1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học hành gì mà sao khổ sở thế này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leon02, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng đi làm 2 năm rồi. Sáng dậy 5 giờ, tắm rửa oánh răng, ăn sáng, đi bộ + đi mrt gần 1 tiếng, 11 giờ đêm về nhà, hoặc nếu quá 12 giờ thì ko lết dc phải bắt taxi về, ròng rã bao tháng trời mà chả mệt như đi học thế này.
    Đi làm, ví đầy tiên, đi đâu cũng ngênh mặt lên dc, đi học, sinh viên nghèo học dốt đi đâu cũng phải cúi gằm mặt, cầy cuốc như cái thằng điên.
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Giá như nhóm mình có thành viên nhiệt tình và có ý thức như bạn thì tốt biết mấy.
    Chán thật đấy, nhóm mình có10 thành viên giờ bỏ 1 còn 9. 9 người làm bài thảo luận nhưng hơn 20 môn học đã qua thì có tới ít nhất 2/3 là do mình và 1, 2 bạn nữa làm còn đâu số thành viên còn lại chỉ ngồi chơi.
    Mấy năm đầu học cơ bản chẳng sao, nhưng giờ vào chuyên ngành khó quá! Mối người có ý thức ngồi lại làm 1 vài ngày chắc cũng xong, 1, 2 người thì chẳng biết làm đến bao giờ xong, mà có xong thì cũng chỉ là sơ sài.
    HỌC NHÓM nhằm mục đích gì? các thành viên trong nhóm không biết có biết được câu hỏi này không?
    Bất công là những đưa không tham gia nhóm, có tên trong danh sách điểm nó lại cao hơn điểm mình. Nó không bị thi lại mà mình bị thi lại. Thật bất công, đúng là tập chung thời gian làm hộ bọn nó thì chẳng còn thời gian ôn thi. (Vừa đi học vừa đi làm mệt thật)!
    [/quote]
    hừ hừ, làm nhóm ah? 100 trường hợp thì 90 trường hợp sẽ chỉ có một ngừoi làm. Theo e, bản thân người ra bt cho chúng ta cũng ko hiểu ý nghĩa của bt nhóm là tập cho sv cách làm việc tập thể, chứ check kiến thức chỉ là một phần. Thế nên, ngày e học chuyên ngành nhá, ms Teacher tuyên bố một câu xanh rờn: BT lớn này, mỗi bạn phải làm 1 bản, sẽ ko làm nhóm, vì những năm trước đây, cô cho làm nhóm nhưng nhóm nào cũng chỉ có 1 ng làm, các bạn còn lại góp tên có điểm. Em là e bó chiếu với lập luận này. Mà Ms này là GS-TS đứng đầu khoa iem cơ. Chả trách trình độ sv ra trường chỉ đc... thế này. như mình chẳng hạn
    Em share kinh nghiệm của e như sau:
    - bài 1: Rắn. Tất tật, bác phải tuyên bố rõ ràng cờ đỏ sao vàng, thằng nào cũng phải làm, phân công công việc thật rõ ràng, có thời hạn đàng hoàng. Hết bài 1
    - bài 2: Cùn. Bác cứ jả vờ ì ra, ko làm ăn j cả. (dĩ nhiên vẫn p tự ngấm ngầm làm, nếu ko điểm mình sẽ thấp). Sẽ xảy ra trường hợp:
    + đối tác của bác thấy con cà cuống, vắt chân lên cổ chạy-->thế là đạt đc mục tiêu
    + đối tác của bác vữn ko làm j cả, bác đợi đến lúc nộp bài, bác cũng cho chép, nhưng mặt p cực kỳ lạnh lùng, tỉnh queo như mấy minh tinh đeo kính đen í--> néu họ có lòng tự trọng, họ sẽ xấu hổ mà rút kinh nghiệm cho lần sau. nếu họ ko có lòng tự trọng, tên tuổi bác sẽ dội trời Nam là "keo bo đệ nhất thiên hạ", tuy nhiên, 1 đồn 10, 10 đồn 100, lần sau thằng nào làm nhóm với bác sẽ phải biết điều.
