1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học ĐH - học như thế nào cho hiệu quả ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Học ĐH - học như thế nào cho hiệu quả ?

    Nhiều khi ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy khá là tiếc nhưng thời gian đã trôi qua nhanh vùn vụt mà số lượng kiến thức tọng được vào cái đầu bã đậu chả là bao.

    Đa phần SV ngày nay đều lười lên lớp, lười nghe giảng, lười chép bài, và túm lại là lười học . Chủ yếu học theo kiểu đối phó , chơi bời cả kì, lên lớp chỉ để điểm danh, và đến sát ngày thi mới lôi sách vở ra để học cuống cuồng với mục tiêu
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Sinh viên thi lại là điều tất nhiên
    Thi đi thi lại bao lần
    Trăm phương nghìn kế cốt mần con 5


    Chúng ta thi qua, chúng ta không phải thi lại và thế là cười phớ lớ, đến lúc ngoảnh lại thì không hiểu rằng suốt 5 năm ĐH liệu chúng ta học được gì, nhớ được gì, chuyển biến được kiến thức gì của thầy thành kiến thức của mình ?

    Câu trả lời là : Gần như không gì cả . Còn 2 năm nữa và liệu chúng ta có nên tiếp tục tình trạng đáng buồn này hay không, với 2 năm chuyên ngành còn lại nếu cố gắng chúng ta chắc sẽ cứu vớt được 3 năm tệ hại đã trôi qua chăng, hay ít ra khi tốt nghiệp ra trường cầm cái tấm bằng CNTT trong tay mà không cảm thấy hổ thẹn vì mình chả biết quái gì về CNTT cả ??

    Thực sự tôi vô cùng khâm phục 1 số ít người có 1 lịch học cực kỳ khoa học và hợp lý đơn cử như 1 người bạn thân của tôi. Anh ta làm việc full time cho 1 công ty tin học số 1 VN, vừa học khoa CNTT ĐHBKHN. Thời gian phải nói là kín mít, áp lực đè nặng (chắc các bạn hiểu làm full time thì mệt như thế nào rồi đấy, nhất lại là LTV). Nhưng kết quả thi HK của anh ta phải nói là miễn chê, trung bình là 8.5, thật tuyệt với 1 SV ĐHBK (trường củ chuối nhất trong các trường củ chuối về chấm điểm ).
    Nhưng lạ thay anh ta vẫn đường hoàng đi bơi, đi nghe nhạc và đi chơi xa mỗi khi có dịp. Tôi thực sự ngưỡng mộ sức khoẻ, nghị lực và kế hoạch làm việc của con người này.

    Tôi nói vấn đề này ra đây mong chúng ta nhìn thẳng và đối diện với sự thật, mong các bạn bàn luận nghiêm túc. Và tôi mong ai đó có những kinh nghiệm trong học tập và sắp xếp thời gian có thể cùng chia sẻ lên đây để cùng học hỏi.

    Lưu ý : tất cả những bài buôn chuyện sẽ bị xoá lập tức.


    Mess with the best, die like the rest
  2. congchua1981ftu

    congchua1981ftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    VẤn đề này xưa như trái đất, thử quan sát xem, thử nghĩ xem bạn sẽ thấy để học giỏi trong trường đại học cần những tiêu chí:
    phải thực sự có nghị lực có nghĩa là dám bỏ qua những gì ảnh hưởng đến việc học
    có một kế hoạch hoàn hảo( chiến lược về phân phối thời gian và đánh giá mức độ quan trọng của một số môn học trong hàng đống môn học chán ngắt)
    phải không ngừng học hỏi, đừng có cái kiểu đóng cửa phòng văn hì hục viết
    nên đi làm nhưng nhất định chỉ làm những công việc liên quan đến ngành học của mình
    phải rèn luyện sức khoẻ và đầu óc minh mẫn, biết vượt qua stress bằng nỗ lực bản thân, tốt nhất la với bạn bè.
    ...
    mệt quá , xin mời các bác gà khác bổ sung tiếp cho em nhé.

    Princess1981
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    em thì chả biết thế nào, chứ chẳng thể nào học được kiểu như thế, em học Tin học nhưng nói thật từ hồi vào ĐH đến giờ trường chả dạy cho em thêm đc cái kiến thức gì đáng kể ngoài cái là cho em biết trên đời nó có cái môn như thế, hehe, kiến thức và tư duy lập trình em đều đọc sách ở ngoài hết, sách trong trường cũng hay, nhưng ko hợp gu mình. Còn thầy thì thực sự là chả dạy cho em đc thêm cái gì cả.
    Đây là trường em, hihi, ko bít trường các bác thế nào?


