1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học khiêu vũ ở Cung văn hoá

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ghostBK, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy...còn lão Cóc đứng bên ủng hộ mụ nữa
    Mặc dù gần đây Cóc phải đi bắt giun bắt dế để kiếm sống nhưng khi công việc vào quỹ đạo Cóc sẽ giành thời gian cho jumping nhiều hơn. À...vừa rồi Cóc có nghe ngóng 1 số địa điểm tập thấy cũng hay. Chắc Cóc sẽ luyện tập đều đặn hơn trong 2 tuần tới. Nếu có bước jump nào xa Cóc sẽ cố gắng để mọi người biết mà jump cùng.
    Nói về dancing thì ở đâu cũng vậy thôi...việc thiên hạ bới móc và nói xấu nhau thì các nước Đông nam á cũng vậy và bên châu Âu cũng vậy. Chỉ có 1 điều là chúng ta sau khi bôi xấu nhau thì không tập...còn người ta lấy đó làm động lực để tập tiếp. Điều đó giải thích vì sao chúng ta nghèo và người ta lại giàu vậy...tính chuyên nghiệp họ cao hơn mờ.
    Ai cũng nói với Cóc là em chỉ tập 1 thời gian thôi...còn gia đình còn sự nghiệp...nếu nói như vậy thì cái phong trào khiêu vũ Việtnam nó teo mãi mãi à. Ai cũng nhìn thấy VN phải mất ít ra 20 năm hay 30 năm nữa mới hội nhập được vào khu vực nếu đi đúng hướng...(sai hướng chắc mất teo 50 năm) thế là dẫn đến tình trạng các ông bà Ếch Nhái chạy hết chỉ biết bo bo bản thân không đoái hoài gì đến phong trào. Các ông bà Ếch nhái đó đâu biết rằng phong trào nó vẫn phải tồn tại và đi lên thì mới đạt đc cái mục tiêu 20 năm chết tiệt kia chứ. Phải có đứa ngu nào nó bỏ công bỏ sức chứ..... thế là xuất hiện ông N.Dung, VCD, Hai&Thu, PTS, DF,TED,Silver,HA&KT,Duc&Tam (chắc không có Cóc) Họ chính là những người đẩy phong trào lên từng nấc thang một. Tuy chậm...tuy có lệch lạc nhưng vẫn quá đáng quí. Chính lũ ngu đó khi chỉ có 10% khen ngợi và 90% chê bai tổ chức ra các buổi liên hoan khiêu vũ lớn nhỏ...góp phần để tất cả mọi người, dù bình thường nhất, có con mắt đúng hơn về bộ môn này. Họ quả thực đáng khen...đáng được ca ngợi.
    Còn Silver...mụ "ngu" đang tổ chức 1 cuộc thi khiêu vũ "ngu xuẩn nhất"....nhưng Cóc ủng hộ mụ và Cóc tin rằng cũng có rất nhiều người khác mặc dù không phải tất cả ủng hộ mụ. Hãy làm dù rằng nó chỉ có 50% hay 30% thậm chí chỉ có 10% giống DS. Hãy PM, liên hệ với cái người có lòng nhiệt tình ở ngoài này như suggest. Người đó sẽ giúp mụ sẽ lựa chọn đc những người thực có tâm huyết để tham gia cuộc thi. Cóc chúc mụ thành công. Cóc jump đây.
  2. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hi Cóc,
    Cóc bàn chuyện tìm nhân tài khiêu vũ với Sil cứ như trẻ con ngồi nặn đất sét đấy. Vần vò vài 3 cái là ra viên bi. Người chứ có phải bi đâu.
    LL chắc cũng sống ở Hanội được 30 năm và chơi với dân khiêu vũ 4,5 năm thì không hiểu những ai được Cóc tiến cử thế.
    Hà nội toàn những ngôi sao cô đơn, đường vào Nam xa xôi hơn 2 vạn dạm thì phải có "Đôi cánh" mới bay xa được.
  3. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đi hoc nhảy ở Cung văn hoá rồi nè. Tớ học thầy Hải và cô Thu đấy, nhưng tiếc là không hoc nâng cao được vì không có thời gian. Mà lớp học nhảy đó đông ghê, nhảy pasodoble toàn xiên vào nhau thôi, mấy lần bị dẫm cả vào chân rõ đau
  4. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    cám ơn leulong đã rất kiên nhẫn với Sil., Sil. đã hiểu ý. Leulong hoàn toàn có căn cứ cho suy nghĩ của mình và rất nhiều trong số đó sẽ rất hữu ích cho Sil.