    + các thể loại chây lì còn lại. Thì e cũng đành an ủi bác là học ấm thân mình bác ạ. Hì hì, e đi làm thấy ngày xưa mình vất vả nên kỹ năng work của mình đc cải thiện nhiều, mà như thế đi xin việc mình đc chọn chứ ko p nó. Nhỉ bác nhỉ?
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ôi, tưởng siêu xay da thế nào, hóa cũng hâm như mình. Em nói thật là e thích học. thật đấy! chả biết diễn tả thế nào, nhưng thôi các bác cứ tưởng tưởng với em đi học là xem rock show, thầy cô là idol, các lý thuyết , bài tập là tiger cup và khi giải quyết đc 1 vđề khó, cả lớp bó tay thì cảm giác lâng lâng như cái ngày tuyển VN đè bẹp Thái 3-0. Oh yeah.
    Tóm lại, a Kakalot làm e nhớ đến khẩu hiệu to vật vã treo ở cổng trường cấp 3 e ngày xưa (bj chả biết còn k):
    1. Học để biết
    2. Học để làm
    3. Học để khẳng định mình
    4. Học để cùng chung sống
    Mục tiêu học của UNESCO ạ. ngày đấy ngây thơ, chả thích câu này, thích câu "ko thày đố mày làm nên, ko mày đố thày dạy ai" hơn. Giờ mới thấm ạ.
  4. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Than thở ké vậy, học hành j mà chả tập trung j cả, vừa học vừa nghe nhạc, vừa lên TTVN.
    Các bạn động viên tớ học để còn kiếm tiền lấy vợ nào, mấy năm nữa mà vẫn như thế này thì ế mất thôi
  5. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đêm về bạn bè đi nghẻo cả, bà xã cũng đi nghẻo. Có mỗi mình là độc chiếm topic này vậy, tha hồ than thở chẳng bị ông nào đá đểu.
    Đi học cũng thú vị lắm, thi thoảng được ngủ nghê thoái mái, chả ai quản lý mình, muốn học thì học, muốn ngủ thì ngủ, lên lớp thích thì ngủ, mà ngủ lắm thì đầu óc mê muội, u u mê mê, nên cuối cùng cũng chán ngủ, chán ngủ thì chẳng còn cái gì hay để làm, lại phải vác thân xác dậy học hành cho thành người tử tế, sau này cón "đóng ghóp" cho sự phát triển của xã hội.
    Buồn cười, hôm nay nghe mấy bác speaker nói về mô hình SOA trong công ty phần mềm của bác ấy, đến đoán internationalization, bác ấy bảo phần mềm của chúng tao hỗ trợ Unicode nên UTF8 cũng xài được...một đồng chí ngồi sau thấy vậy giơ tay hỏi, thế hai cái đấy là một huh mày, đồng chí kia trả lời, ờ, là một, tao học trên trường là thế vì tao không làm cái này nên chỉ hiểu chung chung nó thế này blah blah....rồi kết luận, am I right ? Đồng chí kia chả nói chả rằng, "bọn tao phát triển UTF8 đấy, bọn tao còn làm trước cả khi có cái cụm từ Unicode kia kìa !!! UTF8 mày nói là của máy thôi :))". Đồng chí speaker kia im re, gặp đúng đại đại cao thủ rồi.
    Hoá ra là bác ngồi sau làm việc ở Bell Lab, ( ngưỡng mộ vô cùng ), có bằng Ph.D sau khi nhà cháu sinh ra được..2 năm. Thật là bó hand.
    Thôi, làm nhảm thế thôi, tiếp tục sự nghiệp học hành, sau này còn đi lấy le với đứa khác về cái bằng cấp này vậy.
    The world is so wide....
