1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học để thoát nghèo hay để nghèo đi

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi nhok_online, 16/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhok_online

    nhok_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Theo như sự tìm hiểu của phóng viên chúng tôi, tình trạng cử nhân thất nghiệp hiện nay ngày càng nhiều, thậm chí có gia đình có tới 3 cử nhân thất nghiệp. Bươn trải nuôi con ăn học, gia đình phải bán trâu, bán đất, nuôi 1 đứa con ăn học đã khó, nói gì tới việc nuôi 3 đứa con. Nợ lần chồng chất, không biết đến khi nào mới trả được. có nhà còn phải bỏ nhà, bỏ quê đi làm ăn xa để kiếm thêm thu nhập.
    Học trung cấp Dược tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội nhanh ra trường dễ xin việc.
    Học để có nhiều tri thức, làm được nhiều việc có ích cho xã hội, cho gia đình. Thu nhập ổn định đủ để trang trải cuộc sống, đối với người nghèo được đi học chính là một hướng đi đúng đắn để thoát nghèo, nhưng trước tình trạng này thì không biết có thoát nghèo được không.
    >> Tuyển sinh trung cấp mầm non chính quy
    Chính vì thoát nghèo mà nhiều gia đình trên cả nước đã phấn đấu không biết mệt mỏi để đạt được thành tích với hi vọng sẽ đổi đời

    Theo khảo sát tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chỉ một ngôi làng nhỏ tại Huyện Cầm Thủy có tới 20 cử nhân thất nghiệp. Tất cả đều thuộc các con em dân tộc Mường nghèo. Học cho con em ăn học với mục đích thoát nghèo nhưng ngược lại, thoát nghèo chẳng thấy đâu mà còn nghèo thêm nữa.

    Những gia đình nghèo phải chạy vạy đủ kiểu để nuôi con em mình ăn học, con em họ ra trường vẫn ở số không, không có việc làm ổn định, không có thu nhập. Còn gia đình thì sao? Gia đình đã bị âm nặng về kinh tế với những khoản nợ chồng chất.
    >> Học liên thông đại học
    Có những gia đình có đến ba cử nhân thất nghiệp. Nuôi ba con ăn học gia đình gom về một đống nợ to hơn quả núi, chẳng biết đến khi nào mới trả nổi. Có nhiều gia đình phải bán trâu, bán đất đi để cho con ăn học giờ không còn gì để bán trả nợ nần nữa họ phải bỏ nhà đi làm ăn xa.

    Các cử nhân thì mỗi người mỗi nơi làm đủ thứ nghề để phụ giúp gia đình trang trải nợ nần. Có cử nhân cảm thấy mình như tội đồ vì đã khiến cho gia đình phải khốn khổ.

Chia sẻ trang này