1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học khiêu vũ ở Cung văn hoá

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ghostBK, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ở đàng trong hóng hớt ngó ra chuyện đàng ngoài thấy có nhiều sự lạ.
    Thôi thì thế này, các ấy cho mình hỏi: trên bình diện chung với lắm ngôi sao long lanh trong sự nghiệp biểu diễn và giảng dạy, đặc biệt là biểu diễn ấy, dẫu còn chập chững cũng làm cho mình thấy được cái nhu cầu của một số không nhỏ những người tham gia bộ môn: nhu cầu thể hiện.
    Vậy, hãy mặc định ta có một cuộc liên hoan Int'' Style ở quy mô toàn quốc, đơn vị tổ chức sẵn lòng mời và đài thọ chi phí đi lại (nếu cuộc thi tổ chức trong Nam chẳng hạn) đối với các cặp thí sinh từ các tỉnh thành khác. các ''ấy'' có cho rằng điều này sẽ đáp ứng nhu cầu thể hiện của họ? Sẽ có khoảng bao nhiêu đôi thí sinh trên những đôi đã được nhắc đến nhiều trên diễn đàn có đủ tham vọng và tự tin để tham dự? Và liệu chính các ấy có tham dự?
    Vấn đề nghiêm túc nhá, tớ không đùa, hỏi thiệt mà!
  2. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Híc....
    Hôm qua tớ đã trả lời đằng ấy rồi.... nhưng đường mạng chán quá, làm mất bao nhiêu công sức, tâm huyết. Mà tớ vốn là đứa lười chảy thây.... chịu, chẳng tư duy thêm được.
    Tóm lại là:
    Tớ ủng hộ đằng ấy với ý tưởng táo bạo trên. Hy vọng "người đàng trong" dám nghĩ, dám làm sẽ thực hiện được. Thêm nữa, khuyên ấy nên tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt tài chính trong đó và chính trị ngoài này để kế hoạch khả thi. Bản thân tớ sẽ giúp đỡ hết mình cho kế hoạch trên.
    Chấm hết.....
    (hị hị... hôm qua tâm sự với đằng ấy dài ngoằng cơ, nhưng.....).
    Chúc thành công
  3. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Hay đấy anh Boni đã đoán trúng phóc đó là anh chàng Thành , theo em biết anh chàng này ở trong 1 nhóm Maicơn nào đấy đã khá nhiều lần đi biểu diễn ở Discovery và Fashion Cafe .Trước đây CB chỉ thấy anh chàng này nhảy Maicơn thôi chứ chưa thấy biểu diễn Dance Sport bao giờ .Tại vì hôm qua lên Fashion Cafe lại gặp nhân CT kỷ niệm 6 năm ngày thành lập, nên CB tường thuật lại cho mọi người luôn .
    Hôm qua , nhóm của Thành gồm 5 cặp nhưng thừa 1 cô bé , tức là chỉ có 5 nam nhưng có 6 nữ và điệu Rumba đầu tiên loại 1 cô bé và đến điệu Cha cha thứ hai lại thay cô bé con lại .Màn Cha cha không nói làm gì vì nó quá dở với mấy bước nhảy cơ bản mở tiến mở lùi và không đều nhau một chút nào ,rồi cả hội kéo nhau vào và cắt nhạc rất thiếu tôn trọng khán giả, bài biểu diễn theo đồng hồ của CB khoảng 1,5 phút .Còn bài Rumba cũng thế cả nhóm do không chuẩn bị kỹ càng nên nhảy sai rất nhiều ,sai nhạc không đều , thua xa hôm biểu diễn ở HYEC chương trình ra mắt CLB Vũ Thanh Niên.Về trang phục hôm qua thì chẳng hiểu chị Ly là giáo viên cho đội Dance Sport thế nào mà lại để các em mặc cả váy múa đi biểu diễn .Trang phục không hợp với biểu diễn chút nào , từ đấy có thể thấy họ không tôn trọng khán giả .Mỗi cô bé mặc váy đen đứng giữa là trang phục đẹp và nhảy đẹp nhất không bị lỗi , phom dáng của em chưa bị gãy theo các bước múa và cánh tay và khuôn mặt thể hiện rất tự nhiên.Có 2 em gái mặc nguyên cả bộ váy đỏ lóng lánh chuyên biểu diễn các bài múa hiện đại