  6. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, không mày đố thầy dậy ai. Ông thấy già dạy Logic programming nhà tớ thấy học trò trêu đùa với nhau trong giờ học cũng phải xen vào, chúng mày nói gì thế, cho tao biết với, tao cũng thích đùa lắm
  7. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ, làm nhóm ah? 100 trường hợp thì 90 trường hợp sẽ chỉ có một ngừoi làm. Theo e, bản thân người ra bt cho chúng ta cũng ko hiểu ý nghĩa của bt nhóm là tập cho sv cách làm việc tập thể, chứ check kiến thức chỉ là một phần. Thế nên, ngày e học chuyên ngành nhá, ms Teacher tuyên bố một câu xanh rờn: BT lớn này, mỗi bạn phải làm 1 bản, sẽ ko làm nhóm, vì những năm trước đây, cô cho làm nhóm nhưng nhóm nào cũng chỉ có 1 ng làm, các bạn còn lại góp tên có điểm. Em là e bó chiếu với lập luận này. Mà Ms này là GS-TS đứng đầu khoa iem cơ. Chả trách trình độ sv ra trường chỉ đc... thế này. như mình chẳng hạn
    Em share kinh nghiệm của e như sau:
    - bài 1: Rắn. Tất tật, bác phải tuyên bố rõ ràng cờ đỏ sao vàng, thằng nào cũng phải làm, phân công công việc thật rõ ràng, có thời hạn đàng hoàng. Hết bài 1
    - bài 2: Cùn. Bác cứ jả vờ ì ra, ko làm ăn j cả. (dĩ nhiên vẫn p tự ngấm ngầm làm, nếu ko điểm mình sẽ thấp). Sẽ xảy ra trường hợp:
    + đối tác của bác thấy con cà cuống, vắt chân lên cổ chạy-->thế là đạt đc mục tiêu
    + đối tác của bác vữn ko làm j cả, bác đợi đến lúc nộp bài, bác cũng cho chép, nhưng mặt p cực kỳ lạnh lùng, tỉnh queo như mấy minh tinh đeo kính đen í--> néu họ có lòng tự trọng, họ sẽ xấu hổ mà rút kinh nghiệm cho lần sau. nếu họ ko có lòng tự trọng, tên tuổi bác sẽ dội trời Nam là "keo bo đệ nhất thiên hạ", tuy nhiên, 1 đồn 10, 10 đồn 100, lần sau thằng nào làm nhóm với bác sẽ phải biết điều.
    + các thể loại chây lì còn lại. Thì e cũng đành an ủi bác là học ấm thân mình bác ạ. Hì hì, e đi làm thấy ngày xưa mình vất vả nên kỹ năng work của mình đc cải thiện nhiều, mà như thế đi xin việc mình đc chọn chứ ko p nó. Nhỉ bác nhỉ?
    [/quote]
    Công nhận là team work thì hay thật. Nhưng mà team work chỉ hiệu quả khi mọi member có trách nhiệm, mà thường thì muốn có trách nhiệm thì phải có cái gì thúc đắng sau cơ, chứ để tự giác thì 10 đứa, chắc 5,6 đứa mới làm tử tế ( hi vọng có mình ).
    Vì vậy kinh nghiệm là không team work, thân iem iem tự lo. Presentation tự đứng, tự bốc phét, khỏi phải nghe đứa nào lảm nhảm bên tai, nhức đầu lắm (j/k)
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Có một cách hạn chế free rider trong team work là luân phiên thay đổi team leader.
  9. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một anh đi trước tớ kể, làm team work với một thằng, nó lười, nó chả làm gì, đến cuối cùng anh ấy phải làm hết, anh ấy bảo nó, tao làm hết, mày..chả làm gì cả, nó bảo ờ, ok, đến khi thầy hỏi, nó tự nhận nó trượt vì nó khai với thầy là iem nó chả làm giề. Đến thế thì chịu là cùng chứ gì. Team với chả cật.
  10. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tỉnh dậy lúc 4 lần,6 giờ, 6.30, 7 giờ, 7.30, mãi đến tận khi bà xã í éo gọi mới mở mắt ra được. Cái cổ thì cứng đơ, không tài nào..gật được, chắc vì tối qua tập xong là lên giường luôn, hic hic,
    Thời tiết cũng thật là khó chịu, quanh năm mưa, trời vừa quang đãng, ngửng mặt lên đã thấy nửa mưa, nửa tuyết...nhức hết cả đầu vì cái kiều giời đất thế này, phức tạp ngang ngửa với tính khí bà xã.
    Hôm nay vừa đi đăng kí appointment cho khoá học tiếng Pháp cho kì tới, phân vân mãi giữa tiếng Dutch và French, cuối cùng thì chọn French, cũng chưa biết để làm gì, just for fun cái đã, sau này về lại tinh tinh bốc phét với đứa khác cũng dc

Chia sẻ trang này