1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học hỏi kinh nghiệm khi theo học trung cấp mầm non Hà Nội

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi vncomvietnam, 22/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vncomvietnam

    vncomvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trung cấp mầm non Hà Nội những ngôi mộ bỏ hoang. Nguyên vẫn dành cho tôi chỗ ngồi với thể nhìn sang bên kia sông nhưng không còn các bông hoa và cỏ dại nữa. Người ta đã đào lấp và xới tung đa số thứ cho một dự án. Hoa và cỏ dại của tôi nằm sâu trong các

    Văn bằng 2 sư phạm mầm non tấm bê tông hay dưới lớp đất đá kia mất rồi. ôi tha thẩn ra bờ sông bứt các cánh hoa dại thả trôi theo dòng nước. Hoa sẽ trôi về đâu trường hợp cái sông kia không có bến bờ?Nhưng giới hạn lại để khiến gì trường hợp đó không.
    Học hỏi kinh nghiệm khi theo học trung cấp mầm non Hà Nội

    Trung cấp sư phạm tiểu học hề một bến bờ bình yên? Cứ trôi.mèo trắng đã chết rồi. Mèo ôm lấy mèo trắng khóc, khóc mãi, khóc mãi, cho đến một ngày, mèo ko khóc nữa, ko động đậy nữa, mèo chết cộng mèo trắng, và ko bao giờ sống lại 1 lần nào nữa.

    Trường cao đẳng sư phạm trung ương tháng ngày sau đấy tôi rơi vào chênh vênh thực sự. Tôi ko hiểu mình đang nhắc và làm gì. Cuộc sống diễn ra như 1 vở kịch mà người đạo diễn là số phận cho tôi khiến vai chính. Giá mà tôi đang sống trong mơ. Giá mà các ký ức

    Cao đẳng sư phạm mầm non đắng đót về mẹ, về tuổi thơ cứ theo tôi thì tôi cũng không hề thế này.tưởng như sẽ chẳng bao giờ chọn lại mẹ được. Mẹ ở đâu trong thành phố triệu con người này? Mẹ lạc vào giữa dòng người giàu sang kia hay giữa những người lao

Chia sẻ trang này