1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC ĐẠI HỌC ! Kì 2 : Học thế nào để không phải thi lại và đạt điểm tốt ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ở trường tớ mới đây mới bắt đầu học kiểu tập trùng đó , 4 lớp chập 1 ( mỗi lớp cũng 80 người ) ..Nhưng cô giáo điểm danh bằng cách làm bài kiểm tra ngẫu nhiên ...nếu thiếu 2 trong 4 bài kiểm tra là không được thi ..Với cách làm đó có lẽ sẽ hạn chế việc nghỉ học của sinh viên và đối phó phần nào với tình trạng một lớp học quá đông...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ĐH là thế àh,...sợ nhỉ
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Dh là thế ! Thế mà khốn nạn thay vẫn cứ phải học
    TO CHOC : thế bọn nó ko làm hộ nhau hả hi hi
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chẹp...làm sao mà làm hộ được kia chứ ..khi mà ngay cả thời gian làm bài cho mình còn không có ..hehe.....Nhưng mà nói sao thì nói đó cũng chỉ là những biện pháp ngăn chặn thôi ..chả có tác dụng mấy nếu như sinh viên thực chất đã không thích đi học .... Nói đi nói lại thì cũng chả biết trách ai ..trách chúng ta quá lười hay trách thầy cô giáo không biết cách truyền đạt ...Thực sự nếu như thầy cô tạo được sự say mê và sự cần thiết phải đến lớp thì chắc không cần phải sử dụng những biện pháp mang tính đối phó như thế ....Ví dụ như tiết Kinh tế chính trị ở lớp tớ ...Chả mấy khi chúng nó bỏ học.. thầy giáo cũng chả cần điểm danh hay làm gì ..đứa nào thích ngủ hay thích nói chuyện thì ra ngoài còn đã ngồi trong lớp rồi thì chỉ có viết , nghe. nhìn thôi ...Vì sao thầy làm đưọc thế ...vì những gì thầy giảng trong giáo trình chưa chắc đã có và dễ hiểu hơn rất nhiều so với ngồi tụng kinh gõ mõ ở nhà .. Không đi học thì tiếc ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  5. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn chocopie học trường nào mà kinh dị quá vậy ?
    Mỗi ngwưòi phải tự tìm cho mình phương pháp học riêng ko phải cứ chăm chỉ là kết quả tốt được mỗi người thích hợp với 1 loại học
    Để tớ kể cuộc phưu lưu của tớ năm thứ nhất nhé
    Ngày đầu tiên đến trường Dáo dác nhìn quanh hehe toàn con gái là con gái ."Cuộc sống thiếu thốn Vitamin G của mình đã chấm dứt " lòng vui phơi phới Cái trường của mình thật là nhỏ chỉ =1/2 so với cái trường cấp 3 nhưng ko sao vào đây mình sẽ học nghiêm chỉnh, mình sẽ làm được 1 cái gì đó...mình sẽ.......mình sẽ.......
    Biết bao là dự định, biết bao là chờ đợi nhưng cuộc đời vẫn vậy đâu thể như dự liệu được
    Cuộc sống đại học là cuộc sống học sinh và pha thêm chút buồn tẻ vô vị. Nhìn đời bằng con mắt như vậy là hơi negative nhưng mà sự thật là thế Lớn thêm 1 chút nghĩa là phải thêm chút vô vị và chấp nhận nó như 1 sự thật hiển nhiên. Cuộc sống SV khác nhiều với học sinh, mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 điều kiện kinh tế khác nhau đi chơi với nhau cũng ko có thoải mái chỉ tách nhóm mà đi thôi
    Tuần đầu tiên đi học với tư cách là 1 lớp trưởng phải tỏ rõ là người gương mẫu thôi. Chép bài đầy đủ học hành nghiêm chỉnh trong lớp ko nói năng gì ....Sự việc tiếp diễn được 1 tuần cuối cùng cũng mệt mỏi .Thôi đành vậy và thế là nghỉ học triền miên tại sao ư ? tại vì lên ĐH là tự học chép bài giảng GV thì cũng chẳng để làm gì .Về tự đọc sách nó còn dễ hiểu hơn ( Mà sự thật cả kì cũng có đọc sách đâu?)
    Cuối kì, kì thi cũng đã đến còn 3 tuần nữa là thi đã đến lúc cần tăng tốc rùi .Hoc ngày , học đêm 3 tuần vất vả Vào phòng thi tự tin và kết quả cũng chẳng tồi . Còn những bạn chăm chỉ trong lớp vẫn tự hỏi tại sao 1 thằng suốt ngày trốn học và ngủ trong lớp ( như tui) kết quả lại cao thế ? Các bạn ấy đâu biết rằng để đạt được cái gì cũng đâu có dễ . 3tuần học đấy có thể tốn công tốn sức bằng cả năm trời học hành hic....
    Đấy điều muốn nói là học ở ĐH ko chỉ cần trâu bò mà quan trọng là cần lúc nào phải chăm.
    Đấy là cách đối phó với kì thi Còn nếu thực sự cần kiến thức có lẽ ko thể có cái kiểu học hành xxx như vậy
    Chúc vui
