1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học ĐH , mục tiêu cũa bạn là gì ?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi letmebe, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ đi học để có thêm một nguồn kiến thức, tri thức mới. Tại mọi người chưa thấy được tầm quan trọng của kiến thức trong đời sống mà thôi. Nếu không học thì sau này hối hận cũng không kịp.
    To caheo_: em đừng nên nhìn cuộc đời đen tối như thế. Mọi việc đều có cái giá của nói mà thôi. Giàu hay nghèo thì phụ thuộc vào nỗ lực của con người. Phim ảnh chỉ phản ánh một góc độ của cuộc sống mà thôi.


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của tui mỗi lúc mỗi khác. Ngày mới vào đại học thì luôn tâm niệm: học thì cần chính là trình độ, điểm chỉ là phụ! (Một lý do để biện minh cho việc không học những môn phụ).
    Sau khoảng năm 3-4 thì mới thấy ngoài trình độ bảng điểm cũng cần phải đẹp một tí thì mới thuận lợi trong nhiều việc! Bây giờ thì bảng điểm lại cực kì quan trọng cho việc học lên...
    Và cuối cùng nhận ra: học đại học là phải học thật nhiều thứ, học cho được cái quan trọng nhất là làm sao để phản ứng và nắm được một vấn đề thực tế nhanh nhất khi đi làm cho dù mình không được dạy trong đại học.
    Cũng may còn nhận ra trước hai năm khi ra trường!
    Jeno
  3. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu đại học ở ta là... học đại thôi!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  4. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!

Chia sẻ trang này