1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học - Chơi - Sự lựa chọn của bạn .

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi nhim20, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chả còn gì cả.Học chơi,chơi học.Tuỳ mỗi người thôi.Quan niệm của mỗi người là khác nhau mà.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì lại có quan niệm khác. Học cũng là một cuộc chơi, và tôi luôn muốn mình là người chiến thắng trong cuộc chơi đó. Và trong khi tôi chơi, tôi vẫn luôn cố gắng học hỏi tìm tòi xem có học được điều gì cho bản thân hay ko. Đơn giản thế thôi. Điều quan trọng là bạn phải có đam mê.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi
  3. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, học truờng khối Kinh Tế như bọn mình thì học ít thôi. Học nhiêu cũng chắc gì đạt điểm cao mà không có thực tế.
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người tranh luận về vấn đề này giữ thế . Lần trước tôi có hơi bị bức xúc khi mọi người moi từng câu chữ trong bài viết của tôi ra nói . Nên đã có những lời hơi khó nghe , cũng như mọi người có viết là đã đưa bài lên diễn đàn thì phải chịu mọi sự phản bác từ mọi phía . Tôi cũng quá nóng lên cũng có lời xin lỗi mọi người . Bỏ qua hết đi để cùng xây dựng 1 ttvn thực sự vững mạnh và phát triển .
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khi`...Chẳng hiểu sao hồi tớ học ấy, tớ toàn trốn. hi`...thế nhưng thầy cho nghỉ thì lại không vui. Thía mới củ khoai chứ
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    nhim ơi.... topic của bạn vẫn đi đúng quĩ đạo và nó đã đánh đúng tâm lý của rất nhiều người đấy....
    All for you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này