1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC CHUYÊN SÂU HƠN VỀ NGHÀNH MÔI TRƯỜNG!

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi atrangna, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wageningen

    Wageningen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh để loại bỏ những cái xấu xa lại khó khăn vậy hay sao! Mình sẽ có hành động thích hợp nhất để loại bỏ hành vi ăn cắp lừa đảo ấy.
    Thôi Mình xin rút lui khỏi cái diễn đàn này. Xin Mod hãy khoá nick của mình và xoá toàn bộ những bài viết của mình đi, lý do:
    - Cá nhân mình tự nhận thấy đã phí thời gian, nhiệt huyết để viết những bài viết tương đối có chất lượng trong tầm kiến thức và khả năng cho vào diễn đàn này.
    - Cá nhân mình tự nhận thấy đã phí thời gian tìm kiếm và chia xẻ thông tin.
    - Cá nhân mình cảm thấy diễn đàn này không phải sân chơi công bằng, bổ ích và thích hợp cho mình.
    - Cá nhân mình cảm thấy bị xúc phạm!!!!!!!
    Mình Xin lỗi những người đã đọc những bài viết và ủng hộ mình!!!!
    Mình đã suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Một lần nữa cảm phiền MOD hãy bớt chút thời gian khoá nick của mình và xoá toàn bộ các bài viết của mình (mình không thể tự làm được việc này), xin cũng đừng giải thích gì thêm nữa!!!!
    Xin cám ơn!!!!
    Được wageningen sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 03/09/2006
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chào bạn !
    Bạn có thấy rằng các bài viết trên diễn đàn đều được nhiều người viết thành một mạch bài thống nhất không? Nếu như xóa bỏ một số bài trong số đó làm ảnh hưởng đến công sức của cả những người khác nữa, làm độc giả không hiểu mạch bài đang viết về cái gì, thì liệu có phải là một việc làm tốt không? Hơn nữa, trong quy định của TTVNOL thì không cho phép mod khóa nick thành viên nếu người đó không vi phạm quy định. Nếu bạn có yêu cầu cao hơn, xin mời làm việc trực tiếp với @Admin
    Bạn có thấy ai không vi phạm quy định TTVNOL mà bị xử lý không? Bạn có thấy tớ cố ý trù dập một ai đó không? Nếu có thì mới kết luận được rằng đây không phải là một sân chơi công bằng. Còn về việc bổ ích thì mình nghĩ là với mọi người đều bổ ích cả, có người lấy đó làm nơi học tập trao đổi kiến thức, có người lại chỉ nghĩ đây là nơi giải trí vui chơi,... Mỗi người đều thấy có những tình huống được giao lưu với người khác, dù là hòa thuận hay mâu thuẫn, thì cũng đều hữu ích cả. Ngay cả với bản thân tớ, nhiều lúc tớ cũng thấy TTVNOL có lắm điều ngang trái, song nếu để bắt TTVNOL trở thành ?othích hợp? cho tớ thì liệu TTVNOL có còn thích hợp với các bạn khác chăng?
    Cá nhân tớ là một trong những người đã đọc bài viết và ủng hộ bạn (về mặt chuyên môn). Bạn xin lỗi tớ thì tớ cũng bỏ qua, không trách bạn nữa.
    Tớ đã giải thích kĩ ở phần trên, rất tiếc là đã không giúp gì được bạn, nên không dám nhận lời cảm ơn của bạn
    Và còn một điều nữa tớ muốn nhắn bạn là: trong thời đại ngày nay, sự cạnh tranh công việc trên thị trường đang diễn ra rất khốc liệt. Khi bạn gặp một việc khó giải quyết, bạn sẽ đối diện với nó để xử lý, hay là tìm cách tự loại bỏ mình?
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 03/09/2006
  3. Wageningen