ra, bó tay, trang phục của nam thì khỏi nỏi anh chàng Thành cũng không hề đầu tư gì cả mặc dù có ai đó nói anh cũng là Thầy dạy nhảy , cả 5 nam đều mặc áo sơ mi đen, có chiếc body, còn không có áo nào may để trình diễn Latin.Nhưng cũng may vì các cặp này trang phục còn tốt hơn họ biểu diễn ở HYEC , hôm đó mặc toàn váy tập múa để biểu diễn bó tay ,nam thì sơ mi trắng thường .Hôm ở HYEC thì có thể là sàn nhỏ , nhạc chán , và mọi người đều có thể thông cảm đều là dân nhảy với nhau nhưng 2 buổi biểu diễn của anh Thành CB đánh giá là không thành công và không chuyên nghiệp cho dù lúc đầu MC của Fashion có giới thiệu làm giật mình khán giả là " Màn trình diễn của đội tuyển Dance Sport Quốc gia " sau đó màn sau mới giới thiệu là " Màn biểu diễn của đội tuyển múa HN ". Nghe nói Thầy dạy nhảy mà biểu diễn thế thì có thú vị không nhỉ ? Hôm quay Tivi buổi tổng duyệt khoá huấn luyện của đội Dance Sport do Sở TDTT HN phát động để khuấy động phong trào DS để đưa Khiêu vũ TT vào trong các trường PTTH , cũng lại là mấy cô cậu này , anh Đức muốn thể hiện mình là một Thầy dạy nhảy tốt khi xếp các em đứng lên hàng trên làm cho mọi người khi coi Tivi tưởng là các em HS PT học nhảy và nhảy đẹp thế , thật tiếc khi về các Quận dạy lại cho các cán bộ Đoàn cơ sở thì 2 điệu Rumba và Cha cha của anh Đức đã bị lệch sóng hết cả do mấy em HS PT đi học mà chẳng hề nhảy được, dạy sai hết cả vũ hình lẫn cách nghe nhạc và vào phách .
    Ly à ! nếu bớt kiêu căng đi một chút chị sẽ là một Dancer có thật nhiều người ngưỡng mộ đấy,Cô giáo mà để cho học sinh có cánh tay cứng đơ như khúc gỗ khi biểu diễn thế sao ? Mà Boni có nhắc đến HSBB ở bài viết này nghĩa là sao ? Boni muốn nhắn anh chàng nhảy Jive đẹp nhất quả đất này tự vấn sao ? tình trạng nhảy Jive cung quăng không chỉ có mình HSBB đâu nó là tình trạng chung mà , từ trước tới giờ CB chỉ thấy mỗi anh Sơn béo và Tú Phương học trò Thầy VC Dũng là nhảy đẹp thôi , còn kể cả HSBB ui bỏ đi nhảy mà chẳng biết nhìn xem bạn nhảy mình thế nào cứ quăng quật xung quanh nữ 0,1 điểm cho đẳng cấp . Ý tưởng của chị Sil rất hay nhưng vấn đề chị giải quyết với anh Quý Lâm dã xong chưa ? nếu xong rồi thì mới nên bàn những kế hoạch dài lâu .MÌnh đã từng hâm mộ đôi này với Vũ điệu Rumba trong Đêm Thành Phố Khiêu Vũ , vậy mà giờ đây ! có lẽ tuổi tác đã chia rẽ họ sao ?

  4. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em ơi, đứa nào nó nói bậy trù ẻo anh chị thế hả? Lâm và Sil. vẫn chưa thanh toán hết nợ nần mí nhau mừ!!!
    Bonnie, và cogaibanlinh ơi, cám ơn phản hồi tích cực của cả hai bạn, nhưng hãy cố giúp Sil. bằng cách cụ thể hoá vấn đề và cho Sil. câu trả lời nhé! Nghiêm túc đấy
  5. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em lang thang vào tới Dancing Forum hi vọng lĩnh hội từ các tiền bối xem nên học khiêu vũ ở đâu, đi vòng quanh một hồi em thấy chóng ca mặt mà túm lại thì vẫn chưa biết nên đi học ở đâu. Bác này bảo học ở đây hay bác kia bảo chẳng ra gì...Hoang mang quá.
       Hôm thứ 5 trước em lên cung định đăng kí học nhưng...ối....giời...đông kinh khủng toàn thấy mùi người. khoảng 1 năm trước e tới đó thấy không có tình trạng như bây giờ..chậc..chậc..e đành bỏ về sau một hồi ngắm nghía. Đã từng được nghe nói học o Cung chất lượng lắm nhưng thật đáng tiếc ....
