1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học hành gì mà sao khổ sở thế này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leon02, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    Học là vậy, đã 4-5 hôm nay em thức đến 2-3h đêm học bài , đến 6h lại dậy, chuẩn bị đi học đến 12h trưa, về ăn cơm, tranh thủ ngủ trưa, 3h chiều lại học tiếp đến tối. về tắm rửa, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.
    ôi. mệt mỏi quá, chả còn thời gian đi đâu nữa. ko biết công sức bỏ ra cuối cùng có được lại cái gì ko. vẫn còn hơn 2 năm nữa để chiến tiếp... mệt
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    học với chả hành.đến chết.tuần này:kiểm tra kinh tế vi mô.trong đầu ko có lấy nửa chữ.cô giảng thì khó hiểu ko thể nào nhuốt nổi.ko hiểu sẽ làm bài kiểm tra kiểu gì đây???
    toán cao cấp kiêm tra lần 2.khốn nạn tập 2.ít nhất phần này còn có 1 ít trong đầu.
    1 plan.chưa làm tí gì.khỏi làm luôn.ko có thời gian nhưng có bao nhiêu là ý tưởng.phí !đành ko lây` điểm cộng vậy
    và 1 bài thi cực quan trọng.mà cũng ko hiểu sao càng đến ngày thi đầu nó lại rỗng tuyếch.toàn những từ đơn giản thì lại ko nhớ.thi thố cho tử tế hộ tôi cô nhé.150usd đấy.chứ ko phải là 150k đâu mà nhí nhố.học đê.luòi lắm cơ.
    lúc nào cũng trong tình trạng
  3. trungkien025

    trungkien025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  4. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người kêu kinh thế?
    Tớ đang muốn đi học đây! huhu...
    Đọc hết cái mớ này, ý tuởng đi học tiếp bị lung lay ngả nghiêng rùi!
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc nhất là được học , học để thêm kiến thức bản thân học mà chán , dạng này là học vớ học vẩn , học cho bằng bạn bằng bè , mục tiêu là bằng cấp
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    đúng là khổ học, cứ học đi rồi sẽ có ngày sướng
  7. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    có mỗi việc học mà cũng la như sắp chết rồi.
    học là cái thứ dễ nhất, sau này đời còn tỷ thứ khó khăn hơn thì la với ai?
  8. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đúng là học hành vớ vẩn, học hành bằng cấp....đến bao giờ em mới được cái bằng nhở hu hu..
    Cả sáng thì chui rúc một xó trong thư viện, đến chiếu thì vạ vật trên xe, trên tàu 2 tiếng để đi đến một nơi xa lắc lơ để học, 9, 10 giờ thì về đến nhà, ăn cơm rồi lại học, chỉ vì hai chữ bằng cấp.
    Hix, bằng cấp chính xác ra là một danh từ rất có ý nghĩa, mà nhưng người nào học hành láng cháng, hay mua bằng cấp thì khi nghe hai chữ đó sẽ cảm thấy rất phản cảm.
    Để đạt được hai chữ bằng cấp, người ta phải trả giá bằng mồ hôi, bắng nước mắt,...phải đi làm thêm, phải chịu mắng mỏ, khổ nhục...thậm chí là phát điên...
    Hic, bằng cấp...
    Lại còn cả cái Mobile World khốn nạn, mất toi tiền cho một đống giấy lộn, gọi customer service thì lải nhải giọng french, ****** biết french là giề chứ...hu hu...điên mất thôi.
  9. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà cháu sắp chết rồi đây, vậy nên cháu mới phải kêu, bác không nghe được thì thôi vậy, đừng mắng mỏ nhà cháu, tội nghiệp.
  10. 0thuatuong0

    0thuatuong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đi làm mà sao khổ thế này

Chia sẻ trang này