1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học - Chơi - Sự lựa chọn của bạn .

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi nhim20, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi`! Bình tĩnh đi NHÍM. Có gì đâu. Thực ra thì chúng ta chỉ nhìn nhận 1 vấn đề trên những góc độ khác nhau mà thôi. Có gì đâu. Đúng như các bạn nói đó, việc chúng ta ngày nay luôn phải học và luôn hàng đầu là hoàn toàn chính xác, vì bản thân tôi cũng có lúc thấy mình thật là dốt khi thời sinh viên không học. Nhưng nếu chỉ cắm đầu vào học, nói lên những cái như sách vở dạy ta từ thủa thiếu thời cho đến giờ thì liệu có được không?. Sự kết hợb hài hoà giữa 2 chuyện học và chơi khiến cho chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Không thua thiệt bạn bè, nhưng cũng không "ngố" trước cuộc đời. Chỉ có điều, cân bằng sao cho đúng mà thôi
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Dù sao tôi vẫn khoái phong cách học của các nước hơn. Học mà vui, học mà vẫn có thể hoà hợp giữa chơi và thực hành. Vừa đỡ sợ bị NGỐ, vừa đỡ sợ bị thua thiệt về kiến thức.
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bên này là box kinh tế,mọi người cắm đàu vào học cách làm giàu,học cách lám sao để kiếm được thật nhiều tiền,làm sao để có cuộc sống ít sự bon chen hơn những người khác nên cái chủ đề này của anh Nhim20 bị mọi người phản bác 1 cách dã man như thế.
    Người ta nói rằng:"Ko thi lại ko phải sinh viên" và còn nói:"Học mà ko chơi là đánh rơi tuổi trẻ" phải ko?(vế sau ko tính đến à).Là sinh viên mà sao các anh chị bên này lại có đầu óc bảo thủ thế nhỉ?Phải nghĩ thoáng hơn chứ?Ko nên gò bó mình như thế,nặng bụng lắm.Nói tóm lại mình phải làm chủ được chính mình.
    Em xin hết ah.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Vâng nhim20 tất cả nhưng điều bạn nói đều là Đúng và tôi cũng không phải ủng hộ hay bênh vực gì bạn đâu. Đấy là sự thật của tôi cũng như những gì tôi đã thấy.
    Vâng box này thật sự hoạt động rất yếu từ mod cho đến thành viên nên tôi đã nhờ bác hahuyduong vào giúp (không chỉ lần này mà những lần trước nữa kia). Vâng tôi đã có thời gian rất buồn và Đã xin từ chức vì box nhưng tôi không thể vô trách nhiệm như thế. Hôm nay đọc bài của bạn tôi như giải toả được phần nào nỗi niềm.... dân Sài Gòn quá thực dụng và nguyên tắc... chỉ có vài lời thế thôi cũng có thể biết được tại sao box này cũng như tất cả các box khác ở Tp.HCM đều hoạt động yếu như vậy. Vấn đề này cũng đã được tôi bàn với Admin nhưng....
    Xin cám ơn nhim20, cám ơn hahuyhuong20012002 cám ơn tất cả các bạn thành viên DHP.
    All for you
    [​IMG]
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    vâng, xin cảm ơn các bạn DHP đã đưa tay ra kéo cái box này lên.
    vâng, tôi cũng xin lỗi nếu ý kiến của tôi có làm mếch lòng các bạn, mà cụ thể là bạn nhim20.
    vâng, tôi cũng xin nói thêm 1 điều rất thừa thãi là khi bạn tham gia vào diễn đàn thì bạn phải chấp nhận việc có những người phản bác lại ý kiến của bạn chỉ vì người ta muốn bênh vực ý kiến riêng của người ta, cũng như bạn đang ra sức bênh vực ý kiến riêng của bạn.
    vâng, dù sao thì trách nhiệm phải luôn được quy về cho 1 (số) ai đó, bất kể đến cảm xúc, suy nghĩ và hoàn cảnh riêng của người ta.
    vâng, một lần nữa xin cám ơn và xin lỗi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ đọc trang 1 và 3 nên không hiểu trang 2 các bác nói gì mà hết bác On rồi ST ra sức thanh minh xin lỗi. Quả thật chỉ đọc có trang 1 mà tui thấy ý kiến của bác Nhím bị bơi móc dữ quá.
    Đúng là mọi người bảo thủ thật. Và mọi chuyện đều phát sinh từ cái bảo thủ đó.
    Tui là tui thích làm việc theo cảm hứng hơn, thích thì chơi, sẵn sàng chơi hết mình và nếu muốn, tui sẵn sàng học nhưng không là học chết bỏ đâu nhá. Ngẫm kỹ thấy chơi nhiều hơn là học nhưng trong cái chơi chắc chắn các bạn đã học được rất nhiều rồi đấy. Thế thì cớ gì phải đắb đo giữa chơi và học, cứ chơi đi rồi bạn sẽ học được nhiều điều.
    Thấy bác On và ST cứ nhờ người ngoài giúp sao tui thấy khó chịu quá. Bộ hết cách cứu vãn hay sao mà phải nhờ d6én người ngoài.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy đây là một diễn đàn, mỗi người đều có một cách suy nghĩ khác nhau. Mỗi người có một ý kiến mà ý kiến của mình sẽ giúp cho một người nào đó trong diễn đàn. Chính vì vậy không nên nóng nảy làm gì, lắng nghe ý kiến người khác để thêm vào vốn sống của mình. Không phải là mọt sách là không am hiểu việc ngoài đời đâu. Tuổi trẻ hay bồng bột và nông nổi, chỉ nghĩ tới quan điểm của mình mà không lắng nghe quan điểm của người khác thì là quá bảo thủ rồi. (Chết rùi, mình gìa rùi, nhưng mà già trong đám trẻ và trẻ trong đám già)
    To Nhim20: tui cũng nhiều lần bị đả kích như bác, nhưng chẳng sao cả. Lúc đó mình suy nghĩ mình đúng hay sai. Nếu sai thì sửa chữa. Ý kiến người khác hay thì mình tiếp thu và còn PM rủ uống cafe nếu là con gái còn con trai hả... he...he.... tui là hủ hèm mà tất nhiên phải rủ đi.......
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    2 bác đã về thì mong 2 bác hãy đóng góp cho box giúp với nhé...
    All for you
    [​IMG]
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa bao giờ nhờ vả đến sự giúp đỡ của người khác, cho dù đó có thể là bạn thân của tôi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ái cha, nói như ST là không đúng à ngen. Có những lúc bạn bè chính là chỗ dựa tốt nhất đấy chỉ có điều lúc nào nên dựa mà lúc nào nên đi bằng ch6an của mình

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .

Chia sẻ trang này