1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học ĐH , mục tiêu cũa bạn là gì ?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi letmebe, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Học ĐH , mục tiêu cũa bạn là gì ?

    Đây là bài diễn văn của Lary Ellison ( Chủ tịch Oracle) tại ĐH Yale vào lễ tốt nghiệp năm 2000 , và cũng vì nó , ông bị lôi ra khỏi sân khấu khi đang diễn thuyết .
    "Là SV ốtt nghiệp từ ĐH Yale , tôi xin lỗi nếu bạn có thể chịu đựng được phần mở đầu trước , nhưng tôi muốn các bạn phải làm điều gì đó cho tôi . Xin hãy nhìn chung quanh bạn . Hãy nhìn người cùng lớp bên trái bạn . hãy nhìn người cùng lớp bên phải bạn . Bây giờ hãy xem xét điều này : 5 năm nữa , 10 năm nữa , thậm chí 30 năm nữa , kì quặc là những người bên trái bạn sẽ là người thua cuộc .
    Người bên phải bạn cũng là người thua cuộc . Và bạn , người ở giữa sẽ như thế nào ? Bạn có thể mong mỏi điều gì hơn ? Rốt cục bạn cũng sẽ là người thua cuộc mà thôi . Tất cả đều thau . Tất cả . Thực tế , khi tôi tìm kiếm trong số những người trước mặt tôi hôm nay , tôi không thấy được hàng ngàn tia hi vọng cho ngày mai tươi sáng . Tôi không thấy hàng ngàn người lãnh đạo tương lai cho hàng ngàn ngành công nghiệp . Tôi chỉ thấy hàng ngàn kẻ thua cuộc. Bạn lo lắng ? Dễ hiểu thôi . Sau cùng , tôi , Lawrence " Larry" Ellison , người bỏ học ĐH giữa chừng , cả gan hùng hồn thốt ra những điều trái lẽ phải như thế trước khoá tốt nghiệp của 1 trong những viện có uy tín nhất đất nước này ?
    Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao .
    Bởi vì tôi , Lawrence " Larry" Ellison , người giàu thừ 2 trên hành tinh , là 1 kẻ bỏ học giữa chừng , mà các bạn thì không . Bởi vì Bill Gates , người giàu nhất thế giới dù sao đi nữa cũng là kẻ bỏ học giữa chừng ,mà các bạn thì không . Bởi vì Paul Allen , người giàu thứ 3 thế giới , cũng là kẻ bỏ học giữa chừng ,mà các bạn thì không làm điều đó . Và cứ tính như thế tiếp tục đi . Cho đến Michael Dell , người giàu thứ 9 trên thế giới và ngày càng đi lên rất nhanh , cũng chỉ là 1 thằng bỏ học giữa chừng , và bạn , vâng , lại chính là bạn , kh6ong như thế . Bạn thấy đảo lộn rồi ? Có thể hiểu được mà .
    Vì vậy hảy để tôi chọc giận cái tôi trong bạn bằng cách chỉ ra , 1 cách thẳng thắn , là bằng cấp của bạn chẳng có giá trị gì hết . Phần lớn các bạn , tôi tưởng tượng là , đã trải qua 4, 5 năm đây , bằng nhiều cách bạn cố gắng học và chịu đựng những gì sẽ có lợi cho bạn trogn những năm sắp tới ,. Bạn đã lập ra 1 thói quen làm việc tốt . Bạn đã thiết lập nên 1 mạng lưới các quan hệ để có thể giúp đỡ bạn khi bạn vấp ngã trên con đường của mình . Và bạn đã tạo ra những gì có quan hệ suốt đời với từ " Cách chữa bệnh "
    Tất cả điều đó đều tốt . Sự thật là bạn sẽ cần đến mạng lưới đó . Bạn sẽ cần những thói quen làm việc chăm chỉ . Bạn sẽ cần "cách chữa bệnh " . Bạn sẽ cần nó vì bạn không bao giờ bỏ học giữa chừng , và chính vì thế , bạn sẽ không bao giờ ở trong số những người giàu nhất thế giới . Oh , chắc chắn là làm theo cách cuả bạn sẻ không bao giờ vươn tới con số 10 , 11 như Steve Ballmer . Nhưng mà , tôi không nói cho bạn biết là thực sự ông ta đang làm cho ai phải không ?
    Và để có được thành tích đó ,ông ta phải bỏ học . Hơi trễ, đó là sai lầm lớn , Cuối cùng , tôi nhận ra rằng , nhiều bạn ở đây , hi vọng là đa số các bạn , tự hỏi rằng :" Tôi có thể làm gì đây ? Không còn hi vọng cho tôi nữa sao ?"
    thật sự là không? Quá trễ rồi . Bạn đã miệt mài quá nhiều , tôi nghĩ là bạn biết là quá nhiều . Bạn sẽ không là người thứ 9 . Bạn có 1 cái mũ dính liền , tôi không ám chỉ đến cái mũ vuông ( trong đồng phục lễ tốt nghiệp) mà bạn đang đội trên đầu . Hmmm , bạn đang thực sự thấy lo lắng ? Dễ hiểu mà . Vì thế đây có lẽ là dịp tốt để nuôi dưỡng niềm hi vọng . Không phải cho các bạn mà cho khoá mới sắp tới kia . Các bạn là đồ phế thải rồi , vì thế tôi để các bạn lãnh mức lương thảm hại 200,000 đôla 1 năm , nơi mà đơn xin vào làm của bạn sẽ do những thằng bỏ học 2 năm trước đây kí .
    Thay vào đó tôi muốn mang lại hi vọng cho những bạn mới vào trường . Tôi muốn cho các bạn , là tôi nhấn mạnh điều này : nên bỏ học . Hãy xếp đồ đạc và cả những ý tưởng lại và đừng quay trở lạ nữa . Bỏ học đi , đứng dậy đi !
    Điều tôi muốn nói với các bạn là cái mũ và áo choàng tốt nghiệp sẽ kéo bạn xuống chắc chắn như nhữn người bảo vệ kia sẽ lôi cổ tôi xuống khỏi sân khấu này ....
    ( Đến lúc này thì chủ tịch của Oracle bị mởi cuống khỏi sân khấu )


