1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Kiếm Nhật với lão M (Mục lục chi tiết - tr.01)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 06/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh Võ - MĐKTL-Nodo-KCT dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài.
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật anh Mot!
    Chúc anh Sinh nhật một ngày vui! [​IMG]
  3. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 5 điều chỉnh quy cách boken có phải để chao mừng ngay sinh "Tổng công trình sư "cây boken made by / in M/Vietnam ko Bác Một ơi?
    Được nguyen_son sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 02/04/2010
  4. LPTThanh

    LPTThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh Motdikhongtrolai.
    Chúc anh zui và tiếp tục viết nhiều nhiều hơn nữa để những người mới chập chững tập võ như em có cái nhìn khoa học hơn về Võ thuật
  5. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ To All !...
    + Cảm ơn những lời chúc, quà & hoa... của mọi người !...
    + Mỗi năm, hễ cứ tới ngày "đất nứt con bọ hung" - lão M lại thấm thía & khoái tỷ với cảm giác cô độc như định mệnh (!)
    Óng ả phía chân trời
    Lững lờ chiều hoàng hôn tím thẫm
    Cực ngã - Độc hành ca !
    (Haiku by M)

    [​IMG]
    + Cả ngày lu bu "cơm áo gạo tiền" - Giờ lão M phải chuẩn bị khởi hành đi Bình Thuận --> Mời đám nhà lá KCT & anh em Bokken courses: Ai rỗng rảnh thì cùng họp nhậu tại Sài thành vào xẩm tối CN này (04/04/10), ngay sau khi lão M về tới SG...
    + V..v...
    Chúc mọi người nhiều niềm vui !...
  7. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng SN lão M!!!
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    ".. việc sử dụng kiếm có thể đưa đến một sự bạo tàn tột bực. Nghi lễ là một phương tiện để trở về với nhân tính."
    + Các nghi thức như cúi chào "địch thủ", lập khoảnh cánh & so mũi kiếm, thoái thân với các bước chân thong thả ngắn & chính xác (sau mỗi một nhát chém)..v..v... là điều cần thiết để cho các hooc môn kích thích hưng phấn bạo lực ức chế lên hệ thần kinh võ não của bạn, có thời gian để xả bớt (hay triệt tiêu hoàn toàn nếu tâm thế của bạn vững vàng, với nội cảm tĩnh tại - vô niệm...)
    + Việc thực hành nghi thức tàng tâm (zanchin) ngay sau mỗi buổi tập, có thể hiểu nôm na / đơn giản là bạn nhắm mắt & hồi nhớ lại trong tâm tưởng, mọi hành đồng / diễn tiến của bản thân mình trong suốt cả buổi tập vừa xong - Như thể bạn đang tự xem lại cuốn phim (bằng ký ức), ghi lại mọi hành động của bạn trong suốt cả buổi tập...
    + Mỗi khi cầm lấy kiếm mà chỉ biết cắm đầu chém ào ào - bạn sẽ như một cái "bình điện" chỉ biết nạp vào mà không bao giờ biết xả ra -> Ngày tháng dần qua, thanh gươm (Nhật) với đường hướng bạo liệt của nó, sẽ khiến bạn càng lúc càng trở nên giống như một con "bọ xít" / động một chút là xù lông như một chú "gà chọi nước một" không hơn không kém (!)...
    + V..v...
    Chúc mọi người một ngày vui !...
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật lão Một.
    Bài thơ lão Một hay quá, đang đúng lúc, thanks lão
  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Có 1 chút quà nhỏ cho anh Một thay lời chúc, có lẽ là cuối cùng trong ngày hôm nay, 02/04/2010.
    [​IMG]
    Nguồn: http://ttvnol.com/forum/vothuat/920401/trang-5.ttvn

Chia sẻ trang này