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi...nghe bạn Christ nói thì giống tớ tới 50% roài ..Tớ có khác Christ ở chỗ tớ ghi chép bài rất đầy đủ và rõ ràng ....Hồi đầu vào đại học tớ cũng gnhĩ đã vào cái trường này roài thì cố mà đứng Top ..nếu không thì cũng chả ra cái rì cả ...Nghĩ thì thế ...Dự định thì thế ..Tốt đẹp lắm ...Nhưng mà đúng là cũng chỉ được 2 tuần không hơn ...chẹp ....Năm thứ nhất đại hoch vừa rồi ..tớ cũng học theo cái kiểu là lười đầu năm và đến lúc thi thì học như con trâu ...Học kiểu đó nói thức là siêu mệt ..Tất tần tật kiến thức của một kì gói trọn trong mấy ngày ôn thi. Nói thức không bít cái đầu là cái rì nữa ..Lắm lúc thấy u u mê mê ....Cả cái quyển giáo trình Hoá mà nhồi trong 3 ngày ...hix... dã man ..Kết quả của tớ nói chung cũng tạm ổn..Nhưng nói thức là cứ đến khi thi thì thấy kinh hoàng lắm ..Cái cách học này công nhận là không khoa học và mang nặng tính chất chống đối ..Chẳng thế trách ai chỉ trách bản thân mình mà thôi ...Cái lúc thi thì cứ tự hỏi là trong năm mình làm gì ? Để mà bây giờ khổ thế này ..rồi hối hận kinh khủng ....Nhưng đến khi vào kì mới thì đây vẫn hoàn đấy ..Thực sự thì tại sao chúng ta lại chọn cách học khổ sở như thế chứ ? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lười thôi ... Đừng tự bao biện cho bản thân mình rằng mình lười như thế mà còn hơn khối đứa chăm cả năm ...Đó là một sự so sánh khập khiễng ..tớ vẫn giữ nguyên ý kiến cũ ..Bản thân tớ là một người như thế nhưng tớ rất không phục bản thân mình ...Đó là cách học chống đối và kiến thức mà chúng ta có được là zero..Thật đáng buồn nếu như kết quả thì cao còn kiến thức sau đó lại chẳng có gì. Đó mới là cái quan trọng nhất chứ đâu phải cái điểm phẩy để sau này xét bằng đỏ .. Cái bằng đỏ là phản ánh năng lực của chúng ta ..thế mà nó là quá giả tạo ...không biết nó đặt ra thì có đánh giá đúng đưọc những người như chúng ta o ? ....Ai có cách học nào khác cách học của tớ và Christ o thế ? Giá có ai đó chăm chỉ nói hộ một câu thì tốt quá .....Chẹp ..tại sao chúng ta lại sợ làm những con người chăm chỉ và gương mẫu nhể ? Không hiểu nữa ..hay là bản thân chúng ta không có năng lực để làm ???
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Úi xời.... Học thế nào chẳng được, kết quả vẫn là quan trọng. Thực sự tôi không có sự phân biệt gì cả nhưng dân ngoại tỉnh trưởng tôi đều bảo dân Hà Nội học tài tử. Từ con gái đến con trai, cứ "nước đến chân mới nhảy thì nhảy mới cao", phương châm sống là "lười mà vẫn cứ mười".... Học ít ít, nhưng biết cách học thì học Đại học cũng nhàn đó chứ. Tại mình lười đâm ra cuối kì bao giờ cũng phải chăm chỉ ngày đêm. Chứ mấy đứa bạn tôi, học đều đều cả năm, cuối năm nhàn chết đi được.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi..Rce nói thế nghe cũng mát ruột nhờ ..thế tức là chúng ta chả có rì phải cắn dứt nhờ ..hehe....chẹp...chắc box mình chẳng có ai chăm chỉ roài ..toàn một lũ lười như nhau đâm ra là đành bào chữa cho nhau vậy nhể ?? ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  9. datphuongnam

    datphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình thích chủ đề này đấy vì mình là vua nghỉ học mà . bạn nói rất đúng ,thật ra mỗi chúng ta ai cũng lo cho tương lai của mình và khi đã bước được chân vào cổng trường đai học tương lai đã rộng mở .Tại sao lại có những người như mình thích nghỉ học cúp cua như vậy , có phải mình coi thường tương lai mình ko ?chắc chắn là ko mình vẫn lo cho tương lai mình nhưng vẫn bỏ tiết vì 2 lý do bạn nói rất dúng nhưng ko sao cả quan trọng là mình vẫn qua được 2 kì rồi
    Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi ko học bán rẻ tương lai
    Các bạn thấy được ko ? ok mình vẫn tiếp tục nghỉ và tiếp tục học . Đừng ghét tui nhé hỡi những con ong chăm chỉ cần mẫn kia ơi !
     
              nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
              thoái nhất bộ hải khoát thiên không
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ hai rồi, bớt chơi bời và bùng học hơn. Cũng có phần chăm hơn năm thứ nhất. Năm thứ nhất chơi chán rồi mà.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!

Chia sẻ trang này