1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học cùng lớp [ ĐH ] - làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu - ra trường còn cưới.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vianhyxem, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sadsunset

    sadsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chà, vụ này dễ vậy mà bác cũng hỏi. Để tui shre cho vài kinh nghiệm nè:
    1./ Học chung 1 lớp với nàng thì có điều kiện chứng tỏ mình học giỏi (u mà học ngu thì bó tay). Như vậy nàng mới nể chứ (con gái đứa nào chả thích con trai "hơn mình cái đầu"
    2./ Vụ bỏ đói tình yêu hả, nghe cũng có lý, để bổ sung thêm nhe: Khi 2 đứa giận nhau hay vì hôm nay tâm trạng không được thoải mái thì cứ xáp lại mấy đứa con gái khác chọc tức nàng. Thế là nàng tức, nhưng lúc sau cũng nhớ nói cho nàng biết là minh chỉ giỡn hay gì gì đó thôi nhe.
    3./Còn vụ chủ nghĩa giường chiếu thì pó tay bác Amada luôn. Con người ta hiền lành vậy mà bác dám chỉ bậy bạ. Lỡ nó kéo lên giường, chưa kịp làm gì thì bị đạp xuống. Thế là hết đời nhé. Còn nữa, lỡ kiềm chế không tốt là có ku tí bồng đó (cung hỷ ) Tui phản đối vụ này.
  2. espana_cani

    espana_cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn ngây thơ,mới là gà vừa mới nở nhưng em cũng hiểu 1 điều.Yêu nhau như bác mà muốn lâu dài thì chắc chỉ có cách ăn cơm trước kẻng
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em nó hỏi nghiêm túc như vậy mà lại gặp mấy ông anh"cái gì cũng qui ra ***" thế này thì....Vấn đề em hỏi tương đối khó ,nuôi dưỡng và làm mới tình yêu là cả một nghệ thuật không đơn giản chút nào.Nhiều người bức xúc với vấn đề này lắm,lần trước chị có mở một topic "Làm mới tình yêu"để các "cao nhân" chia sẻ kinh nghiệm nhưng chẳng thấy ai cả .Có thể là trong mỗi hoàn cảnh có một cách "chăm sóc" tình yêu khác nhau.Trong hoàn cảnh của em,chị nghĩ thế này,2 em cứ tiếp tục ngồi cạnh nhau như bây giờ ,cũng chẳng phải tự nhiên chọc tức nàng làm gì.Tuy nhiên hãy chứng tỏ cho nàng thấy tình yêu không là tất cả đối với em(dù là có vẫn phải chứng tỏ là không),nói thế không phải là tỏ ra bất cần,mà em còn có các mối quan hệ khác,có thể là xin lỗi nàng một buổi đi chơi để tụ tập với đám bạn,hoạc em có thể tham gia vào các hoạt động gì đó vd như "CLB SV nghiên cứu khoa học" chẳng hạn.Buổi tối thay vì 2 đứa đi chơi "chỉ có 2 người "hãy rủ nàng vào nhà sách,đi xem triển lãm gì đấy...Tóm lại hãy tỏ ra mình "bận rộn" một chút hơn là dành hết thời gian cho nàng,bật mí cho em biết con gái nhanh chóng chán những anh chàng ủy mị lúc nào cũng kè kè bên mình,rồi chỉ lo tình yêu bị mất.Chúc em tự tin và "chăm sóc" tình yêu tốt!
  4. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy làm gì mãi một việc cũng sẽ gây nhàm chán. Sáng gặp nhau, chiều gặp nhau, tối gặp nhau mà đêm nó còn thở phì phì vào mặt mình thì bực mình lắm. Tình yêu cũng cần có sự thay đổi, như ta thay đổi món ăn mỗi ngày vậy, cũng nên có lúc thế này, lúc thế kia, như bỏ đói, dương đông kích tây... Nếu không làm như vậy, chính bạn một ngày kia sẽ cảm thấy chán.
    Một giải pháp nữa như mấy bác đã đề cập ở trên. Cho gf nghiện món chưởng mềm, mà đã nghiện thì khó dứt ra được.
    Phải linh hoạt và đa dạng trong phương pháp, không nên cương cứng quá sẽ gây hậu quả tiêu cực.
  5. posidon

    posidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    He he. Chú cứ thịt đi rồi tính tiếp, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên theo anh cứ ăn trước. Có thực mới vực được đạo. No rồi sẽ nghĩ ra nhiều cách hơn. Chỉ mỗi tội người Á Đông ít người có quan điểm thoải mái.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    thế này ạ .Các bác cứ bảo thịt thà này nọ nhưng nếu bác kia ko có kinh nghiệm thì làm sao khiến cô này nghiền được . Em từng quen với 1 người có kinh nghiệm và 1 người ko rồi .Chuyện kia thì chưa tới đâu, nhưng cách âu yếm, vuốt ve của 1 người có kinh nghiệm và hiểu phụ nữ thực sự rất khác biệt, dù muốn dứt cũng ko được ,ghiền cả cách chàng ôm, chàng hôn ...Còn ngược lại, bác chỉ có ý làm vậy để giữ cô ấy thì chưa chắc gì giữ được trái tim 1 khi cô ấy muốn ra đi .Đàn bà có thể khó dứt khỏi 1 người đàn ông khi lỡ trao thân ,nhưng nếu anh ta ko khiến cô hạnh phúc thì cô cũng sẽ dứt khoát được thôi .
    Mà nếu như bác lỡ đề nghị mà ny bác ko đồng ý, bác cứ như những người đàn ông khác đòi cô ấy "chứng minh tình yêu" thì gặp 1 cô gái tỉnh táo và sắc bén sẽ cho là bác thuộc dạng Sở Khanh, là ko tôn trọng cô ấy, chỉ nghĩ tới *** chứ ko yêu ....thì còn tệ hơn .Ông anh kết nghĩa của em từng kể chuyện bạn ông ấy vì quá yêu nên 1 lần đã dùng áp lực ép buộc người yêu .Và kết quả là bây giờ cô ấy ko quay lại với anh ta nữa, và đi xa rồi ...
    Nếu bác muốn giữ người yêu thì cần phải có tự tin và phải phân bố thời gian bên nhau hợp lý . Bác cứ gặp nhau sáng chiều, quên hết mọi sở thích, bạn bè của mình mà chỉ chăm chăm vào ny thì ko ổn .Nhìn lắm thì cũng chán ! Hãy cho cả 2 thời gian riêng, các mối quan hệ bạn bè được thoải mái để tôn trọng và thấy thời gian ở bên nhau quí giá hơn .Bác có thể have *** hay ko là tuỳ bác, nhưng nó sẽ là điều tuyệt vời nếu cả 2 đều muốn .*** ko thể là công cụ để giữ chân 1 người đàn ông hay 1 người đàn bà nào vì "Núi cao sẽ còn núi khác cao hơn" và với phụ nữ thì việc chiếm lấy tâm hồn họ quan trọng và khó khăn hơn là thể xác bác ạ, tuỳ thuộc việc cái nào bác nghĩ la quan trọng hơn . Phải tự tin và làm chủ được tình thế bác nhé, chứ ko thì ko phải bb vì chán, mà bb vì bác cứ tự ám thị mình thế nọ thế kia đấy .
  7. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cái gì cũng thế, nhiều qua không tốt mà ít quá không hay. Bạn dành phần lớn thời gian của mình bên cô ấy, như vậy hai bạn có nhiều chuyện để nói cả ngày sao ? Có thể những lúc không còn biết nói gì nữa, bạn dùng hành động để bù đắp nhưng đến giai đoạn trơ ra rồi vẫn khuôn mặt như thế, vẫn mái tóc, mùi hương, dáng người như vậy thì chả còn cảm giác gì nữa đâu. Rồi cả hai sẽ trở thành gánh nặng của nhau muốn đi tìm cảm giác mới lạ, ví dụ có thằng nào muốn chọc gậy bánh xe, chỉ cần tính cách khác bạn, hành động romatic hơi khác người một chút, thì...chẹp chẹp .
    Nên khi đi học thì ngồi xa cô ấy ra một chút, ngồi cạnh mấy thằng bạn, hoặc muốn ngồi với con gái thì chọn em nào xấu hơn cô ấy nhé ( con gái hay ghen lắm), thỉnh thoảng nghía cho cô ấy còn biết bạn vẫn là của cô ấy . Con gái hay buôn chuyện, tách được bạn ra thể nào chả tụ tập mấy đứa bạn thân người yêu tao thế này thế nọ,vừa vui vẻ vừa giải toả tâm lý cho cả hai.
    Trong tiếp xúc thỉnh thoảng nên tạo ra nều bất ngờ.Lúc cương lúc nhu, lúc cứng lúc mềm, lúc nhẹ nhàng tình cảm, lúc sôi nổi mạnh mẽ , có lúc như con cá vàng lượn lờ âu yếm , lúc trở thành cá mập ăn tươi nuốt sống. Chỉ thỉnh thoảng thôi nhé, không cô ấy lại tưởng bạn tâm thần không ổn định.DÙ sao thì tình yêu cần chân thành mà phải không.
    Giảm cường độ đi chơi đi, Vừa đỡ tốn tiền, để thời gian mà học và cũng làm cho các buổi hẹn hò có ý nghĩa hơn.
    Cho cô ấy đọc cái topic này, để cô ấy xác định tư tưởng tại sao bị bạn bỏ đói tình yêu.
    Chúc bạn may mắn
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    rồi,cám ơn các bác rất nhiều những ý kiến của các bác em thấy rất bổ ích,em đang tiếp thu và chọn lọc đây
    thanks
  9. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Dà dà, sao các bác cứ hay dùng cái từ CHÁN trong t.y. nhể
    iu ai thì cũng vậy thôi, cứ sợ CHÁN người ta thì pó c...u
    giả sử chán thật, bỏ luôn, đi iu người khác thì cảm giác cũng thế thôi, cũng sẽ thấy CHÁN, rồi chả làm đc gì
    ặc, nhưng mà nếu chán ko chịu đc thì nên cách ly thiệt ha !
    pó c...u
    và cuối cùng thì...
    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 23/04/2006
    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 23/04/2006
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    chắc cậu năm 1 hoặc năm 2 đúng ko ? có 4 việc cậu phải làm ngay , càng sớm càng tốt :
    1- đầu tiên phải học thật giỏi trong lớp , ứng xử thật đẹp nhất là trong lớp - 1 xã hội thu nhỏ ! thi cử lo mà phím bài cho em nữa chứ ........
    2- đi làm thêm ngay , kiếm tiền mà bao người yêu - đỡ phải xin ông bà ( nhục nhất cái khoản mẹ ơi cho con vài lít đi chơi với ...bạn gái ! ). ngoài ra cậu có thể giao tiếp rộng , bận rộn hơn >>> ít chăm chú mỗi 1 cô em của cậu hơn !
    3- Bỏ đói TY đi - quái thật - 2 cô cậu như hình với bóng - sẽ bội thực đấy !
    4- Vote cho mình 5* nhé ! thanks !

    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 23/04/2006

Chia sẻ trang này