1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học hành - Thi cử

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi PTK83, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Học hành - Thi cử

    Vâng, đã là học sinh - sinh viên, bạn không thể không trải qua những cuộc thi cam go, thử thách. Từ những cuộc thi Kiểm tra chất lượng, thi Học kì, thi Tốt nghiệp, và đối với những học sinh lớp 12 thì có một kỳ thi quan trọng là thi Đại học. Những kì thi này không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua. Tuy tôi không phải là người giỏi giang nhưng với mong muốn góp một chút kinh nghiệm của mình trong chuyện thi cử, học tâp dưới mái ghế nhà trường, nên tôi lập topic này và kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp những kinh nghiệm quý bàu của những người đi trước, những người có phương pháp học tập tốt, để truyền thống học giỏi luôn là niềm tự hào của dân LHP


    <FONT color=darkblue size=3><STRONG>I think, that I am</STRONG></FONT>

    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 24/11/2003
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Là sinh viên chắc không ai dám bảo rằng mình đi học không bao giờ cúp. Tui thuộc dạng cúp học thường xuyên, đi học nhỏ giọt nên cuối học kỳ phải luôn chạy vắt giò lên cổ đối phó với kì thi học kì. Sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm thương đau, tui đã rút ra một kinh nghiệm là dù cho bạn cúp học nhiều đến đâu nhưng nhất thiết không được lười biếng ở khoảng gần 3 tuần trước khi thi học kỳ bởi thời gian này là thời gian các thầy cô thường tung ra tuyệt chiêu của mình: Những câu hỏi được rút gọn, những thông báo giờ chót, ví dụ như: đi thi đề mở - được mở tập, thi bằng pp trắc nghiệm, hoặc những môn có bài tập thì đây là thời gian thầy cô giải những bài tập mẫu, điển hình, những chương, phần trọng tâm cần ôn tập v.v... Thời gian này cũng là thời gian mà môn học sắp kết thúc, và là lúc chúng ta ... mượn tập mấy cô chăm học và đi photo. Khâu này cùng với thu thập tài liệu, sách môn học là một trong những khâu quyết định thành công hay thất bại. Vì thế bạn nên thiết lập mối "quan hệ ngoại giao" với mấy em đi học đầy đủ, viết bài rõ ràng, sạch đẹp, đặc biệt có ghi chú những phần quan trọng, những cái tip của thầy cô. Và cuối cùng chính là nỗ lực của bản thân để lấy lại những kiến thức. Nên tìm cho mình một người bạn học khá trở lên để làm "thầy" cho ta, giải đáp thắc mắc khi bạn gặp chỗ khó hiểu (níu là người cho ta mượn tập thì càng tốt). Chúc bạn thành công.
    Cuối cùng là kinh nghiệm này không nên áp dụng nhiều Các bạn nên đi học đầy đủ để đừng như tôi, nước tới lỗ mũi mới chịu nhảy.
    I think, that I am
  3. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...cuối cùng đồng chí đã nhận ra chân lý :-D
    Bình thường đã cúp mà tới thi còn ko chịu mượn vở photo nữa thì vào phòng thi chỉ có nước trời cứu hay bạn cứu thôi... Mà trời cao, cách cả 9 tầng mây, bạn thì vừa phải làm bài của nó vừa cách cả một giám thị (xui xui quay tới quay lui một hồi là được giám thị xuống ngồi kế bên luôn) nên bảo đảm khó xử cho giám khảo lắm... :-p
    Cho nên mượn vở, photo tài liệu trước ngày lâm trận là điều ko thể thiếu :-) Về chuyện mượn vở thì cũng phải chọn người chọn vở mà mượn...
    Đầu tiên, phải phân biệt rõ có nhiều loại mượn vở khác nhau. Có loại mượn vở là để làm quen, tạo mối quan hệ tốt hay là tìm cớ để đền ơn đáp nghĩa chi đó, nhưng loại mượn vở để học thì có khác chút xíu... Tiêu chí của mượn vở để học là vở sạch chữ đẹp chứ ko phải nàng đẹp, xin nhớ cho :-) Đừng nuôi hy vọng được thấy chữ của nàng thì dù có "cua bò sáng trăng" ta vẫn cứ tiếp thu tốt <- lên độ tốt + nguy cơ thi lại cao thì có :-D
    Thêm một điểm lưu ý nhỏ: lúc bình thường nên tạo mối quan hệ tốt, để đến khi mượn vở người ta mới đem hết tuyệt chiêu bí kíp mà đưa cho đi photo (thậm chí photo giùm luôn), tuyệt đối đừng bao giờ tỏ thái độ vắt chanh bỏ vỏ sau khi trót lọt, kẻo lần sau đến vỏ chanh cũng ko có mà vắt đâu :-)
    Còn chuyện mượn vở vì mục đích kia thì ta sẽ bàn trong một dịp khác :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Khà ,khà , MON vương ta đây tạm thời 2 tháng nữa ko cần đụng đến bài vở, mỗi ngày xách xe chạy vòng vòng thui là khoẻ gòi......
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe

Chia sẻ trang này