1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học lái máy bay !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anhvery35, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Học lái máy bay !

    Tụi mình đa số là thích lái - thích bay nhưng mà chỉ được lái qua Games.
    Lúc trước có xem qua 1 phim hành động của Mỹ , cô ta là điệp viên , máy bay bị không tặc , cả tổ lái thì bị thuốc mê , máy bay ở chế độ bay tự động sắp phải hạ cánh , hạ cánh thì phải có người lái , tình huống thật khẩn cấp , tính mạng của cô điệp viên kia và cả mấy trăm hành khách ,cô ta liên lạc được với mặt đất và được hướng dẫn lái cho máy bay hạ cánh , trong khi cô ta chỉ biết lái xe hơi .Cuối cùng thì hạ cánh an toàn ...và hết phim.
    Trong tình huống khẩn cấp như thế thì nhiều khi cũng phải liều lái thử một phen xem sao, nếu không lái thì chết chắc , nếu liều một phen thì may ra ...sống. Nếu không cầm lái : 100 % chết , nếu liều : 99% chết , 1% sống , có hy vọng mong manh , rất có thể mình sẽ rơi vào trường hợp này , vậy giờ chúng ta hãy tập lái xem sao , ít ra là trên lý thuyết , còn thực hành thì trên games , để giành lấy 1 % .
  2. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ trước khi tập lái ta phải tập nhảy dù cái đã, đề phòng trước
  3. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Bước 1 : là học khởi động máy - phải cho nó nổ máy được cái đã.
    đầu tiên là leo lên máy bay - chui vào buồng lái , đút chìa khóa vào ổ khóa vặn 1 cái , đèn bật sáng báo là đã mở điện...ok...
    Nhấn nút đề 1 cái , nếu nổ máy thì máy bay sẽ run lên , cánh quạt sẽ quay và xịt khói từ ống pô và phun ra , nếu là máy bay cánh quạt ,còn nếu là động cơ phản lực thì máy sẽ kêu eeoooooooooooooo.....ok
    Tăng gaz thì máy sẽ kêu lớn tiếng hơn , y hết như xe máy hay xe hơi..
    Muốn tắt máy thì giảm gaz và vặn rút chìa khóa khỏi ổ . vậy là xong bước 1 ...
  4. mirage3

    mirage3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    sờ pam công nghệ cao đây !
  5. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, trước đây em có xem một bộ phim Mỹ về tai nạn máy bay. Đại khái là một chiếc Boeing gì loại to nhất ấy (có cảnh ông bố dẫn con lên may bay co nói chúng ta sẽ bay bằng cái Jumbo này, to nhất thế giới). Máy bị bị sự cố oxy, oxit gì đó làm tổ lái xỉu hết, máy tính (nhìn to đùng nằm dưới khoang hành khách bị sự cố. Tiếp viên kêu gọi hành khách ra được mấy người, một bác sĩ, hai người giỏi máy tính và một người có hơn 10.000 giờ bay,
    -Ông bác sĩ bị lôi vào cấp cứu cho phi công và 1 tiếp viên, té ra hắn là bác sĩ thú y, vậy mà cũng mổ gắp mảnh nhôm cửa ra khỏi cổ cô tiếp viên.
    -Hai thằng giỏi máy tính bị lôi xuống cái máy chủ, té ra một thằng chuyên buôn bán máy tính (giỏi lắm chỉ có điều không biết gì về kỹ thuật). Thằng còn lại là hacker. Sửa hoài không được cái nó hack cái máy luôn. Thành công, phục hồi hệ thống.
    -Thằng có 10.000 giờ bay cố nói gì đó mà không ai chịu nghe lôi tuột nó vào buồng lái ấn xuống ghế. Máy bay lao vào vùng núi, tại đài radar người ta thấy máy bay nhấp nháy đi thẳng vào núi và biến mất. Mọi người ôm mặt và tuyệt vọng, thậm chí có thằng cha gọi điện cho báo chí báo tin hơn 300 hành khách đã chết. Thực tế, máy bay đã lật nghiêng lại bay xuyên qua một hẻm núi như một chiến đấu cơ. Hành khách vỗ tay quá trời, đài kiểm soát sửng sốt, thằng cha chỉ huy kêu lên "30 năm làm trong hàng không tôi chưa từng thấy ai bay giỏi như vậy, cậu học và lái máy bay ở đâu vậy?". Thằng phi công trả lời "Fligh Simulation (cái này là em đoán ra chứ nó thuyết mình chẳng hiểu gì cả). Thằng cha không lưu ngơ ngác quay sang hỏi nhân viên "Nó là cái gì?", "Một loại games" ai đó trả lời. Nhìn khuôn mặt đám đó không biết nên cười hay nên mếu nữa.
    - Kết thúc phim máy bay hạ cánh an toàn. Mỗi người trên chuyến bay rút ra được một kinh nhiệm sống. Ông bác sỹ thú y quyết định học lên cao hơn, thằng phi công được em tiếp viên yêu và hỏi "Anh đã bao giờ ******** với một tiếp viên chưa?", thằng này trả lời đại khái: "Rồi, trong ..... (tên một game gì đấy)!
    Thằng Hacker không nhận những lời chúc tụng, nó chui qua khoang hành lý xuống đất. Một nhân viên sân bay thấy hỏi "Anh không ở lại đón vinh quang à", nó trả lời "Tôi là một người khiêm tốn" rồi đi mất, cảnh nhìn rất xúc động, bỏ lại sau lưng rừng đèn, hoa, anh thanh niên bước đi lầm lũi vào bóng đêm của sân bay. Xúc động!
    Ba phút sau, còi xe cảnh sát hú vang lao vào, họ vừa phát hiện một vụ hack tài khoản ngân hàng với số tiền cả triệu USD, thủ phạm đã dùng máy tính của máy bay này để thực hiện (làm thế nào nhỉ). Truy nã!!!!
    Phim hài coi mà đến giờ gõ lại vẫn cười.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hic, ngay cả ô tô mình cùng chưa bik lái, may mà khi nãy
    đọc bên kia có gã nào bẩu lái Mig rất dễ, trìh độ lớp 5 là đạt iu
    cầu nên chắc cũng có hi vọng 1 ngày nào đó được làm phi công.
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    những người thích đùa

