1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học lớp 13 có nên yêu hay không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 12a7bc, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12a7bc

    12a7bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    học lớp 13 có nên yêu hay không

    dang học lớp 13,tương lai mù mịt,luôn cảm thấy mình thấp kém hơn người khác
    có nên yêu hay không nhât là lại yêu SV
  2. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    bác ko nên so đo mấy chuyện đó. SV thì cũng là người. Lớp 13 thì cũng là nguòi, mà nguòi thì phải có tình cảm yêu thương.
    Tớ nghĩ bác ko nên nghĩ ngợi mấy cái chuyên đấy. Cứ lao đầu vào mà yêu.
    If you are afraid of being lonely, don't try to be right
  3. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một tình cảm chân thành nếu người ta hiểu đúng nghĩa của nó ! Chẳng có điều gì có thể ngăn cản tình yêu nếu người ta thực sự đang yêu !
    Tình yêu không có tội ,nhưng khi bị thất bại người ta sẽ đỏ mọi tội lỗi cho tình yêu !
    Nếu bạn là người có chính kiến ,vì bạn là một cậu con trai ,thì cũng nên biết rằng tình yêu không chỉ làm người ta mụ mị đi đâu ,nó còn có khả năng kích thích sự thông minh ,và cũng là niềm động viên cực lớn .Nhưng phải biết giữ gìn nó ,phát huy nó cùng với việc học hành của bản thân ,có như vậy tình yêu mới sống được đến ngày đơm hoa kết trái !
    Nhưng nếu bạn là người có hoàn cảnh không mấy khách quan ,thì điều tốt nhất đó là nên chăm chú học hành cho thành tài ,nếu không tình yêu sẽ khó đến ,và càng khó bền...

    Sơndương
    Khi trái tim tôi ngừng đập ,thế giới mất đi một kẻ si tình...
  4. Vinh_Quang_new

    Vinh_Quang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm sao là không yêu được cả

    AC Milan
  5. 12a7bc

    12a7bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    liệu khi yêu người ta sẽ thông minh hơn.Các bạn thử cho ví dụ để chứng minh ý kiến của bác sơn dương là đúng đi.Tôi không tin
  6. violet83

    violet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [yeu lop 13 ha ????????????????????
    minh cung da chung kien canh do roi .Noi chung khong the nao hoc duoc va chac chan la thi khong do (do la truong hop chung toi dang hoc huong nghiep ) Cu den lop duco tiet 1, tiet2 ngoi ....trong lop va dieu do chac chan la khong the nao hoc duoc roi (tai hau nhu la toi ngoi canh toi biet???????????tiet3 tiet 4 thi ve di choi .Toi den noi chuyen dien thoai the la het ngay
    The thi cu cu the nao duoc ?
    Minh nghi tot nhat la hay hoc va on thi de nam nay do da roi nghi den chuyen yeu duong sau !Noi the thoi chu thuc hien duoc cung hoi kho day
    va tuc nhien la phai phu thuoc va co ai yeu minh nua khong da !
  7. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    yêu cũng được nhưng phải học cái đã, cố lên

    Mua thu la mua dep nhatt danh cho tinh yeu.

    Thanh vien 1982 Club Chienau82
  8. tuongxuannguyen

    tuongxuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [red]
    Chào bạn nhé . Mình là sinh viên năm thứ tư rồi nè . Vẫn chưa có một yình yêu nào đâu . Tình yêu là đi theo tiếng gọi của trái tim nè . Vì vậy khi đã yêu thì không nên hỏi là lúc nào yêu và có nên yêu hay không bạn nhé . Bạn hãy cứ yêu đi rồi tình yêu sẽ chắp cánh cho bạn bay đến những ước mơ đẹp của bạn mà . Nó sẽ giúp bạn chiến thắng trong kỳ thi sắp tới đó bạn ạ ,
    [red]Moitinhdau
  9. tuongxuannguyen

    tuongxuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [red]
    Chào bạn nhé . Mình là sinh viên năm thứ tư rồi nè . Vẫn chưa có một yình yêu nào đâu . Tình yêu là đi theo tiếng gọi của trái tim nè . Vì vậy khi đã yêu thì không nên hỏi là lúc nào yêu và có nên yêu hay không bạn nhé . Bạn hãy cứ yêu đi rồi tình yêu sẽ chắp cánh cho bạn bay đến những ước mơ đẹp của bạn mà . Nó sẽ giúp bạn chiến thắng trong kỳ thi sắp tới đó bạn ạ ,
    [red]Moitinhdau
  10. minhduc83

    minhduc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ban nên chú tâm vao chuyên học thì hơn.Bạn thử nghĩ mà xem mình đang học lớp 13 tương lai còn mù mịt(như bạn đã nói) thì làm sao bảo đảm cho một tình yêu vững chắc ,nếu như yêu chỉ để tìm cảm giác thì không nên.Tôi nghĩ bạn nên cố gắng trở thành một sinh viên đã rồi yêu sau cung đâu có muộn,đúng không???
    (Tôi cũng đang học lớp 13 như bạn đấy)
    Chúc bạn thi đại học đậu điểm cao!!!!!

Chia sẻ trang này