1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học kì tới ngoại ngữ học đâu???

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi grass_of_May, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocmamcacom

    nuocmamcacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    xời ơi , lâu gồi ko vào thăm box. Hôm nay vào cái thấy mấy bác lại bàn tán về bọn tui. Cái việc NN lên HK học , à , chính xác là Hoà Minh thì có chi đáng ủng hộ chứ.Chẳng phải học ở sư phạm hay bách khoa. A` , tui đang đề cập đến vấn đề trường học , chứ ko phải mục đích vì 2 trường này có nhiều nam , mong các bác đừng hiểu lầm.
    Nếu được học ở những ngôi trường có thể gọi là trường đại học như vậy thì không nói làm gì. Đằng này , các bác cứ thử 1 lần lướt qua ngôi trường mới của bọn em là hiểu tâm trạng em liền. Xời ơi , gọi là trường cho nó văn vẻ , lịch sự vậy thôi. Chứ em thấy nó chẳng khác gì cái trại tập trung.Nhìn tổng thể từ bên ngoài vào , em đảm bảo không 1 ai cho rằng đó là 1 ngôi trường , chứ nói gì đến việc là 1 trường đại hoc, ngoại ngữ hẳn hoi. Nha` là nhà cấp 4, chỉ có 4 dãy với 1 số lượng phòng học như sau. MÀu sơn thì cứ giống như là màu sơn của nhà thương điên. Chịu ko nổi. Còn quang cảnh chung quanh, ko có lấy 1 bóng cây, ngoại trừ 1 số cây phi lao chưa chặt xuống được. Sân trường là đất cát, mùa mưa này chị em tha hồ thử độ bền của giày dép.
    Mấy em năm 1 mới vào , chẳng qua còn non trẻ nên cho học dưới LD, còn bọn này giờ thành lão tướng rồi nên cho lên trên này chiến đấu. Đúng khốn khổ thật.
  2. grass_of_May

    grass_of_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời mưa nè...cỏ lên vô cùng tươi tốt...trùi ui..mấy con bò mà thấy thì hết sẩy..được vài bữa no..
    Quái lạ!Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
    Bốn phương mây nước người đôi ngả
    Hai chữ tương tư một gánh sầu.
  3. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Con gái ngoại ngữ học ở 17 lê duẩn mới vui chứ lên tới hoà khánh học thì ... thôi rồi... mặt mũi tèm nhem bụi bặm còn phấn khởi đâu nữa mà tán trai, à quên bị trai tán.
  4. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh mấy em gởi thư vào địa chỉ này: typheo@yahoo.com . Thư dài 1/2 trang, trả lời 1 trang, thư dài 1 trang, trả lời 2 trang khuyến mãi thêm 1 trang nữa vô 3 trang.

Chia sẻ trang này