1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học khiêu vũ ở Cung văn hoá

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ghostBK, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lipit83 đi học nhảy rồi hả? Sao ko rủ bạn. TÌnh hình thế nào, chắc là "như chưa bắt đầu" hả? Cố lên, tiếp thu đầy đủ xong về truyền đạt cho các bạn với!
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Các bạn học khiêu vũ trên Cung cho Ted hỏi:
    Hôm qua Ted gặp một bạn gái lên Hyec, bạn ấy nói rằng học khiêu vũ ở trên Cung VX (khoảng 2 năm trước đây) và đã được học Foxtrott, xin hỏi có đúng vậy không vì Ted chưa bao giờ thấy Cung VX chơi Foxtrott vào tối thứ 7 hàng tuần?
    Thân mến.
  3. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh Te ơi, bây giờ thứ 7 hàng tuần ở trên Cung có chơi 1 điệu Foxtroit và 1 điệu Quick Step, nhưng mới khoảng vài tháng trở lại đây thôi. Nghe nói Mr. Hải chuẩn bị đưa 2 điệu này vào giảng dạy trong hệ thống các điệu Châu Âu. 2 năm trước thì đảm bảo là chưa có. Còn fải chờ xem vị vũ sư đáng kính này nghiên cứu 2 điệu này đến đâu và truyền đạt lại thế nào. Bác đừng cười nhé! Dù sao thì tinh thần cộng đồng của Mr.Hải rất đáng được ngưỡng mộ đấy ạ. Em nghĩ thế.
  4. Thotrang

    Thotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , qua đọc 1 số bài viết của các bạn về học khiêu vũ ở cung văn hóa do thầy Hải và cô Thu dạy , nhiều bạn có nhiều ý kiến khen chê khác nhau tôi cũng xin góp 1 vài lời . Tôi cũng là 1 học viên của Đôi Hải + Thu từ năm 1994 , khi ấy học khiêu vũ ở hà nội có rất nhiều nơi , các sàn nhảy cũng vậy , sàn nào cũng dạy nhảy cả , bản thân tôi truớc khi đến học ở cung văn hoá cũng đã học ở nhiều nơi . Lúc ấy ở hà nội người ta chỉ biết học nhảy như các cụ già "1 chập 2 chập ba bốn " các điệu nhảy đơn giản như đi tập thể dục . Nhưng khi học ở cung VH mới thấy khiêu vũ thật sự là môn nghệ thuật . Vào thời điểm ấy chúng tôi đi nhẩy với 2 style khác nhau đó là "Bước Sàn" , hay "Bước Sài gòn" dùng để nhảy với người lạ giao tiếp ở sàn và "Bước Cung "để nhảy với những người học ở cung VH . Vào thời điểm ấy "Bước Cung "rất ít người biết nên đi chơi rất khó , " toàn phải mang bạn nhảy đi cả ".
    Có thể nói Cung VH là nơi đầu tiên ở HN dạy nhảy theo PP này . các bạn có thể thấy các bước đêù giống như các bước nhảy khiêu vũ thi quốc tế .
    Hiện nay ở hà nội không biết những chỗ khác họ dạy như thế nào nhưng theo tôi thì ở Cung dạy là tốt nhất . Chính vì vậy nó mới đông .
    Các bạn biết không ngày xua hồi tôi còn sinh hoạt thì vắng lắm
    lớp cơ bản khoảng 30 đôi lên đến nâng cao 1 & 2 thì chỉ còn 10-15 đôi thôi , đến lớp chuyên đề ( hồi tôi học là lớp chuyên đề 1 tháng chỉ học 1 điệu ) thì phải có bạn nhảy thực sự , vợ hay người yêu là tốt nhất không thể mỗi ngày tập với 1 nguời được thì chỉ còn vài đôi .
    1 Điều nữa là các bạn biết không , các đôi nhảy đẹp của Hà Nội đều từ lò này mà ra đấy nhưng do họ nhận tài trợ của các CLB hay ngày xua là của bon Jonny Waker nên lấy tên câu lac bộ khác đó .