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Nan giải ! thật nan giải !
    Khó mà bắt mình phải thế nọ ,phải thế kia .Nghe ra thì thật sướng lỗ tai nhưng mà có lẽ chỉ là lý thuyết còn thực tế thì ...Cuộc sống hình như còn có nhiều "cám dỗ chân chính" quá (ví dụ như cái ttvn hay cái club81 của chúng ta vậy) làm sao mà có thể ....?
    hehe ,nhớ lại hồi học thi "mang tiếng thức cả đêm để học " hic ! học thì ít online thì nhiều
    nói chung thì chưa thể và không thể đưa ra một cái gì đấy mang tính khuôn mẫu chung cả .Khó!
    chỉ có một lời cho mọi người ,hôm trước khi thi thì đừng có mà thức khuya !cũng không nên căng thẳng ,thái quá một vấn đề ,mọi việc sẽ dễ chịu hơn một tí
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  5. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    reng reng reng hết tiết 1, xuống căng tin làm chén nước điếu thuốc cho khuây khoả cái đã, reng reng reng(mõ vào tiết 2) còn sớm ngồi cố tí đã khà khà 15 phút trôi qua thôi thì đằng nào cũng muộn gòi ngồi hết tiết 2 tiết 3 lên lớp. Á ông bạn lâu lắm ko gặp, đến chỗ này chơi đi hay lắm, ừ thì đi. Hị hị tình hình sinh viên bây giờ là thế đấy.
    Next is...
    M@ster@n
  6. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Tôi không biết là các bác học thế nào chứ chuyện học hành của tôi thì buồn lắm, nó luôn là vấn đề muôn thủa. Tôi đã cố gắng rất nhiều cho việc học hành của mình. Và trong nỗ lực cố gắng đó tôi nhận ra rằng để đạt được điểm cao trong các trường đại học có nhiều cách và không chỉ riêng gì việc nỗ lực học bằng chính sức của mình. Và tất nhiên như mọi con gà thích khác tôi cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi mọi thứ. Bảng điểm của các trường không thể đánh giá được cái mà người ta gọi là năng lực và giỏi giang. Thế đấy!!!! Mất niềm tin là mất tất cả...
    Tất nhiên mọi thứ đều có cái giá của nó. Nhưng đối với tôi, tôi không biết cái giá để trả cho những điểm cao trong trường đại học là gì nữa????Nếu ai có thể nói cho tôi biết thì tôi sẽ chấp nhận để đánh đổi lấy nó. Tất nhiên học để lấy kiến thức chứ đâu có phải lấy điểm đâu. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần đến những nấc thang đánh giá để cho mình cố gắng hơn nữa. Và cũng ít nhiều là bằng chứng chứng minh cho năng lực chứ. Nếu cứ kiểu giáo dục của VN như vậy thì nhân tài chết hết và thui chột. " Chảy máy chất xám là tất yếu"...
    Chuyện tiêu cực thì ngành nào cũng có nhà nào cũng có. Tôi không phản đối nó miẽn là sao nó đùng ảnh hưởng đến người khác là được. Nhung thực tế không phải tế. Trường tôi la trường kinh tế, một trong những trường khỏi nói rồi....Khối kỹ thuật còn đỡ hơn một chút chư những ngành như kinh tế thì chẳng biết thế nào là đúng hay sai cả...Các bạn biết không tôi nói về môn LSD, tôi đã mất 7 ngày ròng rã để ôn nó. Bởi tôi biết một điều rằng môn này trường tôi rất " chuối". Nhưng cuối cùng thì 5 điểm. Thế đấy. Nó là thất bại đàu tiên đánh dấu sự sụp đổ của tôi. Và tiếp theo là những thất bại liên tiếp. Môn Lập quản lý dự án thì đề ra kiểu đánh đố. Ngồi ở nhà ba tiếng còn không làm được huống hồ...Nhưng đến khi chấm thì sao chứ. Ai chép được nhiều công thức thì điểm cao...Nếu tôi biết thế...Lại có những câu chuyện của trường Bách Khoa đề thi ra sai thế mà lúc chấm phải cồng đến 5 điểm. Và những người nộp giấy trắng cũng được 5 điểm. Đấy la trong khoa Điện tử viễn thông hẳn hoi...