  8. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Xem trong phim gì đấy tập trận giữa các nước Canada - Úc- Mỹ , họ bảo rằng những phi công của họ trước khi nhập ngũ , gia đình còn chưa dám giao xe hơi cho họ lái mà chỉ đào tạo trong 2 năm thôi là họ đã lái được F -15 .
    Bây giờ các bác giao Mig - 21 cho tớ lái , tớ sẽ lái y như trong Games , đảm bảo sẽ bay được , còn bay tới đâu thì ....không biết
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    nói ra là biết bác ... xạo
    xin phép bắt giò bác tí vì chả có game nào mô phòng bay Mig cả !
  10. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Không biết các bác đã xem qua phim này chưa.
    Có 1 ông không quân thời đệ nhị thế chiến lái máy bay ném bom B - ? cũa Mỹ , hình như đã từng đóng ở Trân Châu Cảng ,ông ta bị thí nghiệm thuốc trẻ mãi không già , tới thời điểm năm 1990 gì đó theo như trong phim là ông ta đã tám mấy tuổi nhưng vẫn trẻ như hồi còn tham chiến , do tác dụng của thuốc thí nghiệm , nếu quá 24 giờ không có thuốc thì ông ta sẽ già đi nhanh chóng bằng đúng tuổi thật hiện tại và xuất hiện các bệnh tuổi già .Ông ta nhiều lần muốn trốn thoát để để đi thăm cô tình nhân sống ở ngoài đảo gì đấy , ông ta muốn đánh cắp máy bay trong căn cứ không quân để bay ra đảo nhưng ngại bay giữa chừng , cơ thể hết thuốc , già đi đột ngột , chân tay run lẩy bẩy thì không biết làm thế nào , sẽ rất nguy hiểm . Vậy là ông ta làm bạn với 1 cậu bé cỡ 7,8 tuổi gì đó , chơi và hướng dẫn cậu ta lái máy bay qua mô hình , và lúc sau thì ông cháu đánh cắp được một máy bay và bay được lên trời và hướng ra đảo ,bay giữa chừng đúng như dự đoán của ông ,thuốc thí nghiệm trong cơ thể hết tác dụng , không có thuốc dự phòng vì ông không được phép giữ thêm thuốc, ông già đi từ 25 tuổi sang 85 tuổi trong vòng 5 phút , và xuất hiện bệnh thiếu máu cơ tim làm cho ông đau ngực và ngất xỉu không thể lái tiếp được , máy bay chòng chành mất thăng bằng , lúc này thật may mắn có cậu bé kế bên , cậu ta đã được hướng dẫn , công việc của cậu ta là cầm stick giữ thăng bằng cho máy bay , thế là máy bay không rơi và sau cơn đau tim đi qua , ông ta cố gắng cầm lái trở lại và đáp an toàn xuống đảo và thấy cô người yêu đang đợi sẵn .
    Hai người ôm nhau vui mừng và ...hết phim.
    Nhờ có cậu bé giữ stick dùm trong 5 phút !
    Có lẽ bạn sẽ có lúc cần phải giữ vôlăng giúp phi công Boing hay Airbus thì sao nhĩ , chỉ 5 phút thôi cũng đủ thay đổi cả tình thế !
    Ok ...hãy học lái từ ngay bây giờ
    Lý thuyết trên đây ,thực hành trên Games
    Thật ra chuyện lái thử thì có , lúc Nga đang gặp khó khăn ( sau 1990) thì Nga mở ra những tour du lịch quân sự , những người có tiền có thể đăng ký du ngaọn bằng máy bay Mig - 31 và được phép lái thử, khi phi công lái lên tới độ co an toàn thì họ bảo khách cầm cần lái phụ và lái theo hướng dẫn của họ .
    Nếu bạn đã biết lý thuyết trước thì lái khá dễ , với lại theo mình biết thì trong đào tạo không quân ,sau khi học lý thuyết xong , tới phần bay thực hành ,trước khi bay thật thì họ cho bay ảo ,bay ảo cũng tương tự như Games , ngồi vào 1 cái buồng , có màn hình , có các bô phận lái như stick , pedal thếit kế y hệt như buồng lái , có cả tạo lắc lư và tình trạng không trong lực , lái tốt trong ấy rồi mới lên máy bay bay tập lái thật và có thầy bay kèm.

Chia sẻ trang này