1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học hành gì mà sao khổ sở thế này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leon02, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đi học là sướng nhất còn kêu gì, cứ học xong rồi đi làm xem
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    than gì mà than! học có cái khổ của học, làm có cái khổ của làm. đi học lại mong học mau xong mà đi làm, đi làm lại mong giá như bây giờ đc đi học lại, trường ca này đã , đang, và sẽ diễn ra mãi mãi
  3. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Phew, đã xong phần presentation, chẳng phải là lần đầu nó presentation bằng tiếng Em, cũng chẳng phải chưa bao giờ trình bày trong các conference, chẳng qua những lần trước, ngồi dưới, các ông nghe nhưng vuốt mặt nể mũi, không chấp thằng sinh viên quèn nên các ông ấy tha cho không thèm hỏi. Lần này khác, lần này toàn bòn trẻ con hiếu chiến, hỏi không từ một thủ đoạn nào, hỏi đến khi hiểu thì lại hỏi câu khác, lại còn hai ông thấy giáo lạnh lùng như con thạch sùng nữa chứ, nghĩ ra cũng hơi sởn sởn...
    Có điều trình bày xong rồi thì chả đứa nào thèm hỏi ( cũng có 2,3 câu vu vơ ), có thể do hai bài presentation trình bày liên tục có cùng chung ý tưởng nên chúng nó ko muốn hỏi, cũng có thể đơn giản quá chẳng có gì để hỏi...cũng có thể nó nói trọ trẹ thứ tiếng Em làng nhàng nên các con giời chả hiểu mịa cái thằng này nói gì....thôi, dù sao cũng qua.
    Dù sao thù khoản presentation của nhà mình kém tắm thật, bao nhiêu công sức, mà cũng chỉ như cái đài cát xét..bật lên cái roẹt chả có tí funny nào. Bây giờ, việc đầu tiên sẽ phải hỏi hai con thạch sùng kia, xem hôm nay nó trình bày thế nào, có cần advise gì để improve ko, dù sao ít nhất cũng không nên dấu dốt, hic hic...
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao không mong đi chơi đi
  5. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Noel rồi này, vậy là đã đi khỏi nhà được 2 tháng rồi, chưa nhớ nhà nhiều lắm, có lẽ là vì học hành lu bù, không ngóc đầu dậy nổi. Cả một ngày hai tư tiếng chỉ chia ra bốn hoạt động chính là ăn, ngủ, học, thể dục.
    .......
    Ngồi gõ máy tính đến mỏi cả tay, ngồi nghắm đống code, đống sách tài liệu tham khảo giống như nghắm người yêu, nghắm hết từ dòng này sang dòng khác, nghẫm nghĩ, nó sai sót chỗ nào nhỉ, tại sao lại thế, thế nào thì làm cho "mày" đẹp hơn bây giờ....
    ...bố *****...bao giờ thì mày xong việc cho tao nhờ đây
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đang mong đc đi học mà ko đc đây
    ước gì giờ mình mới đang đi học
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chán đời,Học với hành,bấp bênh,hoang mang.
    Bực bội,khó chịu,ko để đâu cho hết,
    Tự nhiên lôi cái TOEIC ra làm trò để đánh já làm LV.
    Sao năm nay cái tr` này nó nhiêu khê,nó lắm trò thế hả dời.Bực hết cả mìn.Muốn ra tr` cho yên thân cũng chả được.
    Dời ah,chả biết than với ai,lên đây kêu cho đỡ ức chế.
    Bực cái kiểu quan liêu tắc trách,chán đi học rồi,muốn đi làm rồi.GHét qá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này