1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học khiêu vũ ở Cung văn hoá

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ghostBK, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn đang theo dõi học nhảy ở Cung Văn hoá và theo dõi vụ em Sil đang setup chương trình nhảy nhót đầy hứa hẹn, cho tớ xin mấy dòng nói chuyện với cu em Bonie chút xíu:
    Highlight 1: Tiếng Anh Queen là Nữ Hoàng, nếu cu muốn dịch theo kiểu nửa tây, nửa ta nick của anh, ở đây cụ thể là MrQueen thì cu phải dịch là Ông Queen, hoặc Mr Nữ Hoàng, hoặc cái gì đấy tương tự mà cái đầu khừn khừn đầy ý tưởng châm chọc người khác của cu có thể nghĩ ra. Chứ để như thế có thể cu sẽ khiến cho đến con bò nó cũng đỏ cả sừng lên vì nhục thay cho kiến thức của cu.
    Highlight 2 và 3: Cái gì mà cu đã phải nói ra là ''chưa chắc'', hay ''đồ rằng'' thì cũng chẳng có gì đáng bàn cả, đơn giản chỉ là một cái gì đấy chưa được khẳng định, mà đã chưa được khẳng định chắc chắn thì còn có rất nhiều những điều hay ho, nhảm nhí, nực cười và nhí nhảnh hơn mấy điều cu post trên kia nhiều.
    Thế nhé, chịu khó học hỏi, cân nhắc trước khi post bài, anh thấy Hey nó nói đúng đấy, văn chương thì thường thường bậc trung thì đừng coi mình là vĩ nhân, không lại bị tiêm phòng dại thêm lần nữa về sau đẻ con khó lắm đấy.
    P/s: dù sao thì giả thuyết của cu cũng có cái đúng đấy, cu nhảy giỏi hơn anh nhiều .
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    nếu như thực sự muốn học thì call cho HB
    my no:090 44 88 036
    anh dám bảo đảm HB nhảy bình thường thôi nhưng trình độ sư phạm chắc phù hợp để đào tạo hướng dẫn các bạn trẻ ham mê
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
  4. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    HSBB ơi ! cho cái địa chỉ chính xác đi ,CB muốn đến thẳng đó và không muốn HSBB biết CB là ai chúng ta sẽ đối diện , em sẽ tự hào hoặc không gọi là Thầy Tuấn ok !
    Chị Sil ơi ! đội tuyển DS trong TP theo em biết là rất bài bản , còn ở ngoài này , các đôi các cặp đều tập rất nhỏ lẻ , có thể có chân nam tốt , chân nữ tốt nhưng họ lại không cùng cặp v.v đội DS của trường múa thì theo em là không ổn lắm do các kỹ thuật trình diễn của các em còn quá là kém ,nhược điểm về thể hình nữa các em đó có lẽ phải đợi đến sau 2 năm nữa hy vọng sẽ chín . Em có xuống HP xem họ nhảy , cô giáo là Cô Tâm thì phải không nhớ rõ tên nhưng cô nói cô là một Bác sỹ Sản và dạy thêm tại Nhà Văn Hoá Thanh niên,hôm đó em đã tận mắt mục sở thị , các đôi ở đó cũng gần giống HN , chân nữ rất thấp mặc dù nhảy tốt phom dáng thế không thể ổn cho được ....mọi người làm CB nhớ đến chị Hồng Thi dáng khá là chuẩn. CHị Sil ơi ! hy vọng là chị có kế hoạch nghiêm túc về phần tài trợ tại miền HN em có thể lo được khoảng 2,3 Công ty tài trợ cho ví dụ về trang phục hoặc là kinh phí giày cũng như trang phục tóc ...chị đừng để ý đến sự cãi nhau của 2 anh chàng này nhé ! các anh người lớn rồi mà nói chuyện còn chẳng bằng một thằng bé 3 tuổi đang tập nói ! .

  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cái cô nhóc này nhiều lúc ngây thơ 1 cách dễ thương
    HB dạy dancing chiều thứ 7 ở 19 thái hà-trung tâm anh ngữ lon don
    HB dù sao cũng là kĩ sư Bách Khoa ,cũng từng tự học hơn chục năm không chỉ là dancing hay văn hoá cho nên tự tin vào khả năng diễn đạt truyền thụ của mình
    Ở cái HN này người nhảy được lại chưa biết cách truyền đạt hoặc ngược lại người biết cách truyền đạt lại nhảy không thực sự nét và kĩ thuật để làm mẫu chuẩn cho học trò
    Cô nhóc muốn biết anh dạy sao thì đến lớp anh xem học trò anh nhảy ra sao
    Còn muốn biết anh nhảy ra sao thì tối thứ 7 này HB sẽ lên cung việt xô và sẽ mời Ly nhảy với HB điệu jive và mambo
    Nói luôn HB bây giờ đang bị bệnh về phôỉ phải điều trị nên trình độ cũng như thể lực bị ảnh hưởng rất nhiều[/size=4]



