1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học để làm gì ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hiworld, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Học để làm gì à????
    Học để kiếm tiền và học để hiểu biết...Em nghĩ như thế thôi.
  2. quoctevivina

    quoctevivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ em đọc truyện nhớ loáng thoáng có đứa hỏi một đứa khác rằng: "Học gạo để lấy điểm năm à?"
    Cái đứa em nhớ loáng thoáng nó trả lời học là để biết, học cho bản thân gì gì đó.. Em học nhiều lắm, học đua đòi, học lái xe, học uống bia, học bơi.. đến bây giờ thì cũng biết được kha khá
    Cái bác hỏi "học để làm gì" chắc đang chuẩn bị muốn tiếp thu câu khẩu hiệu: "Học, học nữa, học mãi". Vì chúng ta có biết học để làm gì thì mới học nhiều thế chứ, các bác nhỉ?!
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thì chính cái đứa trả lời cho câu Học gạo để lấy điểm năm àh? nói câu Học, học nữa, học mãi mà!
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, học để bố... khỏi cầm roi vụt.
    Lớn lên một chút, học để khỏi bị điểm 5, vì điểm 5 là bố sẽ vụt.
    Lớn thêm một chút nữa, học để không bị điểm 5, mặc dù có bị 4 chăng nữa, thì bố cũng chẳng... vụt.
    Thi đỗ vào cấp III, khi đấy học để làm gì nhỉ... để bằng cái cô bé xinh xắn, dễ thương ngồi gần gần, gần gần.
    Lớp 11-1997: thay đổi, thay đổi. Bỗng chốc, vác trên lưng những niềm tin và kỳ vọng cuối cùng, là cánh cửa cuối cùng. Những thứ cuối cùng thì không được phép thất bại.
    Lớp 12: nộp 5 bộ hồ sơ thi, dải khắp các nơi, các ngành hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng chọn thi cái trường có khả năng sau khi ra trường "cá kiếm" nhất. Học để thi đỗ vào cái trường đó. (Chấm xuống dòng)
    Đỗ. Bây giờ học để làm gì nhỉ. Yêu cái ngành học dở hơi lúc nào không biết. Ông bà vẫn nói: "lấy nhau đã rồi sẽ yêu nhau", kể ra câu này cũng có phần đúng.
    Học nó bởi vì say nó​
  5. quoctevivina

    quoctevivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi chờ đứa bạn nghe loáng thoáng mấy bác xe ôm nói chuyện với nhau rằng: "Ông phải học tôi nhiều". Tôi suy luận ngay là ko phải chuyện sách vở. Tôi lại nhớ đến cái câu: "Học để tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Thiên hạ thì thái bình rồi, gia đình thì chắc đang yên ấm. Cái mà các bác bảo phải học nhau ở đây có lẽ là "chăn khách". Đúng là ở đời này cần phải học mãi.

Chia sẻ trang này