1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học giỏi rồi bị tâm thần, chửi bố đánh mẹ, anh trai tôi cần được giúp đỡ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi chuyen_gia_dinh, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyen_gia_dinh

    chuyen_gia_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Học giỏi rồi bị tâm thần, chửi bố đánh mẹ, anh trai tôi cần được giúp đỡ

    Chào mọi người

    Anh trai tôi từng là học sinh giỏi đại diện VN đi thi Quốc Tế, rồi sau này vì bất đắc chí mà sinh chứng hoang tưởng. Chửi bố, chửi mẹ, định giết mẹ vì nghĩ rằng mẹ đã gây ra tội ác trong dòng họ, rồi chửi cả tôi là em trai.

    Tôi đau lòng lắm nhưng không biết làm thế nào được. Vì anh tôi coi rằng mẹ tôi là người xảo quyệt, "sau khi đã gây ra các tội ác cho dòng họ, lại lập mưu vu cáo cho anh tôi là TÂM THẦN, hòng gột rửa hết mọi tội ác của mình."

    Nếu tôi về phe với anh tôi, thì anh ấy tin tưởng và tâm sự với tôi, còn nếu tôi tỏ ra không đồng ý với anh tôi, thì anh ấy bảo là tôi ngu dốt không hiểu ra vấn đề, hoặc là tôi đã bị mẹ tôi tẩy não.

    Hiện anh tôi đang lưu lạc ở nước ngoài, tôi không biết làm cách nào để chữa trị cho anh ấy cả. Vì anh không thừa nhận mình bị tâm thần, và bất kỳ ai nói anh tâm thần, anh đều coi là chống lại anh và về hùa với mẹ tôi

    Tôi chờ các lời tư vấn của mọi người

    Xin chân thành cảm ơn
  2. chuyen_gia_dinh

    chuyen_gia_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh tôi bị chứng này đã 7 năm rồi,
    Quả thực mẹ tôi là người thông minh và nhiều cơ mưu, và cũng đã có nhiều mâu thuẫn với mẹ chồng và các em chồng. Anh tôi coi rằng mẹ tôi đã quá thông minh, một tay che hết bầu trời, "và đã gây tội ác là giết chết một cách khéo léo một người thân bên chồng".
    Nguyên nhân khiến anh tôi trầm uất và hoang tưởng kéo dài là do
    - Thất bại trong sự nghiệp
    - Thất nghiệp
    - Chìm đắm trong suy tưởng về các "âm mưu" của mẹ tôi, rồi phẫn uất.
    Tôi và cả dòng họ tôi đã khuyên can, phân tích, nhưng anh tôi không nghe. Anh là một người thông minh, đa nghi và biết phân tích rất có lý lẽ, không ai có thể bắt bẻ được anh một cách hoàn toàn khi anh dựng lên các "âm mưu cực kỳ thông minh và sự xoá dấu vết khôn ngoan" của mẹ tôi
    Đã có lúc tôi định nhờ Pháp Luật can thiệp, nhưng tôi đau lòng quá vì anh từng là niềm tự hào của cả dòng họ nhà tôi. Và tôi thương hơn là giận anh.
    Cứ mỗi lần anh nổi cơn điên, chửi bới, chửi cả tôi, viết thư chửi bới bố mẹ tôi rồi gửi cho cả dòng họ, là tôi lại đau đơn, bố mẹ tôi cũng đau đớn.
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Oài , chuyện nhà bác phức tạp quá , thông cảm với bác, nhà em cũng có 2 người bị tâm thần bên họ ngoại
  4. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.852
    Đã được thích:
    0
    Phải nhập viện thui, những trường hợp này ko bao giờ BN thừa nhận mình bị bệnh, bạn có thể đến gặp BS tâm thần để được tư vấn thêm.
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    ặc nói chuyện mà ko hiểu được thì pó tay roài... người cũng phải suy nghĩ 1 tí chứ
    thông cảm
  6. chuyen_gia_dinh

    chuyen_gia_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi rối bời quá
    Sắp tới anh tôi chuyen ve gan nha, có thể anh sẽ gây ra chuyện chẳng lành
  7. chuyen_gia_dinh