    Nói chung Hải+Thu là cặp thầy tốt nhất đấy , và chính khiêu vũ làm họ đổi đời . Khi tôi học( 1994 ) họ còn đi xe máy đời 78 -- Vài năm sau họ có FX ---Bẵng đi 4 năm hôm nọ lên Cung VH xem ca nhạc đã thấy Thầy Hải + Cô Thu đi xe ô tô rồi .
    Không phải tự nhiên mà họ thành công thế .
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Công nhận vào thời điểm bác còn học trên cung thì những gì bác nói có thể đúng!
  6. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có lớp căn bản khai giảng ở Cung hay Cosmos thì bạn nào hú lên cho tớ biết với
    Tớ đang học 1 khoá ở Hyec nhưng với tình hình lười tập như tớ chắc phải học thêm vài khoá nữa thôi. Tớ lên sàn toàn bị người nam tha lôi xềnh xệch trông như con gà què ý chứ chẳng yểu điệu như mấy chị, mấy bác trên đấy Tớ gặp một anh trên sàn nhảy bibop hay lắm anh ý bẩu là anh ý học ở Cung, thế sao Hyec lại không dạy nhỉ? Thôi có gì tớ sang Cung hóng hớt vậy
  7. tobeornottobe1802

    tobeornottobe1802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    HYEC chỉ dạy những điệu theo chuẩn QT làm sao lại dạy Bebop và Mambo cho được .Cái này đồng chí phải hỏi anh Ted .Anh Ted ơi ! hôm rồi lên chức , CLB đổi tên sao không thấy anh hay thành viên trong CLB nhảy Foxtrott nhỉ ? tiếc đấy .
    Chào mọi người Tobecom đã trở lại , lâu thấy cái dân TDC nó buồn thỉu buồn thiu , chúng ta cùng làm cho nó sôi nổi lên nhé !
  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Ngày xửa ngày xưa...............lâu lắm rồi chẳng biết từ bao giờ mình không đi nhảy, nhưng mà nhớ lại cái lần cuối cùng lên cung cảnh tượng làm cho mình chán nhất là hai anh chàng có kiểu buộc tóc giống Hải Anh có kỹ thuật nhảy cũng khá bởi hai anh chàng này cũng chịu khó lăn lê bò toài tập tành khắp nơi mà nhiều nhất là ở CLB Bách Khoa, Mình hoảng hồn lên khi thấy hai anh chàng này nhảy tơi bời hoa lá, phô diễn các kỹ thuật điêu luyện đến nỗi bạn nhảy cứ đứng như trời trồng hoặc là đứng nhịp nhịp chân chờ các chiến binh nhà ta đi nốt mấy bước kỹ thuật kinh điển, rồi sực nhớ ra là mình còn có bạn nhảy ! Kinh hoàng nhất là điệu Jive, điệu mình thích nhất thì ôi thôi ! chân đá choanh choách, nẩy tưng tưng, Võ Tòng có sống lại thì cũng phải kính nể vì các cú flick đấy còn siêu gấp tỷ lần món uyên ương cước của Võ Tòng, và đương nhiên bạn nhảy lại phải nhịp nhịp cái chân. Tự dưng từ hôm đấy thấy chán đi dancing trên cung.
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, bạn chắc là người biết nhiều về hoạt động của Hyec.
    Như đã trao đổi với các bạn trong lần kiểm tra trình độ Bronze lần trước, ở Hyec có nhiều điểm yếu, trong đó có một điểm là về không gian và âm thanh. Về không gian thì rộng và không giống như một sàn nhảy, đôi khi ít người thì trông hơi buồn. Về âm thanh thì chất lượng rất tệ, việc thay đổi đĩa nhạc cũng không được nhanh vì tối, vì thiết bị ... chính vì vậy hôm ra mắt vừa rồi, Hyec chủ yếu bật những điệu nhạc để tất cả mọi người có thể chơi được, vậy mà còn không có nhiều người ra nhảy, nên bật Foxtrott vào thời điểm đó đương nhiên là không nên rồi.
