1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC LÀM VỢ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác vịt đói kinh nhỉ! Bây giờ bác lại có thể mở lớp tư vấn cho các chị em sắp về nhà chồng nữa. Bái phục!
    Nhưng em xin góp ý chút là cái bài học của bác nó mới chỉ dừng lại ở mức độ giúp chị em nên học hỏi về phần nữ công gia chánh là chủ yếu. Nhưng ngày nay, với cuộc sống xô bồ, tấp nập, đầy rẫy những sự cạnh tranh thì không ít chị em dù có giỏi nữ công gia chánh đến đâu cũng không thể có thời gian để làm nhiều việc nhà như thế được. Cái bức xúc quan trọng hơn hiện nay theo em nghĩ là chị em cần phải biết cách xử sự một cách khôn khéo đối với những tình huống căng thẳng phát sinh trong quá trình "làm vợ", biết cách lợi dụng, lôi kéo những đồng minh thân cận cho mình ở nhà chồng và hạn chế một cách ngọt ngào những sự soi mói của những "kẻ thù" trong môi trường đấy. (em in đậm cái từ "một cách ngọt ngào" có nghĩa là em muốn để cập đến những biện pháp nhẹ nhàng để làm thay đổi lối suy nghĩ không tốt của người khác về các chị em của chúng mình, chứ không phải dùng những biện pháp căng thẳng để đối phó với "kẻ thù").
    Chúc các em, các chị, các bạn gái đã, đang và sẽ là vợ của một người nào đó sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích để nhằm làm cho cuộc sống tinh thần của mình ngày càng tốt đẹp hơn khi ở nhà chồng.
    Được PH99 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 14/07/2004
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Từ bé em chỉ ăn với học! Cắt tiết gà hay mổ cá sống em còn run tay và ko thể làm được ạ!(Làm gà thì vô tư!) Nếu (giả dụ) anh ấy của các pác biết như vậy và nói rằng: Mẹ anh nấu ăn ngon lắm, mẹ không thích những cái gì mua từ chợ được chế biến sẵn đâu.....hu hu! Khi nghe em nói rằng mua gà ở chợ, rồi thuê họ thịt , về chỉ việc...làm sạch và chế biến.hic hic..chít em rùi.. Làm sao dám nhận lời đây?
    Em thì được cái chém to kho mặn thì okie, còn kiểu cách thì chịu ạ, vả lại ở chỗ nhà em đây không có lớp dạy nữ công gia chánh nào cả! các pác bảo em giải quyết trước tình huống này ra sao???
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Hai vợ chồng lấy nhau rồi thì nên ở riêng. Như vậy mới dễ giữ được hạnh phúc.
  4. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cho nữ công gia chánh là quan trọng vào bậc nhất trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình (mặc dù bản thân cũng vào loại khéo tay - hihi, nổ một chút)
    Cái tôi thấy quan trọng nhất đối với một người vợ là cách đối nhân xử thế khéo léo, khả năng quản lý chi tiêu, cách tổ chức cuộc sống một cách sáng tạo sao cho gia đình bạn có nhiều niềm vui.
    Còn những việc như mổ gà, mổ cá là việc vặt. Tôi vẫn khôi hài nói với ông xã mỗi khi càu nhàu về chuyện ăn uống: Sao ngày xưa ông lại kén tui, sao không kén mấy cô làm hàng ăn, bây giờ có phải tối nào cũng ra được ra đường cao tốc cầm đèn pin vẫy xe công ten nơ rồi không?
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ở cơ quan tớ, ai mà có những " cái quan trọng nhất đối với 1 người vợ" đó thể nào cũng đưọc bầu làm Chủ tịch Công đoàn
  6. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nếu CT công đoàn mà có được những đức tính đó thì chắc các anh đổ xô đi tìm nữ CT công đoàn mà hỏi cưới.
    Thời buổi này nữ công gia chánh phiên phiến thôi. Chuyện khâu vá chẳng cần thiết: mấy ai bây giờ phải mặc quần áo vá nữa. Rách thì bỏ đi chứ may vá làm gì. Nấu nướng thì cũng đại khái thôi, vì cỗ bàn giờ ra tiệm là chính, hoặc ko thì mua đồ ăn sẵn hoặc đã chế biến sẵn, về chỉ việc xào nấu là xong. Mất thời giờ mấy chuyện lẻ tẻ đó làm gì. Mà nói thực bọn anh cũng chẳng quan tâm mấy đâu. Anh thà ăn cơm rau còn hơn là ăn một bữa đặc sản (mà thường là ko ngon = ngoài hàng ) trong khi vợ nấu xong được thì mặt mũi tóc tai bơ phờ vì mệt, người sặc mùi thức ăn, ăn xong lại tất tả dọn dọn rửa rửa, trông mà tội nghiệp.
    Hạnh phúc gia đình phụ thuộc khá nhiều vào cách ứng xử giữa hai vợ chồng, cách ứng xử của ng vợ với gia đình chồng và bạn bè chồng, rồi cách sắp xếp công việc nhà cửa chi tiêu... như nguyetminhha nói đó.
  7. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    học làm vợ, Nghe mà giật mình thon thót, Mà kể ra con gái xinh ác mộng , nhưng ko đảm đang thì mình cũng khó yêu
  8. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Học làm người , học làm bạn , học yêu thương, yêu thật nhiều với tấm lòng , lấy người mình yêu và cũng yêu mình . Khó ai học được làm vợ / chồng trước khi lấy nhau !
    Mến ,
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Người chồng cũng phải chia việc với vợ, nhất là khi cả 2 phải đi làm !
    Được trungsd sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 24/07/2004

Chia sẻ trang này