bây giờ đã già thì chẳng còn những người bạn xưa nữa , người cùng gia đình đi nơi khác làm ăn , người đã khuất .... không chơi để mà về sau hối tiếc . Còn học thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể học được , kể cả lúc bạn đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi 20 hay nhiều hơn .
    Tất nhiên những điều này là suy nghĩ của 1 kẻ ham chơi như tôi , nhưng cũng chẳng có lí do gì mà phải đâm đầu vào mà học như những con mọt sách ... Biết rằng sau này khi mà ra trường sẽ phải có bằng cấp , rồi công việc sẽ như thế nào ...
    Liệu tấm bằng đó có thể đổi được những tháng ngày của tuổi trẻ không ?
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  5. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Càng thấy bác lý luận tôi càng thấy bác cùn quá. Tuổi trẻ có quyền chơi, dám chơi dám chịu. Liệu rồi bác có dám nhận hết trách nhiệm khi có một vấn đề nào xảy ra không hay là lúc đó lại cầu cứu đến ba mẹ của bác (việc này sure 100%, việc để mà có tiền chơi bời và tiêu xài thì bác đâu có tự kiếm được). Tốt hơn hết bác đừng nói cái câu là "tuổi trẻ cần phải tận hưởng, học lúc nào mà chẳng học được" quan niệm đó là sai lầm to. Có thể nghĩ như sau: " Học + Chơi = Tận dụng sức trẻ ". Còn chơi bời thì tuỳ mỗi lứa tuổi có thể chọn lựa trò chơi. Rồi bác chắc chắn rằng sẽ thấy xấu hổ khi mà tốt nghiệp ĐH mà chẳng kiếm được bất cứ việc làm nào chỉ vì lý do: "Chơi nhiều hơn học"...heheh

    I try to read,
    I go to work,
    I'm laughing with my friends... (^_^)
  6. LastManStanding

    LastManStanding Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    " Còn học thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể học được "
    Đúng là lúc nào cũng có thể học được nhưng lúc bạn cần những cái học đó sắp đến rồi. Khi bạn có 1 chút gì đó trong đầu thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Vui chơi cũng sảng khoái hơn nhiều. Học ra học , chơi ra chơi. Như tôi có nhiều người bạn chơi ngút trời, bây giờ đi làm thiếu đủ thứ nên phải học gấp học rút. Những người có đủ kiến thức thì bây giờ nhàn hạ vui chơi.
    Nói vậy không có nghĩa là bạn nên cắm đầu cắm cổ học. Nên xác định bạn cần gì và tập trung thu thập kiến thức cần thiết. Nhà trường chỉ là nơi cung cấp kiến thức căn bản thôi.
    Signature ? Do i need one ?
  7. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Học ,về già vẫn học được.Chơi, về già chơi với ma
    Vậy cứ chơi thoải mái để sau này ko bao giờ nói câu biết thế hay giá như
    Hãy sống sao cho khỏi yếu hèn
    Khóc là uỷ mị,chết là diên
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy cô chú quá...
    một năm 365 ngày..mà một ngày có tới 24 giờ kia mà....
    có khối thời gian... tha hồ mà lên kế hoạch với chia thời khoá biểu.. nhiều lúc thấy trống trãi chả biết làm gì... chạy xe ra ngoại ô đi chơi....

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  9. asapresent

    asapresent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    < Chỉ co' vậy thôi sao! >
    < Chúc một ngày vui vẻ >
  10. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chơi thì lúc nào chẳng được...mỗi thời điểm chơi kiểu khác...còn học học nữa học mãi

    I try to read,
    I go to work,
    I'm laughing with my friends... (^_^)

Chia sẻ trang này