1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học, học nữa , học mãi, HỌC để làm gì !!!!! Không biết

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bayveo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Học, học nữa , học mãi, HỌC để làm gì !!!!! Không biết

    Sau bao nhiêu năm đi học, tự nhiên hôm nay tôi lại thấy, mình học để làm gì nhỉ. Chẳng để làm gì cả.Quanh năm ngày tháng học và học.
    Hồi còn học lớp 1, lớp 2, đến tuổi thấy bố nẹ nói "con đến tuổi đi học" rồi. Thì đi học, nhưng cũng chẳng biết để làm gì. Cứ lúc nào lười học hay bị điểm kém,bố lại doạ" không học sau này chỉ có đi quét rác thôi con ạ". Và đã biết thêm một chút, học để sau này không phải làm cái nghề đó.
    LỚn hơn chút nữa, qua quá trình đi học, qua lời thày cô và bố mẹ chỉ dạy , tôi biết, học để thêm hiểu biết, học để sau này có một cuộc sống không nghèo đói.Lúc đầu cũng chẳng hiểu gì cả nhưng nghe mọi người nói mãi riết rồi nó cũng hằn sâu vào tâm trí tôi. Và thực sự cho đến bây giờ nó đã trở thành mục đích cho cái gọi là "sự nghiệp học hành"của tôi.
    Nhưng bỗng nhiên hôm nay tôi thấy mình mơ hồ về điều này.
    Học để thi đỗ vào trường năng khiếu của thành phố. Thì cũng đã đỗ rồi. Nhưng để làm gì?
    Học để được vào đội tuyển thi thành phố , thi toàn quốc, cũng chẳng để làm gì!!
    Học để đỗ vào trường đại học mà mình đã mơ ước từ lúc còn nhỏ. Và bây giờ thì đã là sinh viên rồi.Và ngày ngày lại tiếp tục việc học tập. Học để sau này ra trường có tương lai tốt đẹp hơn cho sự nghiệp của mình.
    Chẳng để làm gì cả. "No matter how we learn but what's for"(câu này đọc thấy của ai trong box này phải không nhỉ)đúng thật đấy. Tôi thấy chán học lắm rồi. Một nửa của mình thì bảo phải học chứ, học để mở mang hiểu biết, không học thì sau này chẳng thể kiếm nổi việc làm. Một nửa kia lại nói học có được việc gì đâu.Học hay không học thì cũng chỉ đến thế thôi, vẫn sống được và một ngày kia cũng thành cát bụi ấy mà. Thế thì học để làm gì nhỉ.
    Tôi thấy chán nản quá. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái sự học cao cả kia. Lí trí lại bắt tôi quay về với việc học, Và lại tiếp tục.
    Chắc có lẽ đây chỉ là một giây phút mệt mỏi và chán nản của tôi mà thôi. Rồi ngày mai tất cả sẽ qua đi ấy mà. Hi vọng là thế.