    Wageningen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ủng hộ bạn trong việc đấu tranh với những việc xấu. Tuy nhiên, bạn cần trình bày ý kiến đấu tranh đấy một cách nghiêm túc, như thể để đăng báo được. Nếu bạn viết xong mà thấy tòa soạn báo có thể đăng bài viết đó, thì chắc chắn sẽ không có ai xóa bài của bạn cả.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thôi Mình xin rút lui khỏi cái diễn đàn này. Xin Mod hãy khoá nick của mình và xoá toàn bộ những bài viết của mình đi, lý do:
    [/QUOTE]
    Bạn có thấy rằng các bài viết trên diễn đàn đều được nhiều người viết thành một mạch bài thống nhất không? Nếu như xóa bỏ một số bài trong số đó làm ảnh hưởng đến công sức của cả những người khác nữa, làm độc giả không hiểu mạch bài đang viết về cái gì, thì liệu có phải là một việc làm tốt không? Hơn nữa, trong quy định của TTVNOL thì không cho phép mod khóa nick thành viên nếu người đó không vi phạm quy định. Nếu bạn có yêu cầu cao hơn, xin mời làm việc trực tiếp với @Admin
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    - Cá nhân mình tự nhận thấy đã phí thời gian, nhiệt huyết để viết những bài viết tương đối có chất lượng trong tầm kiến thức và khả năng cho vào diễn đàn này.
    - Cá nhân mình tự nhận thấy đã phí thời gian tìm kiếm và chia xẻ thông tin.
    [/QUOTE]
    Bạn đã không thực sự phí thời gian đâu. Nhờ việc tham gia diễn đàn này mà bạn sẽ thấy là phong cách của mỗi diễn đàn một khác, từ đó sẽ rút kinh nghiệm để tham gia các diễn đàn tiếp sau. TTVNOL ôn hòa và lành mạnh, không giống như bên Thăng Long (Thanh Niên Xa Mẹ) đâu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    - Cá nhân mình cảm thấy diễn đàn này không phải sân chơi công bằng, bổ ích và thích hợp cho mình.
    [/QUOTE]
    Bạn có thấy ai không vi phạm quy định TTVNOL mà bị xử lý không? Bạn có thấy tớ cố ý trù dập một ai đó không? Nếu có thì mới kết luận được rằng đây không phải là một sân chơi công bằng. Còn về việc bổ ích thì mình nghĩ là với mọi người đều bổ ích cả, có người lấy đó làm nơi học tập trao đổi kiến thức, có người lại chỉ nghĩ đây là nơi giải trí vui chơi,... Mỗi người đều thấy có những tình huống được giao lưu với người khác, dù là hòa thuận hay mâu thuẫn, thì cũng đều hữu ích cả. Ngay cả với bản thân tớ, nhiều lúc tớ cũng thấy TTVNOL có lắm điều ngang trái, song nếu để bắt TTVNOL trở thành ?othích hợp? cho tớ thì liệu TTVNOL có còn thích hợp với các bạn khác chăng?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    - Cá nhân mình cảm thấy bị xúc phạm!!!!!!!
    [/QUOTE]
    Mong bạn hãy bình tâm lại và đọc kĩ bài viết của tớ
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình Xin lỗi những người đã đọc những bài viết và ủng hộ mình!!!!
    [/QUOTE]
    Cá nhân tớ là một trong những người đã đọc bài viết và ủng hộ bạn (về mặt chuyên môn). Bạn xin lỗi tớ thì tớ cũng bỏ qua, không trách bạn nữa.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình đã suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Một lần nữa cảm phiền MOD hãy bớt chút thời gian khoá nick của mình và xoá toàn bộ các bài viết của mình (mình không thể tự làm được việc này), xin cũng đừng giải thích gì thêm nữa!!!!
    Xin cám ơn!!!!
    [/QUOTE]
    Tớ đã giải thích kĩ ở phần trên, rất tiếc là đã không giúp gì được bạn, nên không dám nhận lời cảm ơn của bạn
    Và còn một điều nữa tớ muốn nhắn bạn là: trong thời đại ngày nay, sự cạnh tranh công việc trên thị trường đang diễn ra rất khốc liệt. Khi bạn gặp một việc khó giải quyết, bạn sẽ đối diện với nó để xử lý, hay là tìm cách tự loại bỏ mình?
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 03/09/2006
    [/QUOTE]
    Xin thành thật cám ơn bạn!
    Mình nghĩ là bạn là người tốt nên mới viết một bài dài phân tích cho mình hiểu. Nhưng từ xưa đến giờ mình nói khi đã suy nghĩ kỹ và làm theo những gì đã nói. Mình rất tiếc khi không thể thay đổi lời nói và hành động!!!!
    Mình đã mail cho admin 2 lần hi vọng họ sẽ sớm cheo nick mình lên, lý do là mình không muốn lọ mọ ở đây nữa.
    Về phần bạn xin đề nghị bạn bớt chút thời gian xoá hết những bài viết của mình lý do là mình không muốn bài viết của mình tồn tại trên diễn đàn này nữa, vả lại nếu ai đó có thể trích dẫn thắc mắc về ý kiến khi mình không còn online để giải thích nữa. Biết rằng việc này sẽ xúc phạm và không tôn trọng những người đã từng đọc bài viết của mình vì vậy mình đã có lời xin lỗi họ trước rồi.
    Xin lỗi bạn mình cũng không là chí phèo rạch mặt ăn vạ. Mình vào diễn đàn này mục đích là chia sẻ thông tin cũng như muốn thảo luận tự do, độc lập, bình đẳng bởi vậy dù có kinh nghiệm và học vấn nhưng mình vẫn xưng là "Em". Khi mà mình cảm thấy nó chẳng có lợi lộc gì cho mình, ngược lại chỉ là bực tức thì mình thà dành thời gian nghe một bản nhạc, xem một bộ phim trên discovery, đọc một bài báo khoa học, hay chơi thể thao xem ra bổ ích và có lợi hơn. Vả lại mình và có lẽ cả bạn nữa đều không muốn làm việc với thằng sếp kiến thức còi, kém hiểu biết, vô đạo và bảo thủ nhưng lại có quyền sinh quyền sát trong tay đúng không???

