1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học, học nữa , học mãi, HỌC để làm gì !!!!! Không biết

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bayveo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng có gì hối tiếc về chuyện tình càm,đơn giản vì tôi chẳng có gì để hối tiếc. Việc gì tôi thấy cần làm thì tôi đã làm rồi.
    Bạn đã bao giờ kì vọng quá nhiều về mình , rồi sau đó không làm được những việc mình đã đặt ra, thấy mình mãi mãi vẫn chỉ là mình thôi. Tất nhiên cái chuyện"không làm được những việc mà mình đã đặt ra" ấy cũng là do chính tôi thôi. Tôi biết những việc đó tôi hoàn toàn có thể làm được, vậy mà cũng chính tôi làm tôi không thực hiện được những điều đó.Thôi, lại đành tự gia hạn thêm thời gian cho mình vậy.
    Càng ngày tôi càng thấy tôi là người bạn thân nhất của tôi và cũng là kẻ thù lớn nhất của tôi.
    Người ta bảo chiến thắng lớn nhất với mỗi ngưòi là chiến thắng được bản thân mình thực không sai.
    BAYVEO
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    2 bác đang tâm sự, em chen vào có làm cụt hứng của các bác ko? Có cụt hay ko cũng mặc, em đang hứng post
    Như một vòng lặp ko điều kiện dừng, cứ mỗi đợt thi HK là mình lại nghỉ học. Sao dại thế? gần thi HK, thầy cô tập trung ôn bài cho mà lại nghỉ thì biết cái quái gì để thi??? Hình như mình vẫn chưa nhận được đâu là cái đích cho việc học, vẫn chơi vơi và vô tư...Chả còn mấy thời gian cho mi nhởn nhơ nữa đâu! Đã bao lần tự xỉ vả mình như thế rồi lại bấy nhiêu lần tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho cái sự vô tâm ấy.
    Hai kỳ seminar liên tiếp, mình gần như khoán trắng cho bọn nó làm hết. Từ tìm tài liệu, dịch bài, đến cả ngồi gõ bài báo cáo...cũng có người làm nốt. Bọn nó chả trách gì mình mà còn email hỏi thăm nữa chứ!!! Cảm ơn bọn mày nhiều lắm Trâm, Minh, Anh, Vinh, Hiếu ạ.
    Cứ nhóm mình làm thuyết trình là lại bị mấy đứa trong lớp quay như dế. Nhưng dế lửa bọn mình thì sợ gì châu chấu, nhẩy? Có thời gian, sẵn sàng tiếp chuyện ngươi cả ngày
    Vài dòng thế thôi, chúc cả bọn thi tốt. Kỳ này nhỏ Anh ko được học bổng thì thèng Minh fải nhảy vào mà giật cho bằng được nghe chưa!?!
    Sol
  3. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Sol này, cứ thế mãi là không được nhá ! Làm seminar đem lại rất nhiều kỹ năng, làm đi rồi sẽ thấy hay lắm. Mun là dân nghiện làm seminar nè, hhìhì, dù làm biếng học như khỉ, chi khoái làm seminar.
    Không biết kỳ này có đạt được yêu cầu của mẹ không, hừm, không được cũng phải được, còn vì một người nữa..., há người há !
    Toàn học mì ăn liền thi rồi mới học thế này, học gạo để được điểm năm ấy mà, hehe, chẳng thấy xấu hổ gì, thế mới ghê chứ !!
    daysleeper
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng - đo là cái mà bayveo đang thiếu đấy. Hãy suy nghĩ và tìm cho mình một con đường đi phù hợp nhất.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Giá mà bác đừng dùng cái từ lí tưởng ấy thì em đã cho bác 5 * rùi. Thôi, 4 * đỡ vậy.

    To bayveo: thế cô nói tớ biết cô thích sống thế nào nào?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 29/05/2002 04:07
  6. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Học để làm gì à? Câu hỏi dễ thương nhỉ. Vô tư nữa chứ. Thời gian, cuộc sống, cuộc đời sẽ trả lời. Hy vọng là câu trả lời sẽ tốt 1 chút.
    DuK *
  7. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    To Sv-star : Bạn bảo tôi thiếu một lí tưởng ư. Nhầm rồi. mặc dù tôi cũng chẳng bao giờ nói tôi là một người có lí tưởng.Theo bạn lí tưởng là cái gì. Riêng với tôi , tôi không thích cái từ lí tưởng ấy, mà nói chung tôi không thích tất cả những gì là lí tưởng. Xin hỏi, bạn có phải là một người có lá tưởng không?
    Tôi vẫn đang tiếp tục đi trên con đường tôi đã mơ ước từ lúc còn nhỏ. Trên con đuờng ấy, ai chẳng có một phút mệt mỏi và thấy mình như đang lạc lối , nghi ngờ về chính mục đích của mình.
    Nhưng điều quan trọng hơn là sau những giây phít ấy, tôi thấy mình càng phải quyết tâm thực hiện những gì mình đã mơ ước.
    Cảm ơn các bạn vì tất cả.
    BAYVEO
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm DuK
    Sol
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    vì sống không phải để chết
    H.Nhân
  10. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng các bác ạ, là dù làm gì, học gì, trừ những mục tiêu cao siêu ở đâu đó, thì ai cũng mong muốn, cũng phấn đấu cho những cái rất đời thường: một công việc ổn định có thu nhập cao được mọi người nể trọng, một gia đình hạnh phúc yên ấm, con cái xinh đẹp, ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn. Và cứ thế tiếp tục từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác.
    Các bác có đồng ý với tôi không?

    Victor

Chia sẻ trang này