    Một số điều có lẽ do lỗi ở Sil. đã một lúc nào đó tạo cảm giác về một Silverclog ''nổi loạn'', contradictive hoặc sặc mùi chủ nghĩa cá nhân, nếu cuộc sống cho mọi khả năng một cơ hội, Sil. tin rằng leulong sẽ hiểu nhiều hơn về Sil. trong công việc hơn là Sil. trên thế giới ảo.
    Mong có dịp trao đổi nhiều hơn qua personal mail.
    Cóc, mụ biết rồi, mà lão có nhiều i-ốt hơn gì mụ trong cái vụ này đâu. Ngu thì ừ, mình có...ngu thiệt, nhưng mà thú, và mụ tin là lão hiểu mụ khi mụ nói rằng yếu tố duy nhất mang tính tư lợi ở đây (cả lão và mụ) không nằm ngoài self-accomplishment, phỏng?
    Giun dế vài con, nhặt mãi sao lâu thế, con cái đẻ chửa đầy đàn rồi quăng đấy cho mụ hàng xóm trông hộ coi sao được, khôn hồn ba hồn bảy vía lão về đây ngó mặt đám nòng nọc một phát đi chứ.
  5. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------
    Đâu? nhân vật thứ tư đâu ? nhân vật thứ tư đấy là ai đấy cho tớ biết với nhé!!!Thật ra tớ chẳng biết Hương hay Thành là ai cả, tớ chỉ ghét anh chàng nào khi nhảy là cứ nhảy cho riêng mình, cứ thể hiện cái kỹ thuật dồi dào cùng với sức khoẻ cũng dồi dào mà quên đi rằng mình còn có partner, quên rằng nhiệm vụ của mình ngoài việc nhảy cho đẹp còn phải dẫn bạn nữ nhảy cùng, thật cám cái cảnh mấy anh chàng cứ mải ngoáy, mải lắc mà không biết rằng mình thật lố bịch.
    Hôm rồi tớ cũng lên cung, mấy em trường múa xinh tươi và trẻ trung thế không biết, nhiệt tình là đức tính nổi bật của Thanh niên, các cô em xinh đẹp thật nổi bật và nhiệt tình.Nhảy khoẻ lắm !
    To: cô xin vờ clóc cóc . hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của cô, sắp tới có một chương trình tụ tập giới giang hồ dancing HN , cô xem tôi giúp gì được thì nhắn tôi câu, tôi sẽ giới thiệu chi tiết ý tưởng của cô tới từng thành viên theo kiểu trưng cầu ý kiến của mọi người xem sao, biết đâu lại kiếm được MẠNH THƯỜNG QUÂN hay một vài đôi nhảy nào nhiệt tình tham gia.Hy vọng sẽ góp 1 tí tẹo sức với cô, Cứ thử xem sao nhỉ!

  6. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đóng góp một vài ý kiến nho nhỏ với các anh các chị.
    Em nghĩ cho đến giờ phút này ai cũng hiểu được thực trạng của Dancing Việt Nam như thế nào, cả ngoài ở ngoài Bắc lẫn trong Nam. Theo nhận xét thiển cận của em thì đời sống Dancing nói chung trong cộng đồng hết sức ngắn ngủi. Người ta rất dễ yêu thích nó nhưng cũng chóng chán với nó. Lý do cho sự chóng chán thì có rất nhiều: thời gian, công sức, tiền bạc...và đúng như anh leulong va chị Silver nói: NHẬN THỨC. Người chơi Dancing không nhận thấy Dancing đem lại cái gì cho họ ngoài nhu cầu vui chơi giải trí. Đôi khi chỉ vì một chút cái tôi của bản thân nên mới đến với Dancing (người khác nhảy được thì mình cũng phải nhảy được chứ ). Dancing mang tính thẩm mỹ, không nhận thấy được yếu tố đó thì chuyện mau chán là điều tất yếu.