  6. NOVIAN

    NOVIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn đang theo dõi học nhảy ở Cung Văn hoá và theo dõi vụ chị Sil đang setup chương trình nhảy nhót đầy hứa hẹn, ......:
    Công bằng mà nhận xét:
    Nếu tớ được highlight thì tớ chỉ xin highlight chỗ phương diện cuộc sống.
    Chết, chết,...có người định đồ rằng phương diện cuộc sống ( đã thành đạt về nhiều mặt ) của MrQueen chưa chắc bén gót con bò đỏ sừng thì chậc, chậc...... Hà Nội và Việt Nam này chỉ còn mỗi thằng Chí phèo lấy mảnh chai cào vào mặt mà ăn vạ giữa chuồng bò thôi.
    Chết thật, chết thật!!
    Còn cái giả thuyết " dancing chưa bén gót " khéo chỉ lại là "tiền môn". !!!!

    Được NOVIAN sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 02/06/2005
  7. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    nếu như thực sự muốn học thì call cho HB
    my no:090 44 88 036
    anh dám bảo đảm HB nhảy bình thường thôi nhưng trình độ sư phạm chắc phù hợp để đào tạo hướng dẫn các bạn trẻ ham mê
    Xin lỗi quí vị cho e ít đất để nói chuyện với bác HB nhé.
    Gia đình chúng tôi.... xin chân thành cảm ơn bác HB đã reply cho em Ốc sên (Ocean), không biết tình hình sức khoẻ của bác như thế thì có thể dạy cho e ngay không, hay là e cứ tới thẳng Láng Hạ chỗ bác dạy vào tối ngày mai vì tự dưng alô cho bác e....ngại wá .[/size=4]
  8. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Híc....lại bắt đầu rồi....
    Chờ tớ chút chút nhé, đặng hỏi han cô em Sil chân dài cho phải đạo:
    Theo tớ, đằng ấy không nên kỳ vọng nhiều ở những đôi có thể tham gia từ HN (HP thì tớ không rõ). Bởi vì tại Hà thành, các đôi tập luyện không có chương trình và định hướng cụ thể. Mạnh đôi nào, đôi ấy tự tập. Phải chua xót mà thừa nhận rằng họ thiéu hẳn tính chuyên nghiệp, mặc dù không phải không có những cá nhân xuất sắc, và như thế họ chẳng thể vươn lên một tầm cao hơn nào nữa.
    Bây giờ thì quay trở lại với chú em Queen... hị hị... cứ gọi thế cho chú em đỡ thắc mắc, phỏng ạ?
    Tớ thành thực mà xin lỗi chú em về câu nhận xét mang tính hồ đồ của tớ. Làm sai khắc phải xin lỗi, phải không chú em? Tớ hiếm khi đưa ra những nhận định nông cạn như vậy.... hị hị... chính vì thế cảm thấy mình hồ đồ... đại xá, đại xá.....
    Kế đến, kể cả chú và Hey có xúm vào cũng chắc không thể tìm ra chỗ nào tớ tự nhận là vĩ nhân, hay đại nhân gì đó... . Điều tớ muốn nhấn mạnh ở đây, đó là chú em, hay bất cứ thành viên nào của box dancing, nếu có lòng muốn giúp đỡ cô em Sil chân dài một cách thực sự, thì đừng có hứa hão, đừng có đứng đó mà hô hào hay vỗ tay.
    Thực tế đi, bắt tay vào việc đi. Ở trên đời này, chẳng riêng gì tớ, mọi người đều ghét những kẻ chỉ biết có hứa mồm mà chẳng bao giờ làm được một việc gì cho nên hồn. Không phải chú em, thì đừng nổi nóng....khà khà.....
    Có một thằng Tây, sang làm sếp chúng tớ nửa nhiệm kỳ. Nó đọc được dăm ba bài báo viết về nạn khai thác san hô bừa bãi ở Quảng Nam, cu cậu quyết chí sẽ tác động trên thượng tầng chính trị để giảm thiểu nạn "san hô tặc" này. Đi đâu nó cũng nhận được những câu như:
    "Ông cứ yên tâm, chúng tôi hứa sẽ làm hết sức mình để giúp chương trình của ông thành công".
    "Cứ để chương trình lại cho tôi, ông sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực của chúng tôi.."
    ...... đại loại thế.
    Sau 6 tháng, chương trình tốt đẹp mà nó định hành động vì môi trường Việt Nam đã rơi vào vũng bùn của những lời hứa hẹn....híc.... nó bỏ phắt nửa nhiệm kỳ, về nước với lời hứa :"Tôi sẽ làm hết sức mình để... không tin vào những lời hứa của các ngài".