    Cám ơn lời nhắn cuối cùng trong bài viết của bạn dành cho mình. Xin lỗi bạn, e rằng bạn chưa đủ trình và tự tin để khuyên mình!!! Vì một lẽ đơn giản ở đâu cũng cần người giỏi cả đúng không??? Vả lại mình có thừa tự tin và bản lĩnh để ngẩn cao đầu đối mặt với mọi khó khăn trong quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai. Với tầm kiến thức và kinh nghiệm tích luỹ, học hỏi được mình rất tự tin và thoải mái khi đối thoại với những người làm môi trường kể cả tây lẫn ta.
    Dù sao cũng rất cam ơn bạn rất nhiều!!!
    Wageningen
  4. longtoo

    longtoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, đúng là chưa được tôi luyện trong đấu tranh. Chỉ biết uống sữa ăn pho mát của tây thôi. Chưa gì đã nhụt chí bỏ cuộc thế này thì giỏi thế chứ nữa cũng chẳng giúp gì cho đời được đâu. Xã hội, nhất là xã hội VN còn tỉ thứ bất công, gian lận, tham nhũng lạm quyền, v.v.
    Thôi bye vậy.
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hồi tớ còn trẻ thì cũng có nhiều lần phản ứng như kiểu của bạn Wageningen. Khi lòng tự ái đã dâng cao thì người ta thường bất chấp tất cả. Sau này, lúc bình tâm lại thì mình mới nghĩ rằng: thế giới này còn đầy rẫy những bất công, mà sức mình thì không đủ để cải tạo thế giới, vậy thì chẳng nhẽ lại cứ phải trốn chạy mãi sao ? Giải quyết mâu thuẫn này thế nào đây ?
    Tớ sẽ chuyển yêu cầu xoá bài của bạn đến Admin để Admin xem xét và xử lý.
    Thân chào !
  6. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ thấy có chuyện lạ này xảy ra hihihi!
    Bạn Wa-en mến! liệu có thể đánh giá hành động này là cực đoan không vậy?
    1. Nếu bạn chưa tìm được người chia sẻ trong hôm nay, tuần này hoặc tháng này đâu có nghĩa là trong tương lai sẽ không ai chia sẻ với bạn chứ!
    2. Bạn đã dám viết ra, tại sao lại không dám để lại ấn tích, dù rằng với nhiều người vào đây - ví dụ như mình chẳng hạn thì bạn cũng chỉ là 1 nickname thôi.
    3. Bạn có thể không ngại đối đầu với cả tây và ta, sao lại nhanh chóng từ bỏ con đường mình đã chọn thế? Mod cũng chỉ là 1 người - bình thường như mọi người khác, nghĩa là cũng có thể sai lầm. Window còn báo lỗi ầm ầm thế mà hàng triệu người vẫn kêu và vẫn xài đó, có sao đâu! Xã hội đầy rẫy bất công, tại sao người ta vẫn làm việc và chia sẻ với nhau?
    4. Bạn đã vào đây rồi, cũng đã viết cũng nhiều lời tâm huyết, hãy thử nghĩ xem tại sao bạn lại có thể viết được nhiều thế? Phải chăng bạn quá rảnh rỗi? Phải chăng bạn là người thích nói nhiều? Phải chăng bạn là người thích chọc ngoáy? Phải chăng vì ở đây nhiều người đọc những gì bạn viết ra? Phải chăng ở đây có những người có thể cái nhau với bạn để giảm strees? Phải chăng thi thoảng khi ghe vào đây bạn cũng chút ít mong muốn tìm được những người có thể chia sẽ với bạn? hay đơn giản phải chăng bạn cũng tìm thấy ở đây nhiều người cùng quan tâm và cũng đang nghĩ đến những điều bạn cũng đang nghĩ?
    5. Riêng mình luôn tôn trọng những gì bạn viết ra và thật lòng cũng muốn bạn thi thoảng ghé vào đây chơi. Biết đây một ngày đẹp giời, mình gặp 1 vấn đề thú vị cần bạn chia sẻ thì sao nhỉ? Lúc đấy tìm không thấy chuyên gia đâu kể cũng tiêng tiếc!
    KAB sing: Điều đó... tuỳ thuộc hành động của bạn....
  7. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không nên thế, mình cũng là một cựu SV của Wa-ge, mình ủng hộ các hành động dũng cảm, chân thành, chống lại những cái xấu. Khoa học chân chính luôn có sức sống bất diệt.
  8. Wageningen