    Chuyện học hành muốn trách thì phải trách bản thân mình trước. Phải tự hỏi xem mình có năng lực không đã???Nhưng tôi thấy hầu như các bạn bước chân vào giảng đường đại học thì ai cũng có khả năng. chỉ có điều phải biêt đánh thức nó như thế nào thôi. Ý tôi muốn nói đến phương pháp học sao cho có hiệu quả. Tuy các trường đại học lắm tiêu cực nhưng cung co nguời tìm ra phương pháp rất có hiệu quả đấy. Mặc dù mình thấy khả năng tư duy của người ấy cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Đại loại họ như thế nào thì mình như vậy không phải là thiên tài gì cả. Nhưng điểm thi của cô ấy rất cao. Kỳ này cô ấy phải trên 9...Vậy phương pháp học của cô ấy thế nào nhỉ????Tôi cũng không biết nữa. Về bản thân mình tôi đang tìm một phương pháp thực sự hiệu quả. Các bạn cùng năm GÀ chắc là cũng dễ dàng để hiểu được tâm lý của những người sinh năm 81. Vậy tôi thử đưa ra phương pháp các bác thử góp ý xem như thế nào nhé....Nhưng mà thôi không nói nữa. Em phải chờ các bác xem phản ứng thế nào đã....
  7. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    "anh ta" ở đây chắc là lola rồi
    hôm nọ sang nhà kêu rầm lên là sắp chết do đi làm mệt, kinh thật
    a long long time ago, I can still remember that the music used to make me smile
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Keke bạn Liêudiêu hâm mộ bạn Lola thì cứ việc nhé, còn người tôi nói ở đây rất tiếc không phải Lola đâu héhé, chưa đến cái mức gọi là "ngưỡng mộ" đâu, người SH ngưỡng mộ chắc cũng chả nhiều .(bật mí là người đấy cũng được thần tượng Lola của LD ngưỡng mộ vô cùng hê hê).
    Các bạn nói hay lắm, tớ đây cũng nghĩ ra nhiều cái kế hoạch thời gian biểu cứ gọi là đọc xong khóc rưng rức vì hay quá thế nhưng cái quan trọng nhất là nghị lực. Mình có đủ nghị lực để thực hiện đúng với cái TGB mà mình đề ra hay không, hay chỉ được 3 7 21 ngày là lại lung tung beng cả lên ?? Cám dỗ đối với chúng ta, nhất là lứa tuổi thanh niên, lại đa phần sống ở HN là đất ăn chơi, thực sự không phải là ít. Tôi cũng chả hâm mộ những người chỉ có cắm đầu học, có học giỏi tôi cũng không phục. Học giỏi chơi giỏi mới là sành điệu .
    Nhưng làm thế nào để được như thế, bởi vì trường nào cũng như trường nào, cũng có những tiết học chán ngắt, những môn học mà học xong không biết để làm cái gì . Nhiều khi tôi chỉ thích tập trung vào chuyên môn của tôi, vào những cái mà tôi cho rằng nó là phù hợp, hiện đại và cần thiết. Đấy là nói trong ngành hẹp CNTT, các thầy ở trường truyền thụ cho những kiến thức đã lạc hậu đến hàng chục năm. Nhồi nhét nhiều môn học lạc đề đến nỗi nhiều SV ĐHBK ra trường tốt nghiệp khá giỏi mà khi xin việc còn phải đào tạo đi đào tạo lại 1-2 năm mới làm việc nổi. Nhiều SV CNTT ra trường cũng không thành thạo nổi ngôn ngữ lập trình for Wins nào, có chăng là C++ for Dos và Pascal for Dos. Hê hê, đấy là còn chưa kể học 5 năm đều lập trình trên giấy là chính , thiếu chấm phẩy trừ điểm toẹt ga (chưa có nước nào kỹ sư CNTT giỏi như ở VN )
    Dĩ nhiên, SV ngày nay không thể thụ động, khôgn thể trông chờ vào những kiến thức ĐH mà các thầy mang lại. Họ phải sáng tạo, phải không ngừng học hỏi và tốt nhất là nên theo học nhiều trường lớp hiện đại, nên xin vào thực tập không công tại các công sở để có thêm kinh nghiệm. Và thực trạng có rất nhiều SV giỏi chuyên môn nhưng ngoại ngữ lại rất yếu, đó cũng là 1 điều dở. Hiện tại không còn biên chế nữa, tất cả đều thi tuyển và làm hợp đồng, vì thế sự cạnh tranh là gắt gao vô cùng. Bạn có khi chỉ cần nhỉnh hơn người ta tí ti, từ cái bảng điểm đẹp đến biết thêm 1-2 ngoại ngữ etc.. là đã kiếm được việc rồi.
    Có 1 điều là liệu có cần thiết cày bừa để có 1 bảng điểm thật tốt thì hay hơn hay là vừa học vừa làm , duy trì 1 thành tích học tập khá thôi nhưng bù lại có nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực ngành nghề mà mình chọn ??
    Mong các bạn tiếp tục bàn luận. Vấn đề này thực sự rất rộng và cũng rất mở .

    Mess with the best, die like the rest

  9. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    he he LD nói thế làm tớ xấu hổ cực kỳ, tớ tự nhận thấy hiện tại tớ chẳng là cái gì cả , hic, bằng thằng SH còn chưa được nói gì bằng anh ấy hehe
    Mấy năm đại học hic, chán ko buồn nói
  10. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Sh láo quá , sao tự nhiên lại gán cho tớ tội hâm mộ lola hả. Ấy thử nhìn xem lola chỉ mới đuợc TV và Panda hâm mộ mà đã như cái xơ mướp như thế rồi, tớ chả độc ác đến mức đấy đâu, để cho lola đường csống nữa chứ
    a long long time ago, I can still remember that the music used to make me smile

Chia sẻ trang này