    Hyec không lên chức và cũng không đổi tên bạn ạ. Hyec vẫn là Hyec và vẫn là CLB của hội (vẫn báo cáo với hội 4 năm nay, bây giờ là ra mắt chính thức), còn cái tên "CLB khiêu vũ Thanh niên HN" là tên đăng ký với Hội LH TN thôi, tên giao dịch vẫn là Hyec mà.
    Thân mến.
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 29/05/2005
  10. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ÔI thôi.... con ong này lại đồng ý tưởng với mình rồi. Quả thật tớ cũng đang nghiêng mình vì đôi nhảy này. Nghe nói đôi này đã từng đi biểu diễn khắp nơi như HYEC, ODC, ...... với những màn trình diễn "hoành tráng"....
    Theo như DF nói, đôi này có tên là Hương-Thành thì phải, các đằng ấy đại xá cho, tai tớ nghễnh ngãng, không chắc cú lắm, ai có lòng thì đính chính hộ.
    Hương thì tớ biết, học dancing cũng lâu rồi, nhảy nhót cũng thuộc vào hàng trung bình-khá của Hà Nội. Trước đây thấy cũng điềm đạm lắm, chẳng hiểu thời gian này do hồi xuân hay gì gì đó mà tưng bừng đến vậy... hị hị.... . Lạm bàn về kỹ thuật nhảy của đôi này (tớ thấy có tên đoạt giải đồng, vàng gì đó của HYEC, không biết có chính xác????), tớ thấy chân nữ (Hương) có cố gắng tu luyện, cố gắng hướng tới một cái đích nào đó về kỹ thuật, nhưng có lẽ do hạn chế về tuổi tác và quan trọng hơn là hình thể, nên tác dụng tập luyện còn hạn chế, hạn chế.
    Riêng chân nam, xin lỗi các đằng ấy, mỗi lần thấy chú em này "cung quăng" các điệu như Rhumba, Samba, Jive...., thì tớ đành nín nhịn mà quay mặt đi, bởi sao mà nó chướng thế! Ăn mặc, đầu tóc thì luôn cố tỏ ra mình sành điệu, chuyên nghiệp (như con ong có nói là dập khuôn thằng bé HA ), thế nhưng kỹ thuật thì vứt vào sọt rác hết. Riêng khoản nghe nhạc (nấc thang đầu tiên để đánh giá trình độ dancing) đã củ chuối rồi. Ờ, bước đầu tiên của Rhumba thì cũng đặt được vào phách nhẹ đấy, đến vài bước kỹ thuật khó hơn, thì bắt đầu lạc điệu. May có chân nữ khéo chiều bước, lựa nhạc rồi đưa thằng bé này về cơ bản, gỡ gạc phần nào. Đến phần hình thể, trên thang điểm 10, tớ có lòng, có dạ lắm thì cũng chỉ cho được đến 1,5 điểm. Không xét đến chiều cao, cân nặng và các body index khác (vì đó là do bố mẹ sinh ra, chỉ quyết định được phần nào ), thì thằng bé này cũng hỏng hoàn toàn về phần liên kết giữa hông, ngực và vai trong các chuyển động. Không phải cứ uốn éo như con giun là nhảy la-tin hay đâu nhé....hè hè... HSB nhớ lấy điều này.....
    Đã thế, đôi này lại ham chưoi những bước thật khó, thật "hoành tráng", chắc để dân tình khiếp đảm trước giải đồng của HYEC??? Phản tác dụng tức thì....
    Một lời khuyên chân tình: học cho có bài có bản vào, nhồi sọ nhiều băng hình khiêu vũ quốc tế vào, tư duy một chút....rồi hẵng "Võ Tòng".... (trích ong đất... )

Chia sẻ trang này