1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC LÀM VỢ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ nhất định phải biết vẩy rau he he....
    Quyết tâm kiếm 1 anh biết vẩy rau!
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Oài, em mà biết cái mục này trước khi lấy chồng thì hay biết mấy. Em chẳng biết nấu cái gì ngoài các món mì gói và bún thập cẩm ra, cho nên khi lấy chồng thì lấy đúng cái ông người HN gốc, ăn cái gì cũng phải theo đúng cái thức ấy, và thế là em chết. Híc. Em phải bảo mẹ em gửi ngay mấy quyển sách dạy nấu ăn sang cho em thì toàn những rau và cá chẳng có ở xứ này.
    Bác nào giỏi nấu ăn, hôm nào viết mấy bài về nội trợ đơn giản và dễ nấu nhưng mà ngon thì hay biết mấy. Hiện nay chồng em chưa thấy kêu gì, vì khi em nấu chè đỗ xanh ai ăn cũng chê nhạt riêng chồng em cứ khen ngon. Chắc lâu rồi ko được ăn.
    Em nghĩ quan trọng nhất trong gia đình là sự thông cảm và hiểu biết, quên đi tự ái trẻ con của mình và cố gắng làm sao trong nhà luôn có tiếng cười.
    Đối xử với nhà chồng cũng rất quan trọng, khéo léo và tế nhị. Ở nhà em được quyền nói to( thỉnh thoảng) thì khi trước mặt bạn bè hay gia đình em im như thóc, chẳng thế mà bà con cô bác và bạn bè của chồng em cứ khen em hiền với hiền suốt làm chồng em cứ cười thầm trong bụng rồi về bảo với em rằng, có ai biết vợ anh đanh đá ngoài anh đâu ( Chiêu này chắc chỉ áp dụng được với những gia đình hạt nhân thôi đấy ạ.)
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đã lấy vợ chưa nhỉ, sao tâm lý thế

Chia sẻ trang này