    Các bác đi trước làm ơn chỉ giùm em nên làm sao bây giờ???
    nghe nóii bác HB có lớp dạy khiêu vũ, không biết bác có lớp nào mới và có dạy cho người mới toanh như em không???
  6. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nào, thì cụ thể hoá.
    Đầu tiên, đó chính là vấn đề tiền đâu... Không giải quyết được khâu này thì coi như off, chúng ta đang nói chuyện phiếm. Đằng ấy phải lo được khâu xin tài trợ cho việc tổ chức chương trình nói chung (không chỉ gói gọn trong việc tài trợ vé, ăn ngủ nghỉ cho các "diễn viên"). Việc đó ngoài này coi như bó tay.
    Vấn đề tiếp theo, đó là cách thức tổ chức. Đằng ấy phải định hướng được ngay từ ban đầu, đây là một cuộc thi, một cuộc biểu diễn hay là cái gì? Nếu không có định hướng này, cũng coi như chẳng đi đến đâu.
    Tiếp, đằng ấy nên có một tổ chức chính trị đỡ đầu. Đó có thể là UBTTQG (hoành tráng nhất), hoặc Sở TDTT thành phố, hoặc Thành Đoàn (như bọn HYEC ti toe đã làm), thậm chí là Hội chữ thập đỏ, các NGOs..... Việc này khiến sự kiện sẽ lôi kéo được sự ủng hộ của xã hội và bản thân các tổ chức trên cũng sẽ tự PR cho sự kiện. Tớ đánh giá khâu này là quan trọng nhất, nó thậm chí quyết định cả việc đằng ấy sẽ có tiền để tổ chức hay không. Việc này làm ngoài Bắc dễ hơn, miễn là không phải nghĩ gì đến xiền....hê hê....
    Tiếp, đằng ấy, sau khi đã lo được bằng ấy thứ, thì lên một bản kế hoạch chi tiết:
    - Hình thức tổ chức.
    - Các đôi tham gia như thế nào?
    - Quyền lợi của nhà tài trợ (treo logo, tờ rơi.....)
    - Hình thức PR (báo chí, truyền hình, ....)
    - Địa điểm tổ chức?
    .....
    Nói tóm lại, nếu đằng ấy thực sự muốn tổ chức, thì bỏ tâm huyết vào nó khoảng 1 tháng chỉ để lo phần tiền kỳ. Sau khi có một bản kế hoạch hoàn chỉnh, lúc đó mới tính đến chuyện kêu gọi dân nhảy tham gia.
    Nếu tớ là ấy, tớ sẽ:
    - Bỏ quách kế hoạch này, bởi vì nó không khả thi với khả năng tài chính mà tớ có thể kêu gọi được.
    - Nếu trót yêu nó quá. Tớ sẽ:
    + Lập ra một nhóm tâm huyết và tạm gọi họ là Ban Tổ Chức 1. Bàn bạc với BTC1 rồi chia nhiệm vụ từng người sẽ làm gì.
    + Lật lại các mối quan hệ xã hội của mình để tìm cho ra một thằng tổ chức chính trị chịu đỡ đầu. Càng hoành tráng càng "kiếm".
    + Làm việc với một số công ty biểu diễn chuyên nghiệp để nó PR và xin tài trợ hộ mình (khoản này chúng nó giỏi hơn mình là cái chắc).
    + Xem xét để đưa ra các con "chim mồi". Ví dụ: đằng ấy thử xem các mối quan hệ sau chuyến đi tham dự giải gì gì đó của các đằng ấy xem chúng nó có đồng ý sang chơi VN miễn phí không (đương nhiên là vé airplane chúng nó tự lo)??? Tớ cho rằng, sau cái giải ấy mà các đằng ấy không có được một vài quan hệ thì....hơi kém.....
    Ôi trời..... một tỷ thứ việc phải chuẩn bị..... làm đến đâu thì vỡ ra đến đấy.
    + Cuối cùng, sau lần tổ chức này (giả sử làm được), đằng ấy phải chắc chắn rằng, mình đã bỏ túi vài chục "chai". Lúc đó mới là thành công thực sự... phải không cô gái có đôi chân dài?
    + Gắn cuộc chơi này với mục đích từ thiện (đấy là lý do vì sao tớ đề cập đến Hội chữ thập đỏ phía trên). VD: biểu diễn ủng hộ trẻ em da cam (cái này sang thằng báo Tuổi Trẻ, chắc được support khẩn trương).