    Vậy đấy.... , có lẽ hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều đã là tính cách của người Việt? Hey, tớ không tin chú em lại là con người như thế.
    Đặt qua một bên chuyện tớ và chú em cãi cọ xem đứa nào thành công hơn đứa nào... hè hè...., tớ chỉ muốn thấy chú em thể hiện mình ra sao trong vụ tới này....
    Đừng làm bàn dân thiên hạ mất công chờ đợi nhé......
    Thân mến
  9. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bonie này cũng giỏi đẩy người ta vào thế "tiến thoái lưỡng nan" quá nhỉ . Sao mình vào box này chỉ toàn khoái đọc bài của Bonie thôi nhỉ
  10. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, ngoan nào Bonie, đứng thẳng lên anh xem xem nào. Thế, không phải khoanh tay nữa đâu, biết nhận lỗi là tốt rồi, cứ bỏ tay xuống nghe anh nói cũng được. Đây, kẹo đây, ăn đi, sao lại cứ xị mặt ra thế, động cái đã lại thế rồi, thanh niên trưởng thành đến nơi rồi mà hơi tí là giận với dỗi. Thế, đứng thẳng lên, không chành choẹ nữa nhé, khổ ghê cơ, anh bảo phải nghe chứ sao lại cứ hậm hực thế nhỉ? Thôi được rồi, để anh nói rõ cho nhé, không cứ ấm ức mãi tối ngủ mơ lại tè dầm thì khổ mẹ ra.
    Anh bảo này, ở trên anh nói với chị Sil ý là nếu có khó khăn gì thì hỏi các bạn, hoặc PM cho anh, anh hy vọng có thể giúp được chị ý chút gì đó mà, nhưng mà chị ý chẳng nhờ gì thì anh làm thế nào bây giờ? Anh cũng có bao nhiêu việc, chị ý phải tự lên kế hoạch rồi khó đâu gỡ đấy chứ, chị ý là chủ trì mà, anh làm thay sao được, chỉ có thể giúp được những việc cụ thể thôi. Đứng thẳng lên nào, nghe xong rồi ngồi xuống cũng được, phải đứng mới tập trung được, không thì nghe lại cái lọ quàng cái chai chẳng hiểu gì cả. Rõ khổ, trẻ con đọc thì chẳng đến nơi đến chốn mà cứ ti toe đòi viết, lần sau không được bộp chộp thế nhé, biết chưa? Thôi, không phải vâng dạ suông đâu, nhớ vào đầu ý, bỏ ít bã đậu ra khỏi đấy đi xem nào.
    Lại thế nữa rồi, chị Sil chị ý chưa định hình cái gì, anh đã hứa giúp, trong khả năng thì anh giúp, ngoài khả năng thì anh chịu, cái đấy phải chia động từ thời tương lai gần thì mới biết được anh có giúp hay không, em lại giả định ngay là anh hứa suông, buồn quá, những cái anh dạy chẳng chịu tiếp thu gì cả, được hôm trước hôm sau lại quên ngay rồi, bỏ ít *** bò ra khỏi cái đầu của em đi, lấy chỗ mà tiếp thu kiến thức, cứ giữ khư khư như là báu lắm ý.
    Ghê thật, vừa chạy ra khỏi chuồng một tí là đã làm được đến cho công ty có sếp người nước ngoài rồi cơ đấy, eo ơi, anh phục em vô cùng, em giỏi quá cơ. Nhưng anh bảo này, anh đi con đường khác, anh từ hồi ra trường tới giờ chẳng có phút nào nảy sinh cái mong mỏi làm việc cho công ty nước ngoài cả, anh là anh chẳng thích làm giàu cho mấy thằng mũi lõ làm gì cả. Làm việc với họ em cố gắng học cái hay cái tốt của người ta nghe chưa? Nhưng mà, nói nhỏ nhé, cũng phải khiêm tốn 1 tí, ai lại be ầm lên là tôi có sếp người nước ngoài đấy người ta cười cho, khoe cũng phải khéo khéo một chút chứ thô quá thể thế thì đúng là em chẳng học được mấy từ bọn mũi lõ cả, bây giờ có phải cái hồi những năm 80-90 thế kỷ trước đâu? Bỏ ít phân trâu ra khỏi cái đầu của em đi chứ.
    À, còn chuyện này phải nói với em vì có liên quan, tối qua có anh bên Hiệp hội bảo vệ quyền lợi của loài bò gửi cho anh cái thư, trong thư có phàn nàn về việc anh so sánh em với loài bò khiến cho họ cảm thấy cần phải lên tiếng, khổ ghê cơ, đang bao nhiêu việc anh lại phải viết thư trả lời cho họ, nhân đây gửi em luôn 1 bản để đọc nhé, anh dịch luôn sang tiếng Việt cho em dễ đọc, nhưng tên riêng thì anh giữ nguyên. Phải giải thích rõ chút không em lại không hiểu.

Chia sẻ trang này