    chuyen_gia_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, ơ? tuô?i 31, anh tôi đang sống thất nghiệp ơ? một nước Châu Âu (tôi tạm gọi la? nước X), trong ti?nh trạng
    - Không có việc la?m: anh tư?ng một va?i lâ?n la?m việc, nhưng không đạt yêu câ?u nên bị sa tha?i
    - Không lên lớp học (anh muốn học thêm một bă?ng Đại Học vê? kyf thuật, nhưng vi? sức kho?e va? motivation suy gia?m nghiêm trọng nên anh không thê? lên lớp).
    - Sức kho?e tinh thâ?n tô?i tệ: anh hâ?u như không có bạn be?, ngoa?i 2 ngươ?i bạn ba?n xứ (ngươ?i nước X), không có bạn gái, chi? tro? chuyện với một va?i ngươ?i bạn cuf
    - Sức kho?e đâ?u óc tô?i tệ: anh thươ?ng kêu mệt, không tập trung học ha?nh được, pha?i ngu? li bi? (anh tôi ngu? hâ?u như 15-20 tiếng một nga?y)
    - Tiê?n bạc chật vật: vi? anh không có việc la?m, nguô?n tiê?n dự trưf cạn gâ?n hết, không nhận được sự trợ giúp vê? tiê?n bạc tư? ngươ?i thân.
    - Các mối quan hệ đê?u khu?ng hoa?ng: bạn be? xa lánh anh vi? tính cách ky? quặc, anh lại thu? hă?n mẹ va? các phụ nưf, anh hâ?u như chi? tro? chuyện với cô ruột cu?a mi?nh va? các em họ con cu?a các cô đó. Tôi luôn la? ngươ?i thân tín nhất cu?a anh, nhưng gâ?n đây anh tuyên bố tư? bo? tôi va? chư?i ru?a tôi. Nguyên do la? anh đe dọa mẹ tôi nên tôi tuyên bố cắt đứt ta?i trợ cho anh (đê? nhă?m ngăn ca?n ý định vê? VN giết mẹ tôi)
  8. tndo3

    tndo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào anh/chị:
    Tình trạng bệnh tình của anh ấy là nguy lắm rồi. Anh cần tìm hiểu nước sở tại về các dịch vụ y tế tâm thần để có thể giúp anh ấy. Nếu anh ấy về VN thì chuyện anh ấy sống gần mẹ anh là không an toàn. Thường thường người bị bệnh tâm thần có những hoang tưởng (delusions) hay những nghi kỵ. Việc anh ấy nhiều lần đe doạ người mẹ là điều không tốt.
    Thông thường các nước phát triển có thể cung cấp dịch vụ về y tế miễn phí, nhất là bệnh tâm thần. Trường hợp nặng quá thì họ có thể nhập viện bắt buộc nhất là người có thể nguy hại đến bản thân hay người xung quanh. Điều cấp bách hiện nay là anh ấy cần được chữa trị kịp thời và uống thuốc thường xuyên. Tôi không biết gì về Đông Âu nhưng ở Mỹ họ có điều luật 5150 để nhập viện những người tâm thần vào các bệnh viện tâm thần, psychiatric facility để chữa trị. Bên này đa phần người tâm thần nằm trong tù hay lang thang ngoài đường vì không có ai giúp đỡ.
    Nếu anh ấy phải về VN thì bạn nên sắp xếp để anh ấy cách xa những ngưòi mà anh ấy từng đe doạ. Những ngưòi mà anh ấy tin tưởng có thể giúp đỡ bạn để đưa anh ấy đi chữa trị. Một khi anh ấy uống thuốc thì khả năng thuyên giảm là đáng kể. Trường hợp của gia đình bạn rất gay go. Bạn cần kiên trì và tạo lòng tin. Lúc nào bạn cũng coi anh ta là bệnh nhân và tránh đối chất cũng như nhắm thẳng vào các nghi ngờ của người bệnh cho dù nó có vô lý đến đâu. Vì tranh luận với người bệnh không đi đến đâu mà còn làm thêm nghi kỵ và khó lòng cho bạn có thể thuyết phục được người bệnh.
    Hy vọng bạn sẽ thành công. Tôi góp ý với bạn với tư cách là người bác sĩ đồng thời là lúc nhỏ tha^''y 1 gia đình có ngưòi bệnh tâm thần nữa. Chúc bạn nhiều may mắn và thành công.
  9. superboyboy1984

    superboyboy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    rất thông cảm với bạn,mình cũng nghe nhiều về những con ng` quá tài giỏi rồi sinh ra bất mãn.up topic này lên mong có những ng` có thể giúp bạn đc còn mình thì ko có chuyên môn j` về cái này.
    chúc anh bạn chóng khoẻ
  10. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Điên thì có thể do nhiều nguyên nhân,một trong những nguyên nhân đó là kiêu mạn,thường gặp ở những người tài giỏi hơn người.
    Chúng ta thỉnh thoảng hay nghe kể có những trường hợp học rất giỏi rồi bị tâm thần.Mọi người cứ bảo nguyên nhân do học nhiều quá mà phát điên như thế.Thực ra không phải,các nhà bác học cả đời họ học hành nghiên cứu mà càng ngày càng giỏi,nhưng càng giỏi họ càng khiêm tốn và ít nói về bản thân
    Có những trường hợp học giỏi,tài năng mà hơi kiêu một chút thì tài năng ấy chỉ giảm đi không tiến bộ được chứ không đến nỗi tệ lắm.Nhưng trường hợp giỏi rồi kiêu căng quá,coi khinh chê bai những người kém cỏi hơn mình thì dễ điên loạn lắm.Điều quan trọng là bỏ được cái kiêu căng trong tâm đi đã
    @ chuyện gia đình : mình nghĩ con người ta trong đời ai cũng có lúc vấp váp mà.Nay nếu người thân không giang tay ra thì còn ai cứu anh ấy nữa.Mình pm cho bạn rồi,bạn cứ làm thử biết đâu cứu được anh ấy.Kiên trì nhé,cứu một đời người còn hơn xây 7 tầng phù đồ đó.Mong anh bạn có thể làm lại từ đầu

Chia sẻ trang này