1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học hành gì mà sao khổ sở thế này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leon02, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Học hành gì mà sao khổ sở thế này

    Các bác cho em xin tí đất, em vào đây để than thở xả stress cái. Đang nhức đầu phải tìm chỗ lảm nhảm một tí, không chắc phát điên mất.

    Đầu với chả óc, ngồi nghĩ mãi không ra phải làm cái bài tập như nào. Đọc hết từ paper này sang paper khác, search hết đủ keyword rồi mà mọi thứ vẫn rối như tơ vò. Còn hơn tháng nữa là phải nộp rồi. Không nghĩ ra là tèo mất.

    Lúc đi làm thì muốn đi học, giờ đi học tiếp rồi thì lại muốn đi làm, cuộc đời sao luẩn quẩn thế nhở.
  2. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mai là chủ nhất rồi. Nếu mà ở nhà, giờ này sẽ được ngủ nướng, không phải nghĩ ngợi cái gì, cùng lắm thì chỉ phải mò dậy để dọn dẹp nhà cửa giúp sư phụ, hoặc cùng lắm thì nghe sư phụ cằn nhằn về cái tổ cú của mình. Đến trưa thì chắc chắn sẽ được ăn cái gì ngon ngon, bún chả chẳng hạn, không thì bát canh cải cũng được, nghe bảo ở nhà rau Trung Quốc nhiều lắm, nhưng mà không sao, cái gì mà có từ "canh" chen vào là được rồi. Đến tối thì có thể sẽ rủ được thằng ku lên Mega xì tin hoặc lượn lờ đi uống cafe đâu đó rồi về nhà gác chân ngủ thăng cẳng mà không phải suy nghĩ gì hết.
    Haiza, ở đời chỉ cần cố gắng là được mà hình như cái project này càng cố quá thì càng quá cố thì phải, rối như cái tổ ong.
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Còn những hơn tháng nữa mà phải lo gì, đi chơi đi.
    Mà assignment viết về cái gì vậy, bao nhiêu từ?
  4. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không phải assignment mà là assignmentSSSS. :(.
    Nếu mà nặn ra để viết được thì đã tốt, nếu mà không nghĩ ra được thì chỉ cần một vài từ, đại loại như:
    I have no idea.
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết được thì phải đọc nhiều vào, search nhiều referencé rồi đọc cho đến khi nào cảm thấy tẩu hoả nhập ma thì thôi... chứ nặn làm sao ra được cái gì.
  6. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Giá như nhóm mình có thành viên nhiệt tình và có ý thức như bạn thì tốt biết mấy.
    Chán thật đấy, nhóm mình có10 thành viên giờ bỏ 1 còn 9. 9 người làm bài thảo luận nhưng hơn 20 môn học đã qua thì có tới ít nhất 2/3 là do mình và 1, 2 bạn nữa làm còn đâu số thành viên còn lại chỉ ngồi chơi.
    Mấy năm đầu học cơ bản chẳng sao, nhưng giờ vào chuyên ngành khó quá! Mối người có ý thức ngồi lại làm 1 vài ngày chắc cũng xong, 1, 2 người thì chẳng biết làm đến bao giờ xong, mà có xong thì cũng chỉ là sơ sài.
    HỌC NHÓM nhằm mục đích gì? các thành viên trong nhóm không biết có biết được câu hỏi này không?
    Bất công là những đưa không tham gia nhóm, có tên trong danh sách điểm nó lại cao hơn điểm mình. Nó không bị thi lại mà mình bị thi lại. Thật bất công, đúng là tập chung thời gian làm hộ bọn nó thì chẳng còn thời gian ôn thi. (Vừa đi học vừa đi làm mệt thật)!
  7. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    khó mới có thịt chó mà ăn bạn ạ, nhưng mà học cũng chán thật, bỏ tiền ra lấy bằng cho rồi
  8. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, học làm cái dog gì. Cơ mà em lỡ bước một chân vào cái vòng đây rồi, nhắm mắt đưa thân, đưa nốt chân còn lại rồi cố đến đâu thì cố, sau này còn có tí gọi là bằng cấp, xin công việc khá khá sau này để giành xiền cưới vợ vậy.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, nhắc đến cái sự học thì ai cũng thấy ngán ngẩm, đúng là đi học thì chỉ thích đi làm, đi làm lại muốn đi học nhưng bây giờ vừa làm vừa học lại thấy oải, chặng đường gian nan và tối mò mò trước mắt, nhiều khi muốn đạp tung hết đi, từ bỏ hết, chả học hành gì nữa, nhưng lại nghĩ đến những gì đã cố gắng trong suốt một thời gian, lại cố tiếp.
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới bảo vệ đề cương luận văn mà đến hôm nay vẫn chưa biết chọn đề tài nào. Chưa một ý tưởng nào. Chưa một dòng một chữ nào. Học hành gì mà khổ sở thế này.

Chia sẻ trang này