    NoThing is Successful than Success
  2. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ngĩ sao khi đọc bài diễn văn nảy , đồng tình hay phản đối ? Chắc chắn bạn phải có chính kiến của riêng mình , vì khi bước vào ngôi trường ĐH này không ai trong chúng ta không mơ ước về 1 tương lai sáng lạn phải không ?.
    Vậy tại sao bạn không thử bảo vệ chính kiến của mình ? Có phải đó là mục tiêu mà bạn đang theo đuổi ? Đừng ngại post lên những gì bạn suy nghĩ , vì điều đó cho thấy khả năng + lòng tự tin + ngọn lửa khát vọng trong bạn .
    Chúng ta hãy thử phản biện bài diễn văn này xem .
    1,2,3 bắt đầu nào !

    <P>[red]NoThing is Successful than Success</FONT></FONT></P>
    Được letmebe sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/10/2003
  3. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn đặt ra, chúng ta ai cũng muốn kiếm nhiều tiền( trừ những người nào không thích tiền mà thích danh vọng, hay theo thuyết khổ hạnh thì không nói), nhưng rất ít ai đặt ra là mình sẽ làm gì để kiếm được nhiều tiền. Thử hỏi nếu bạn đang làm việc, bạn có dám bỏ việc để thử sức vào công việc kinh doanh, câu trả lời nửa vời là tôi có thể. Khi bạn thử kinh doanh lần đầu thì phần lớn là thất bại bạn không nản chí và tiếp tục lần thứ hai, ba ... bạn quá chán nản và không có đủ tự tin và tài chính để theo đuổi nó và trở lại làm một công việc bình thường.Hoặc bạn do dự, và thời gian sẽ trôi qua, rồi năm tháng sẽ làm cho sức ì của bạn tăng lên, lúc đó ngay cả việc thay đổi môi trường làm việc cũng không dễ dàng, đừng nói là đi vào con đường kinh doanh.
    Và chúng ta thiếu một điều, đó là chúng ta học quá nhiều lý thuyết và thực hành thì rất ít. Điều đó giống như bạn học lái xe hơi nhưng chỉ học chay và chưa bao giờ cầm tay lái. Những người thành công trong kinh doanh thì khác họ biết họ cần học những gì, vì trường đời đã dạy cho họ điều đó. Khi Honda học ở một trường nghề, hiệu trưởng lưu ý là nếu không dự thi sẽ khôngnhận được bằng, Honda đáp lại rằng một tấm bằng có giá trị thua một cái vé xem phim, ?oVé giúp ta có chỗ ngồi trong rạp chiếu bóng, còn tấm bằng chưa chắc giúp ta kiếm được việc làm?.
    Viết đến đây thôi, viết nhiều quá tinh hoa xuất tiết ra ngoài hết.
    To Be Or Not To Be
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi lại một lần nữa là đọc xong bài này có ai có ý định bỏ học không(đối với những người đang học) và có ai tiếc là mình đã không bỏ học (đối với những người đã tốt nghiệp) hay không.Mười người ,liệu có đến 0,5% người nói có?
    Mười người giàu nhất thế giới hiện nay chiếm bao nhiêu % những người bỏ học?Và những người bỏ học hiện nay có bao nhiêu % được gọi là khá thôi chứ chưa fải là giàu .Còn bao nhiêu người khát khao đến trường mà không được?Còn bao nhiêu người cảm thấy mình học chưa đủ?
    Vẫn biết trường ĐH lớn nhất là trường đời.Nhưng nếu không có những kiến thức "vỡ lòng" từ những trường học thì làm sao có thí sinh thi đỗ ĐH "Trường đời".Đến cả cụ Lênin còn ''học - học nữa - học mãi" chứ chúng ta thì đã đến đâu?Nhưng nếu anh cảm thấy mình có khả năng thì cũng có thể tìm cho mình một con đường riêng.Nhưng hãy cẩn với những thành kiến nếu đang sống ở VN.
    Là dân kinh tế thì không thể thiếu bản lĩnh để làm một điều gì đó "khác thường",nhưng cũng không thể thiếu sự sáng suốt để đạt được lợi nhuận lớn nhất.
    Angela
  5. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống là 1 ao đời phẳng lặng
    Thanh thiếu niên bây giờ được tạo điều kiện đầy đủ để học tập và cũng chỉ biết có học tập mà thôi . Học sinh cấp III cố gắng học để được vào ĐH , sinh viên cố gắng học để được có 1 tấm bằng tốt nghiệp loại khá trở lên , để sau này ra trường có công việc tốt , lương cao . Học xong ĐH rồi lại cố gắng học tiếp lấy bằng thạc sĩ , tiến sĩ . Có thể nói sự học là không ngừng nghỉ . Tương lai mỗi người dường như đều phụ thuộc vào kết quả học tập của chính người đó .
    Nhưng bạn thử tưởng tượng xem cuộc sống chỉ bết cố học thôi sẽ đơn điệu biết bao . Suốt những năm tháng là học sinh_sinh viên , bạn chỉ biết ở trường : học , ở lớp học thêm : học , ở nhà : học . Khi đi làm rồi , bạn cũng sẽ chỉ có 2 nơi để đi lại , là cơ quan và ngôi nhà . Cái vòng luẩn quẩn này cứ diễn đi diễn lại theo 1 trình tự đã sáp xếp giống như 1 cái thời khoá biểu bất biến .
    Liệu khi ấy , bạn có dám chắc rằng bạn sẽ không nhàm chán , không cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị không ? liệu bạn có muốn làm 1 cái gì đó cho cuộc sống có ý nghĩa hơn , có ích hơn không ?
    Hản bạn sẽ nghĩ rằng : làm sao có thệ sống tẻ nhạt , buồn chán được khi giới trẻ ngày nay còn có rất nhiều điều hấp dẫn như sách báo , phim ảnh , âm nhạc ,... Nó làm cho cuộc sống của chúng ta vui hơn . Nhưng dù sao , đó vẫn chỉ là những hình thức giải trí , cải thiện đời sống tinh thần cho mỗi người . Điều tôi muốn nói ở đây chính là ý nghĩa cuộc sống cụa chúng ta .
    Phải chăng chúng ta đang sống không có lý tưởng lớn ?
    Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng : Lý tưởng sống của chúng ta là gỉ ?
    Là cố gắng học tốt để có được 1 tương lai bảo đảm ?
    Rõ ràng đây không phải là 1 câu trả lời đầy đủ. Tôi biết có không ít bạn đã tự hỏi như thế , họ tự than và tự ví cuộc sống của mình là " ao đời phẳng lặng "
    Vậy bạn thì sao ?
    NoThing is Successful than Success
  6. zen

