1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học cùng lớp [ ĐH ] - làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu - ra trường còn cưới.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vianhyxem, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    học cùng lớp [ ĐH ] - làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu - ra trường còn cưới.

    làm thế nào để nuôi dưỡng cho ty,giữ nó trongmột thời gian dài nhỉ? bọn em hiện thời còn đi học và còn lâu nữa mới ra trường.
    Em thì có ý định nghiêm túc vào This love,muốn yêu đến khi ra trường,ổn định việc làm,rồi 1,2 năm sau là cưới.
    She thì kém em một tuổi,học cùng lớp với em.
    bọn em chiều đi học cùng nhau,ngồi cạnh nhau.Tối thì cách nhật đi chơi với nhau.Mỗi ngày sms cho nhau chừng 7 - 10 tin nhắn.
    gặp nhau hoài như vậy,em chỉ sợ 2 đứa sẽ mau chán nhau mà thôi.Mà em thì muốn giữ,muốn lâudài ...
    có bác nào gặp trường hợp này rồi,hoặc có kinh nghiệm gì thì share cho em với nhé
    em xin cảm ơn lắm lắm ạ
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Muốn giữ tình iu của chú thì chỉ còn cách thỉnh thoảng bỏ đói nó thôi.Tình trạng của chú bây giờ vừa khả quan,vừa bất lợi.
    Thứ nhất,ngày nào cũng gặp nhau.Đó là điều không tránh khỏi.Gặp nhau nhiều trên lớp,nhất lại ngồi cùng,thì lửa gần rơm cũng là điều dễ hiểu,2 bên hiểu nhau rõ hơn.Nhưng bất lợi cũng không phải là ít.Đó là những gì ko tốt của nhau đều có thể bị lộ ra~~~~>mất điểm.
    Cường độ gặp gỡ,nhắn tin thì nhiều quá.Tuần ai lại đi chơi đến 3 lần với nhau,ngày nt đến chục cái tn bao giờ.Ko lãng mạn gì đâu.Nói chuyện nhiều với nhau như thế,chủ đề cạn nhanh lắm mà chú lại dễ bị chuyển sang loại hạnh kiểm "bạn tâm sự" của nó mất.Mà khi mọi thứ đã thừa mứa như vậy rồi,ngán là điều dễ hiểu.
    Vậy,bây giờ chú nên giãn em đấy ra đi.Ngồi cách xa em í ra,chọn em nào xinh xinh trong lớp mà ngồi cùng,tuần gọi điện,nt cho nó(ban ơn cho nó) khoảng 2 lần thôi.Tuần đi chơi lấy 1 lần,rồi có thể tuần sau nữa lại chẳng làm gì,ko gọi điện,ko nt,ko rủ đi chới.Em kia sẽ cuống lên ngay í mà.
    Quan trọng nhất,là phải kiếm ngay cái giường,kéo phắt em ấy lên,cho sập càng tốt,có như thế thì tình yêu cùng lớp đại học của chú mới vững bền được.
    Thân.
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bác tư vấn thế thì có mà chết em à
    hehe,với lại nhà em có truyền thống như thế,mấy ông anh bà chị họ em toàn chơi kiểu thế này mới chết chứ.Chả biết mấy ông bà ấy đã làm thế nào nhỉ????
    anyways,em vote bác rồi đấy
  4. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu của anh ngày xưa đấy chú ạ.Không sai tẹo nào đâu,mà mấy ông anh bà chị chú cũng tư vấn như anh à?Thế thì tốt.Chú cứ thực hiện đúng bài đi,xem kết quả có khả quan hơn nhiều ko thì lúc đấy mới có final judgement được,chứ bảo anh như thế thì hồ đồ quá.
    Cái bước cuối cùng là ko được bỏ qua.Tối quan trọng.Nhắc lại 1 lần nữa đấy.
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú em này lại thích gà cãi nước sôi à? ko nghe lời tiền bối thì sau này đừng có than vãn" các bác ơi, nó bỏ em rồi...", lại lần mò vào " Làm thế nào để cưa đổ 1 con cáo" thôi!
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Kể ra chủ nghĩa giường chiếu cũng có cái đúng.Vấn đề là mình thấy thế nào tôi,có nên thực hiện hay không thì tuỳ vào mỗi người.Kiểu này bác Quác lại fải mở thêm lớp "How to keep 1 con Cáo" thôiChỉ sợ bác Quác cũng không đủ trình ...
  7. bagiachayratnhanh

    bagiachayratnhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác buông nàng kia ra 1 time đi ! Ai lại ngày nào cũng cặp kè như vậy thì chán lắm !
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu thì thế chứ nhìn mặt nhau mãi, ngày nào cũng như ngày nào mà ko chán mới là lạ đấy, một thời gian nữa lại chả chán oặt ra. Tối lại còn tuần đi chơi 3 lần nữa thì chịu hẳn rồi. Theo mình thì bạn và gf nên xác định rõ ràng, đi học coi nhau như bạn bè, mỗi đứa ngồi một góc cũng được, ai ngồi với bạn của người đấy, cho thoải mái và vui vẻ, dính lấy nhau thế cũng ko hay, lại dễ bị giáo viên chú ý. Mình có một đôi bạn thân cũng yêu nhau, ngồi cạnh nhau ở lớp đại học, chúng nó cãi nhau như cơm bữa, chả có việc gì cũng cãi nhau, mà hôm nào cãi nhau căng thẳng thì lại đùng đùng xách cặp đi ngồi chỗ khác, khóc lóc nức nở, chán lắm. Càng thoải mái khi yêu thì tình yêu nó mới sống lâu được.
  9. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở hoàn cảnh của mình cách đây 4 năm Nếu bạn muốn gìn giữ tình yêu lâu dài thì hai bạn cần phải có một khoảng trời riêng, đừng chỉ biết 2 đứa với nhau thôi,hãy mở rộng các mối quan hệ khác và thỉnh thoảng phải bỏ đói tình yêu (quan trọng đấy ).
    Đừng để như bọn mình,ra trường rồi thì đường ai nấy đi
    Chúc hai bạn hạnh phúc.
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ơ anh phải nhắc lại bao nhiêu lần thì các chú mới thủng ra là không mô kích được anh nhở? Các chú có vấn đề gì thắc mắc thì cứ hỏi tử tế, cũng không cần phải nịnh bợ quá mức đâu, thì có khi lúc nào anh rảnh anh còn bày cho. Chứ còn tính anh ghét nhất là bị người khác thao túng, càng mô kick thì càng fản tác dụng.

Chia sẻ trang này