1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học - Chơi - Sự lựa chọn của bạn .

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi nhim20, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hê hê...tuyên ngôn với đời của chú em này hay gớm. càng đọc càng tâm đắc . k0 ngờ trên đời này có những kẻ dám nói ra những suy nghĩ nông cạn của mình mà chẳng ngại ngần gì cả.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đời người nếu chỉ có biết học , học và học thì quá tẻ nhạt .
    Đâu phải cứ ở trường thì mới là học , bây giờ là sinh viên thì có thể tự học .
    Nếu chỉ có học thôi thì cũng chưa chắc đã là giỏi . Chỉ có câu duy nhất đó là : Cần cù bù thông minh .
    Mình không phải là học sinh giỏi thì có cố nữa thì nó cũng ở mức đó mà thôi .
    Cho nên như Dark_hanzo nói đó : 1 ngày có 24 giờ ..., thời gian đó thì làm gì hết , chẳng nhẽ học hết được từng ấy giờ sao ???
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 08/11/2002
  3. candy41084

    candy41084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sao mình thắy lên đại học thì chơi nhiều hơn học vặy nhỉ?có ai có thế trá lời dược kô?mìnhhọc nămđầu mà dả thắy chán rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện hết sức là nghịch lý,mà theo tớ có lẽ là do nền giáo dục Việt nam chưa Update với Thế giới.Đó là thời học sinh lẽ ra là tuổi hồn nhiên vui chơi thì phải i` ạch nhồi nhét ko biết bao nhiêu là kiến thức vào đầu,đi học lúc nào cũng sách 1 cái cặp to đùng thấy phát ớn.Trong Khi đó SV là lứa tuổi cần phải trang bị kiến thức cần thiết cho sự nghiệp ,cho tương lai của đất nướcsau này thì đến trường chỉ vỏn vẹn 1 quyển tập,đi học như đi chơi.HÍc,ko biết đến bao giờ mới cải thiện được vấn đề nan giải như thế này.Bởi chính tớ cũng thường cúp cua ra quán cóc ngồi mà
    Lucky

    http://www.vn7.net
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ớiách vở quá các bác ơi! Các bác có thấy học đại học bây giừo các bác chỉ bận vào dịp thi không? Nói cái thực tế đi mà
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    hehe... đúng vậy... đi chơi suốt học kỳ... sắp thi mới học.... hehe... thế mà chỉ rớt 2 môn suốt cuộc đời đại học... oách chưa...
    All for you
    [​IMG]
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    xem kìa. lại còn cổ vũ cho nhim nữa. cứ theo lời các bác thì chỉ việc đóng học phí rồi ngồi nhà chơi cho sướng. đến kỳ thi thì mới vác giấy bút đi thi. đề thi người ta chỉ hỏi những kiến thức cũ sáo mòn trong sách vở. học như kiểu các bác nói thì quả thật chẳng gặp khó khăn nào. nhưng còn những phần kiến thức thực tế thầy cô giảng thêm thì các bác sẽ moi ở đâu ra?
    mod gì mà cho ý kiến tầm bậy dễ sợ. k0 hướng con người ta vào đường ngay nẻo chính mà lại khuyến khích phát triển những sai lầm. bó tay!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. LastManStanding

    LastManStanding Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chơi hay học là sự lựa chọn của các chú. Chỉ xin nêu 1 trường hợp vd là : Hồi cấp 3, X học và Y chơi. 10 năm sau, Y vật lộn với đời chỉ mong đủ ăn trong khi đó X nhàn hạ và có điều kiện chơi bời.
    Xin nhắc thêm các chú là còn rất nhiều món ăn chơi khi các chú ra đời. Chơi sớm quá hụt hơi, đến lúc đó hối hận cũng muộn.
    Signature ? Do i need one ?
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác pqh79, những quan niệm khác là sai lầm. Tuy học đại học là học đại, học đại học là học qua loa. Tuy nhiên phải học dù ngày học nhiều hay học ít cũng phải học, chứ không hối cũng không kịp. Kinh nghiệm đó tui có đầy mình rồi. Không cần phải là con mọt sách tuy nhiên phải học thôi. Trên đời có rất nhiều cái để học, như tui đây bây giờ cũng phải học và học dài dài dù rằng các món ăn chơi trên đời không có cái gì tui chưa thử (trừ mấy cái chất gây nghiện ra thôi)
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết bài này chẳng cần ai phải ủng hộ tôi , cũng chẳng phải nói này nọ là : MOD mà cho ý kiến tầm bậy .... Thế thì sao chứ , chẳng lẽ là Mod thì không được nói những gì mình nghĩ à . Thế thì thà làm cái anh Phó thường dân còn sướng hơn nhiều . Cũng đừng có mà moi từng câu chữ của tôi ra mà giảng giải đâu , chưa biết ai hơn ai đâu . Bạn giỏi trong trường thật đó nhưng khi ra xã hội chưa biết ai hơn ai đâu , bạn có thể mang tấm bằng loại giỏi mà đi khoe với mọi người , có thể kiếm được 1 công việc tốt những những điều ngoài xã hội bạn hiểu biết được đến đâu , những thành phần ngoài xã hội bạn đã từng va chạm với họ chưa và biết tại sao những kẻ mà các bạn cho là tệ nạn của xã hội kia vì lí do gì mà người ta trở thành như vậy chưa .
    Tôi cũng chẳng phải nói đâu xa , như tôi hôm nay đây . Trên đường đi học thì bị 2 thanh niên dừng xe hỏi đểu , rồi doạ dẫm là sẽ cho 1 nhát dao . Nếu vào địa vị bạn liệu bạn có giữ nổi bình tĩnh khi có người muốn giết bạn chưa ? Tôi chẳng nói là mình giỏi nhưng những kinh nghiệm khi học của " Trường Đời " dạy đã giúp tôi thoát được 2 người đó .
    Đừng có đem những chuyện sách vở ra nói với tôi thế này thế khác , đừng lên lớp người khác .....hãy xem lại bản thân bạn . Bạn chưa bao giờ có ý nghĩ khi đi học thì chỉ mong được về sớm hay được nghỉ , nói thẳng ra là chẳng có ai trong đây nghĩ tại sao mình được nghỉ , chỉ cần biết được nghỉ thì cứ chơi đã , lí do thì là gì mà không được .
    Nếu mọi người còn muốn nói gì nữa thì cứ việc . Nói thẳng là tôi tham gia vào diễn đàn của các bạn là do có người nói với tôi là các bạn nói chuyện về các vấn đề tâm lí , xã hội ...rất hay , nhưng khi vào thì tôi thấy tình trạng Box không thực sự phát triển lắm ( lí do thì tôi ko dám nói đến , sợ nói sai thì mang tiếng ) tôi định vào khuấy động lên 1 chút , nhưng không ngờ các bạn chẳng phải là những người thích đùa , lúc nào cũng làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên , từ con muỗi làm cho nó thành con voi .....
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 10/11/2002

Chia sẻ trang này