1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC ĐẠI HỌC ! Kì 2 : Học thế nào để không phải thi lại và đạt điểm tốt ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    HỌC ĐẠI HỌC ! Kì 2 : Học thế nào để không phải thi lại và đạt điểm tốt ?

    Đại học ...Một nơi mà bất cứ ai trong chúng ta cũng nghĩ đến khi tốt gnhiệp cấp 3 ..Ai cũng định hướng mình sẽ vào trường này ..trường kia ...Và rồi sau những cố gắng vất vả ....chúng ta cuối cùng cũng sẽ bước chân vào giảng đường Đại học. Nhiều người nghĩ chỉ cần đặt chân vào được Đại học ..thế là yên tâm lắm rồi ..nhưng thực ra lại chưa đủ . Bởi lẽ Đại học cũng mới chỉ là bước đệm cho bản thân mỗi người đi đến một cái đích cuối : một công việc tốt , một sự nghiệp thành đạt và hơn thế nữa ...
    Điều tớ muốn nói trong topic này và mongmọi người cùng thảo luận là tất cả những vấn đề liên quan đến học đại học .Qua đó biết đâu chúng ta lại chẳng học hỏi được ở nhau những điều bổ ích ....
    Kì I : Những con ong chăm chỉ hay những kẻ thích bùng học ?
    Nghe cái tên chắc là mọi người cũng biết ngay tớ nói đến vấn đề gì ? Chuyện đi học của chúng ta ở đại học . Một điều có vẻ như chả có gì phải bàn ..nhưng mà thực ra lại rất nóng ở đại học.. Chuyện sinh viên bùng học và nghỉ học tràn lan là chuyện bình thường. Vậy thực ra thì vì sao lại có chuyện đó ? Liệu có phải học đại học quá dễ hay thầy cô giản quá chán mà sinh viên nghỉ học ?
    Học đại học có một điều mà ai cũng biết là tự học. Không giống như thời cấp 3 , cô giáo kiểm tra bài cũ mỗi ngày đâm ra không muốn cũng phải học. Còn môi trường Đại học thì khác hẳn. Sinh viên tự quản lý mình và phải tự có ý thức với bản thân mình. Giáo viên có một nhiệm vụ duy nhất là giảng dạy và truyền đạt mang tính chất gợi mở. Hơn nữa với số lượng sinh viên quá lớn chuyện quản lý tất cả là điều rất khó.
    Bản thân tớ thì có lẽ được xếp vào dạng những con ong chăm chỉ ..Tớ rất hiếm khi nghỉ học ( trừ lúc ốm ra ). thế nhưng thực sự lắm khi cũng thích nghỉ học . Đôi khi thầy cô dạy theo kiểu cứ đọc cho sinh viên chép ..dạy đủ số tiết roài về. Cũng chả trách được các thầy các cô. Nhưng thực ra cái hứng thú và sự say mê trong học tập thì hình như các thầy cô chưa truyền được cho sinh viên.. thế nên sinh viên đi học chỉ là sợ thiếu tiết sẽ không được thi , sợ thấy cô điểm danh.Chấm hết.
    Đây mới chỉ là cách nhìn chủ quan của tớ thôi. mọi người thử bàn luận thêm xem sao ...

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Học ĐH ở VN là ở trên lớp để ngủ và về nhà để chơi
    Sang năm thứ 2 hay 3 thì là có học 1chút thui hi hi
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Công nhận năm thứ nhất học chán thật nhưng năm thứ 2 còn thấy chán hơn hi vọng năm thứ 3 sẽ khác .Đại cương là thế
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
    Don't go through life grow through life
  4. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    trời ạ , thế thì phải để cho em , em vốn là 1 thằng bùng học nhiều nhất lớp , có thể nói là nhiều nhất trường , hix , có ai bùng điên cuồng như em chưa , 10 tháng thì chỉ đi học có 2 tháng thôi à , hix , nhưng mà theo em cái việc bùng học ko wan trọng mà cái việc anh lên được lớp với bao nhiêu môn thi lại thôi , em thì thi lại co 1 môn học kỳ 1 và 2 môn học kỳ 2 à , it wá , trong khi khối đứa học hành chăm chỉ cuối cùng thi lại và học lại còn nhiều hơn cả em nữa .
    nÓi chung là thế này , học sinh mới vào lớp thì ngoan ngoãn được học kỳ 1 rùi sẽ thành nhờn và bùng học bỏ tiết ở học kỳ 2
    ANH EM ƠI , BÙNG HỌC ĐI TÁN NHAU ĐÊ , ĐANG THIẾU NGƯỜI YÊU
    Trời hà nội lạnh!
    Không có em bên cạnh!
    Buồn biết nhường nào!
    Hãy yêu nhau như ngày đầu nhá
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hơ..nói thế mà cũng nói ..cái thành tích của ông mà còn đi khoe à ??? Chẹp ...Tui ghét nhất những đứa lười học mà còn chê những người chăm chỉ nhá ..lại còn bảo thành tích chả kém cạnh mấy ..Hê ..nghe mà phát nực cười ..Nói thưch một điều nhá ..bất cứ cái gì cũng có giá của nó cả thôi ....Cái kiểu nghỉ học của ông mà là trường tôi thì chắc đúp luôn rồi ..đỡ phải thi nhá ..Ở đó mà còn tự cao . Nếu ông bùng học mà vẫn học bổng, vẫn điểm cao nhất lớp ý thì mới đáng phục. Lắm người cứ thích so bì một cách khập khiễng ... Tui thấy không hay lắm. Phải nhìn vào bản thân mình đi đã rồi hãy nói .. Cứ chê bai người ta chăm chỉ như con trâu ..Rồi lại xiìi một tiếng ra điều ta chăm như nó thì tao còn hơn nó ..chẹp ..đã chăm được như nó chưa ? hay là chỉ nói thôi . Liệu có thể chăm như thế hay chưa ? Đừng nói chuyện thích hay không thích mà cứ nhìn vào năng lực đi là thấy ..muốn chăm mà dễ à ? Hình như tớ đang đi lạc chủ đề một chút,..sorry nhá.....Cái chuyện bùng học hay đi học ở đây o phải là chiến công đâu. Nếu ai suy nghĩ nghiêm túc thì nên hiểu thế mới phải ? Và cũng thử tự hỏi mình xem tại sao lại bùng học chứ ? Thực ra đi học là nghĩa vụ của chúng ta . Đôi khi nó lại bị coi là sở thích mất rồi.
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  6. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    lại nói nhảm rùi
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào học đại học thì cũng hay nghĩ, học chán phèo. Thầy cô giáo thì cũng chẳng chú ý tới học sinh nên ai học thì học, ai nghỉ thì nghỉ


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ ở trường mọi người o có qui định về số tiết phải đi học à ?Trường tớ làm khá nghiêm đấy ..Phải đủ số tiết qui định mới được thi ..nên nghỉ học nhiều quá là teo liền .
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Trường nào chả quy định thế hả choc .... điều quan trọng là quy định đó có được áp dụng công bằng với tất cả mọi người hay không mà thôi .....
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  10. GRYFFINDOR

    GRYFFINDOR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ví như trường tớ , 5 lớp học chung 1 phòng học to thì điểm danh đến bao giờ ? 250 người cơ mà . Kiểm tra sao xuể , thầy cô đến muộn ra sớm , lại còn mất thời gian điểm danh nữa thì ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này