    Wageningen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã vào đây khuyên bảo nhắn nhủ mình!!!! Nhưng mình tự hỏi tại sao các bạn không vào và ủng hộ mình khi mình nói lên những cái xấu. Các bạn im lặng!!!! phải chăng im lặng cũng là một sự đồng loã. Tất nhiên mình cũng không thể chách móc các bạn khi các bạn không online!!!! Vả lại các bạn cũng không biết mình là ai mà tin tưởng được!!!!
    Mình có thể mạnh mồm: nhưng mình không muốn làm việc gì đó to chuyện điều đó có thể phá hỏng toàn bộ sự nghiệp của người phê phán. Bởi vậy mình mới chọn hình thức lên đây để nói nhưng các bạn thấy mọi việc đều không có kết quả gì!! Mình chỉ thầy rằng nếu biết rõ một hành động xấu mà vẫn để yên thì mình không thể chịu được. Mà mình có đòi hỏi gì cao sang đâu chỉ cần một lời xin lỗi và hứa sửa sai thôi vậy mà khó quá
  9. Wageningen

    Wageningen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    (tiếp bài trước)
    Có thể theo mình vấn đề đạo đức, cũng rất mập mờ không rõ ràng. Đặc biệt là trong giai đoạn bắt đầu của nền kinh tế thị trường, đồng tiến đang lên ngôi, mọi giá trị đạo đức đảo lộn và suy thoái khôn lường. Mình cần thảo luận và phê phán nhưng dường như là điều không thể ở đây!!!!
    Đúng ở đâu cũng có cái sai!!! Ngay cả người kiệt xuất như Bác Hồ cũng có cái sai. Nhưng biết nhận ra và sửa chữa là điều đáng quý. Bởi vậy một người được tôn ving là vị cha của dân tộc cũng sẵn sàng khóc trước quốc hội để phê phán những cái sai của mình và mong muốn sửa sai.
    Mình cũng không vĩ mô nữa mà mình cũng không quá già đồng thời cũng không quá trẻ nữa. Mình cũng từng va vấp nhiều trong xã hội cũng như công việc. Nhưng mình không thấy ở đây có nhiều bạn trẻ vậy mà thiếu lửa trong việc học tập, đấu tranh cũng như khả năng nhìn mọi vấn đề theo nhiều mặt!!!! ít ý kiến trái dòng và ngược dòng!! Vì cái đấy mới cần cho sự phát triển (tất nhiên là không cực đoan).
    Thôi mình không nói nhiều nữa có lẽ vì cá nhân mình cảm thấy bị xúc phạm. Mình cảm thấy nếu để nói ra những điều xấu mà bị đối xử như vậy thì mình thấy không đáng. Vì vậy mình xin rút nói cho cùng MOD cũng có người xấu người tốt, người chí tuệ người không!!! nhưng một con sâu làm dầu nồi canh. có thể mình là kẻ thua!!! nhưng mình không nghĩ là như vậy vì thế giới này thiếu gì những cái bổ ích để học hỏi để thảo luận!!!
    Mình đi làm việc tiếp đây!!!!!
    Dù sao cũng cám ơn nvl và các bạn!!!!!
    Wageningen
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chào bạn Wageningen !
    Bạn có thấy ở đâu mình nói là : cấm không được phê phán và đấu tranh với cái xấu chưa? Bạn có thấy giữa việc góp ý đấu tranh với cái xấu và việc đả kích cá nhân là khác nhau hay không? Bây giờ chúng mình thử cùng xem xét 2 trường hợp nhé:
    1. Bạn làm ở 1 công ty và thấy ban giám đốc sai lầm. Bạn xông vào phòng làm việc của họ và chửi bới họ vì những việc làm sai trái đó. Liệu Ban giám đốc có phải nhờ bảo vệ dắt bạn ra ngoài?
    2. Bạn làm ở 1 công ty và thấy ban giám đốc sai lầm. Bạn viết đơn thư góp ý gửi lên các cấp có thẩm quyền, lời văn nghiêm túc, đúng mực. Liệu khả năng được người ta tiếp thu và nhận lỗi có lớn hơn không?
    Tớ cũng phải đi làm việc tiếp đây...

Chia sẻ trang này