1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học, học nữa , học mãi, HỌC để làm gì !!!!! Không biết

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bayveo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Thế sang đời con cháu bác thì họ học vì cái gì? Hay cũng như bác, rồi cứ thía truyền đến đời chắt thành 1 truyền thống luôn?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  2. Anh_Kiet_new

    Anh_Kiet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi không lầm thì bác bayveo chỉ biết mỗi cái việc học nên bác mới thắc mắc học để làm gì. Tui có thằng em họ nó vẫn thường nói : việc khổ nhất trên đời là phải đi học. Mà có việc gì phải làm đâu, không đi học thì vô mấy cái Dancing club hay làm anh hùng xa lộ. Cái gì cần phải làm hơn, cái gì đúng hơn ? Tui thì đơn giản tui phải đi học vì không muốn mãi cái cảnh "con trâu đi trước, cái cày theo sau" Bác biết tại sao thằng Mẽo nó hay bắt nạt các nước không ? mà gần đây nhất là thằng Tàu nó bắt ép mình không ?
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng đi xa chủ đề nhé! Trong này cấm thảo luận chính trị
    Sol
  4. cottage

    cottage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi học với tâm trạng bị ép buộc, chẳng thấy thú vị với việc học chút nào. Đến tối thì anh Cả tôi bắt mấy chị em phải ngồi vào bàn học, nhiều khi cúp điện phải thắp đèn dầu, nhiều khi buồn ngủ cứ gục lên gục xuống, anh tôi mà bắt gặp thì chết với ảnh. Ảnh giao cho tôi chỉ tiêu mỗi ngày phải làm cho xong mấy bài toán đó rồi mới được đi chơi. Ba má tôi thì luôn nói "Con mà không học và thi đậu thì chỉ có nước đi bán rau" mỗi khi thấy tôi ham chơi lơ là chuyện học. Lúc đấy tôi luôn ở trong thế bị ép buộc học, giống như học cho ba má tôi hay cho anh tôi chứ không phải cho tôi. Rồi cũng theo cái đà đó mà tôi thành sinh viên, cũng không thấy ham thích việc học lắm.
    Nhưng bây giờ đi làm rồi thì tôi nghĩ khác. Nếu hồi trước không có ba má tôi, anh tôi "thúc vô mông" cho tôi học như vậy thì có lẽ bây giờ tôi đã đi bán rau hay làm công việc gì đại loại như vậy chứ không được như ngày hôm nay.
    Với những gia đình nghèo, việc học là cứu cánh cho con cái của họ thoát khỏi cái nghèo. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
    cottage
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    khị khị, thế là thêm 1 người nữa đang đứng trước ngưỡng cửa để vào Tà đạo... Chờ thêm ít lâu nữa xem sao.
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  6. epicuro

    epicuro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hì tên này lâu quá không gặp . Không ngờ thay đổi nhiều quá .Trách chi Tom nó phải send cho J cái bài này .
    Mày lúc nào cũng than thở không thôi , muốn làm cái gì thì cứ làm , sống trên đời này đừng có hối tiếc gì cả . Cứ e ngại , sợ như thế thì làm cái gì được .
    Thay đổi nhiều quá , không còn là VH của ngày nào . Thi xong chạy qua tao chơi , phải "dạy dỗ" mày lại mới được
    Tao vẫn thế , phong lưu , khoái lạc hehehe
    Con nào thích thì tán . Không thì đá , bèo .....
    Lên tao đi , tao đưa cho mày mấy cái code này hay lắm , thích hợp với cái trang diễn đàn gì đó của mày .
    Đừng để tao nhìn lầm "thần tượng" của mình chứ . Mày cũng biết chỉ duy nhất mình mày hiểu tao và tại sao tao vẫn chưa chết là vì mày mà . Mày đừng có lao đầu vào như tao , như một "thằng" đã nói ở trên , con đường "tà đạo" không thích hợp với mày đâu trở về làm lại từ đầu đi .Không có mấy con đó không chết được ai đâu . Bố ****** thì ....... thôi kệ , 1 năm nữa là mày tự do mà . Cứ thoải mái sống .
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Trời đất, tới thế này nữa thì thật ko biết nói sao nữa. Đến lão quyzen cũng phải vái đây làm sư phụ. khứa khứa

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai TN ra trường mà nói câu "không biết làm gì ?" thì quăng cái bằng TN điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Còn Sinh Viên mà nói học ko biết làm gì thì cứ nghỉ học đi chơi, đi chơi cho đã cho tới khi không biết đi đău nữa hay thi môn nào rớt môn đó hay khi bị cho dừng vài kì để suy ngẫm thì tụ khắc sẽ biết nên đến trường hay không ???
    (hừ, tại đang bực mình....)

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, một phút bực mình ,Học để làm gì nhỉ.
    một phút không gì cả , bình thường như bao phút không bình thường, học để học chứ làm gì.
    Hỏi chỉ để kể, không đợi câu trả lời.
    BAYVEO
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Học để mà học thì biết đến bao giờ ?
    Một phút là 60 giây và 60 phút là 1 giờ, sao lại không là gì cả ?
    Hỏi chỉ để kể thì bài phỏng vấn thành bài văn sao ?
    Không trả lời thì TOPIC này trôi mất sao ?
    100% nhé BAYVEO

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này