    BAYVEO
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Theo mình ,học để nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng hơn ,có thể giải quyết một chuyện theo hướng mình mong muốn nhất.
    Và học cũng là một cách .......tiêu diệt nỗi buồn bực trong lòng một cách hiệu quả nhất ^_^
    Suốt 12 năm đi học ,mình cảm thấy vô vị lắm .Nhưng khi làm SV rồi ,có thể tự học ở nhà thì đôi lúc muốn quay trở lại thời học sinh lắm .Nhớ lắm cái năm 12 ...........
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rồi, học để giải quyết vấn đề một cách mạch lạc hơn, đúng theo ý mình jơn. Nhưng để làm gì.
    Lí thuyết mà. lúc nào cũng đúng, chúng ta đều biết nhưng có làm được việc gì đâu.
    BAYVEO
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng .Bài toán đặt ra chỉ có một đáp số ,nếu không phải thì còn gì là toán .Hiểu biết và không hiểu biết cũng như có nhiều cách giải .Chưa chắc kẻ biết nhiều có thể giải quyết đúng ý mình như người hiểu biết ít.
    Và có những lúc ,học nhiều cũng không thể giải quyết được gì . VD chúng ta học nhiều , đọc sách báo nhiều ,có thể biết trái đất sẽ nổ tung vào ngày mai chẳng hạn .Lúc đó chúng ta sẽ làm gì ???? Lo sợ ,khóc lóc ,cầu nguyện ,lao vào kiếm cách giải quyết ,tìm chổ ẩn nấp hay là thoải mái tung hê tất cả mọi quy tắc đạo đức ,tìm vui sướng vì "ngày mai còn gì nữa đâu mà không tận hưởng " Theo mình ,đó là tất cả những gì mà người hiểu biết nhiếu có thể làm .Còn đối với những người không hiểu biết thì sao ??? Họ vô lo ,không cần biết ngày mai thế nào ,vẫn tiếp tục công việc hàng ngày , vẫn thản nhiên dọn dẹp nhà cửa ,phone cho bạn bè hoặc tiếp tục nghe nhạc .
    Giữa 2 loại người như thế bạn chọn ai ???? Mình thì không trả lời được câu này .Biết nhiều chỉ trút lấy phiền muộn ,nhưng con người ai cũng muốn hiểu biết ........
    Veno's member
    www.venovn.com
  5. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết chọn kiểu nào. Nhưng nhiều khi biết mà không giải quyết được việc gì thì chẳng nên biết làm gì.Càng biết nhiều lại càng thấy mình chẳng biết gì. và lại tiếp tục học để mà biết.
    Và rồi lại cũng có lúc chán vì thấy học nhiều cũng chẳng làm gì.Học bao nhiêu điều mà cuối cùng một điều đơn giàn Học để làm gì lại không biết.
    Chẳng hiểu sao lúc này tôi thấy mình mâu thuẫn thế nhỉ.
    BAYVEO
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Con người hay mâu thuẫn như thế lắm đấy ^_^
    Cho mình hỏi bạn thêm một câu , bạn có phải loại người biết chết mà vẫn lao đầu vào không ???
    Veno's member
    www.venovn.com
  7. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không hoàn toàn thế nhưng chắc đúng được khoảng một nửa. Biết chết mà vẫn lao vào.Nhưng có phải lúc nào tôi cũng cho phép tôi như thế đâu.
    BAYVEO
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có cảm giác như thế nào ?? Có cảm thấy hối hận không ???? Điều này đối với mình quan trọng lắm .
    Veno's member
    www.venovn.com
  9. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hối hận thì không chỉ đôi lúc thấy "dằn vặt lương tâm " một chút thôi. Tôi thường hối hận vì những việc mình đã không làm chứ chẳng mấy khi hối hận vì những việc mình đã làm. Sao bạn lại nghĩ điều này quan trọng??
    Những việc mà chúng ta gọi là"biết chết mà vẫn làm" , nó làm cho người ta thấy relax và thoải mái lắm.
    BAYVEO
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tốt ,trước giờ tôi làm gì miễn sao mình không áy náy ,hối tiếc là được .Mặc ai nghĩ sao kệ người .Nhưng dạo này tôi như sa vào sương mù ,không biết mình đang lạc nơi nao .Nên cũng không biết tâm trạng bây giờ của mình như thế nào nữa .
    Cám ơn bạn , một người có chút gì đó đồng cảm với tôi .Giúp tôi cảm nhận được quyết định của mình là đúng đắn . Thời gian qua tôi bị dính vào mấy chuyện không được như ý muốn của mình , làm phiền người ta từ trước đến giờ cũng nhiều ,bây giờ bị "quả báo" ........cũng là do mình , mọi thứ đều hành động theo con tim ,bây giờ con tim phải gánh chịu thôi ,mĩm cười cho chính mình .......
    Cuộc đời này quá ngắn ,sống sao cho mình cảm thấy thoải mái là được .Tiếc làm chi mấy tình cảm không thật ................. Tiếp tục bước đi thôi .....Cái gì đã mất thì không tiếc nuối vì có hối tiếc cũng không làm gì ..........
    Cái "điều răn " này sao bây giờ mình mới giác ngộ được nhỉ .....
    Veno's member
    www.venovn.com

Chia sẻ trang này