    + Lôi kéo một vài ông quan chức háo danh đưa vào Ban Tổ Chức 2. Lúc này BTC1 lo việc là chính, BTC2 chỉ là cái bình phong cho các đằng ấy đi doạ doanh nghiệp thôi.
    + Tập trung dụ khị bọn truyền hình ác liệt vào. Nhất là bọn VTV. Hoặc là xiền, hoặc là nâng tầm ý nghĩa chính trị lên.
    + Món này (dance sport) đang là món lạ, sẽ khả thi nếu đằng ấy đi đúng cách. Thậm chí lấy tiêu đề là ?oKhiêu vũ thể thao VN hướng tới SeaGames? thì cũng không có gì quá đáng. Nhớ đừng có nói SG nào nhé?. He he? lỡ SG này không tham gia được thì hớ nặng?.
    + Đằng ấy lôi kéo được mấy con ?ochim mồi? mang mác ngoại thì đảm bảo thành công tới 70%. Dân mình sính ngoại mà? hị hị?.
    + Đằng ấy cứ kêu gọi bọn ?ođội tuyển dance sport? ngoài này vào nhé. Mặc dù chúng nó nhảy hơi thiếu iot, nhưng được cái thừa thời gian và máu nóng?.. Cứ để chúng nó múa may, các đằng ấy biết giá trị của mình mà?. Khà khà
    Tớ mà có tiền, có thời gian (most important), thì cũng sẵn sàng chơi vụ này...... Khéo tính toán thì cũng chẳng đến nỗi.... hị hị
    Được bonie3_vol2 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 01/06/2005
  7. starbleu

    starbleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đến Clb Bách Khoa mà học. Chất lượng tốt.
    Địa điểm: Svđ Bách Khoa.
    Thời gian: 17h thứ 2,4 và 18h thứ 6.
    Thầy Dũng dạy.
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói thì thấy thằng cu Bonie này là người có cái nhìn khá thực tế, có đầu óc tổ chức và planning công việc khá chu đáo chứ không chỉ ngồi không chửi đổng như trước kia nữa, chúc mừng.
    Sil: cứ đi đi rồi rồi sẽ thấy đường, nếu em có vấn đề gì phức tạp có thể trao đổi với mọi người hoặc PM cho anh, anh hy vọng có thể giúp được em chút gì đó
    Gud luck!
  9. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    to Bonnie and Mr.Queen,
    phần ''tiền kỳ'' đang vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng rồi, trước khi thông báo chính thức để có được vài tháng cho thí sinh chuẩn bị và đăng ký, các ''ấy'' ơi! Chỉ muốn tham khảo ý kiến của mọi người về nhu cầu thể hiện thật sự của nội giới phía bắc, không riêng gì Đội tuyển Hanoi, thú thực là Sil. trông chờ nhiều hơn vào đội ngũ ''thật'', chắc hai bạn hiểu ý Sil.
    Cám ơn plan draft của Bonnie, Sil. đã thực hiện gần xong với các tiểu mục tương tự, nhưng hơi khác về lộ trình thứ tự thôi.
    Vậy các bạn nghĩ sao về ''lực lượng thực'' mà Sil. đang muốn tìm hiểu?
  10. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hờ.... hoá ra mình phí công vẽ vời kế hoạch????
    Nói thẳng, lực lượng ở ngoài này là không thiếu. Nhưng tớ không hiểu "lực lượng thực" nghĩa là sao? Cô em giải thích cụ tỷ hơn nhé. Như thế mới mong giúp đỡ cô em cho chính xác được, phỏng ạ?
    Theo ngu ý, cô em cứ để dành tối thiểu 2 tháng để tập hợp lực lượng và để các cá nhân, tổ chức khắp VN đăng ký tham gia. Gấp hơn thì có vẻ hơi khó. À, tụi HP có vẻ cũng máu me.... Chúng nó chịu chơi hơn tụi Hà Thành nhiều.... Phải vậy không, cô em Lan Phương?
    Nhắn chú em Nữ Hoàng Queen: Xét trên cả phương diện cuộc sống lẫn dancing, chưa chắc chú em đã bén gót tớ... hị hị..... "có gì cứ nhắn tin, sẽ giúp đỡ...". Tớ đồ rằng chú em chỉ được cái võ ở đằng "tiền môn" thôi.... khà khà...

Chia sẻ trang này