    zen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ở đây xin không bàn đến chuyện học ở trường đời hay kinh nghiệm sống hay các loại tương tự.
    Thiết nghĩ ai cũng vậy, khi mới bắt đầu cắp sách đến trường đều khao khát học được những điều mới lạ, mở mang kiến thức.Thế rồi quan niệm sai lệch dần do ảnh hưởng từ các phía: xã hội, gia đình, nhà trường...Tất cả hợp thành gánh nặng đè trĩu lên từ "học" vốn dĩ chứa đầy sự tự nguyện yêu thích.Có bao nhiều người dám vượt qua trào cản tâm lý đã được hình thành 1 cách lâu bền và đan xen chặt chẽ với nhau, để khơi gợi lại, hoặc thậm chí bắt đầu lại mọi thứ lại từ số 0 để chỉ thực hiện điều mà mình thực sự yêu thích " học", học 1 cách thực sự, say mê, học những điều mình thích.
    "Trả giá", các bạn đã lưỡng lự và cuối cùng chùng bước trước sự thật hiển nhiên của cuộc sống.Cái gì cũng thế, không thể dễ dàng có được,tất cả đều phải đánh đổi!
    zen
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nhiều người sẽ giống thế này đây: Học hết cấp 3 thì cái lẽ tự nhiên là sẽ thi tiếp vào ĐH. Đậu ĐH, và thế là... đi học ĐH. Người ta đi học ĐH, mình thi đậu ĐH, có khả năng học tiếp thì chẳng có lý do gì mà k0 đi học ĐH cả.
    Thế đấy, chẳng có mục tiêu hay gì gì to tát. Người ta đi học ĐH như 1 cái lẽ tự nhiên, giống như đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 vậy thôi.
    Nghe chuối khiếp, nhỉ.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    những bài học rất hay , thế giới này quá rộng lớn để tự mình khám phá !!!
    những ngày mưa
  9. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Lại đi học rồi , lại chẳng biết lúc nào mới có thể làm giàu
    Xem phim Hướng nghiệp , thấy kinh doanh khủng khiếp quá , lại thôi !
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    cái phim Hướng nghiệp nhảm nhí, toàn con nhà giàu được hưởng của cải của bố mẹ, cứ như là phim Hàn Quốc ấy


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình

Chia sẻ trang này