    Riêng về Dancesport thì tình hình còn thê thảm hơn. Nói nôm na, ở Việt Nam, Dancesport như một đứa trẻ sinh sau đẻ muộn. So với Salon, Dancesport ắt hẳn còn rất non nớt, không thể đòi hỏi nó lớn mạnh trong một sớm một chiều, sánh ngang với thằng anh Salon già hơn chục tuổi. Điều đáng nói ở đây là chúng ta sẽ nuôi nấng đứa nhóc đó thế nào để nó được sống lành mạnh, phát huy được những cái hay cái tốt và tránh không được bắt chước thói hư tật xấu của thằng anh nó.
    Bàn riêng về khía cạnh thể thao, Dancesport là môn thể thao kinh khủng nhất vì nó đòi hỏi nhiều yếu tố. Phải khỏe như bọn võ thuật, phải dẻo như bọn thể dục dụng cụ, phải tươi như bọn Sport-Aerobic, phải diễn như một nghệ sĩ và tinh tế tỷ mỉ như một người thợ thủ công. Để đạt được hết mấy cái "phải..." ở trên đâu là chuyện nhỏ.
    Nhiều chương trình khiêu vũ được tổ chức hàng năm nhưng nhìn chung thất bại thê thảm là vì vẫn không đem lại cái gì mới mẻ cho người xem và vì quy mô, tầm vóc cũng chỉ là như thế. "LatinWave", "Đôi Giầy Vàng " vẫn chỉ ở Hà Nội mới có, còn "Khiêu vũ mừng xuân" chỉ gói gọn trong nội bộ giới khiêu vũ Cung VHLD TpHCM....
    Chị Sil chẳng qua đang ấp ủ một sân chơi mới cho Dancesport đấy thôi, mà sân chơi này là sẽ là của chung, Bắc Nam sum họp một nhà, vui lắm chứ !!! Không phải chúng ta đang vòi vĩnh các vị quan chức thể thao, mà chúng ta đang khẳng định với họ đó chúng ta sẽ xứng đáng được đứng ở vị trí đó. Sự hợp tác với các nhà tài trợ là cơ hội tốt cho chúng ta trong giai đoạn khó khăn này. Sẽ chưa làm được gì nhiều nhưng chí ít đây là cơ hội thống nhất, rà soát lực lượng, bước đầu hình thành bộ khung sườn cho Dancesport Việt Nam. Vì vậy, chân thành mong mọi người hãy chung tay góp sức, ủng hộ để làm một bữa tiệc ra trò đi nào.
  7. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Lêu Lổng à..."Đôi Cánh" ấy Silver lo rồiiiii. Còn người cho Cóc tiến cử .... rất tốt ...không phải người trong số chúng ta
    À vừa rồi có trao đổi với 1 chị rất có tâm huyết với phong trào và cũng có vai trò lớn. Nói chung là vẫn bế tắc thôi. Ở VN vẫn tồn tại thằng có quyền thì không quyết mà thằng quyết thì lại không có quyền. (Chúng ta vừa không có quyền mà cũng không dám quyết )
    Vài dòng ngớ ngẩn...
    Ps: mụ Silver kia...mụ phát động phong trào rất tốt... tốt hơn Cóc nhiều. Cố gắng đê.......................
  8. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chú ong đất chắc cũng đang hy vọng là sẽ có dịp tỷ thí cùng hội anh tài đây .Ong đất ơi ! CB cũng chưa biết nhân vật thứ tư là ai cả , mà CB thấy mình cũng đóng góp njhiều lắm chứ ! có làm gì phá đám đâu , oan quá cơ hix hix .
    HSBB ơi ! xin lôĩi anh , hoá ra SN của anh đã diễn ra mấy ngày rùi nhưng mà anh ơi ! quan trọng là em nhớ là được đúng không ? hôm rồi định lên chỗ Hàng Trống nhảy ( tối Chủ Nhật ) nghe nói anh hay lên đó nhưng trời mưa quá ! hay hôm nào 2 anh em mình hẹn nhau trên lớp Thầy Trí đi ! cũng được đó ! lâu lắm rồi CB không quay lại lớp anh Trí kều .
    Cái nick hoaihuong củ chuối quá ! lại là một cái nick ảo , CB đã nhắn tin cho nick đó nhưng không hề thấy hồi âm thế mà nói là có gì cứ nhắn tin ! .
    [/b] [/i]
  9. nazy

    nazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em xin tiến cử anh BRYAN WATSON của việt nam ạ .
  10. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    có phải học ở CUng Văn Hoá là chỗ CLB Vệ Nữ không nhỉ ?

Chia sẻ trang này