1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học nấu ăn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi brownskin, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brownskin

    brownskin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Học nấu ăn

    Em đang có nhu cầu đi học một khóa nấu ăn khoảng mấy tháng, hi vọng sau khóa nấu ăn đó, sẽ có đủ tự tin lên xe hoa về nhà chồng
    Bác nào có kinh nghiệm trong về vấn đề này, xin chỉ giáo giúp em với!
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    1 Nữ Công Tinh Hoa ở Bà triệu( cô Hương dạy)
    2 Trung tâm dạy nghề Hoàn Kiếm ( hiện giờ là cô Liên)
    3 Trung tâm 20-10 ở quán sứ là thầy gì ý ..chị chẳng biết tên
    Còn tốt nhất em có ( con liệt sĩ , hoàn cảnh khó khăn ) em xin giấy lên xác nhận vào học ở Hoa sữa ( không mất tiền)
    Còn ở Nữ công tinh hoa cô Hương dạy ( chị học ở đó hồi nhỏ và đúng là chỉ học hồi mình khoảng 15-16 tuổi ,thấy không tốt bằng chỗ cô Liên ở Trung Tâm Hoàn Kiếm đâu ( cô Liên chị học năm 1996 từ ngày cô dạy ở Quán Sứ ..cô Liên còn là bà chủ của hãng Bánh mì Như Lan đấy )
    Em học sẽ thấy vui lắm, học xong cố lấy cái bằng về doạ chồng nhé
  3. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mình thì học ở trung tâm 20-10. Học xong thấy cũng ổn, về lòe chồng oai phết. Phải nói là có học có hơn. Chứ ở nhà thì có mà cả năm cũng chẳng bằng đi học 1 tuần. Học ở đây thì hơi chật chội, mùa này mà học thì nóng lắm, lớp rất đông, có hôm gần 40 người chen chúc. Học phí rẻ 600k/khóa 3tháng, có thể đóng từng tháng và đăng ký học giãn ra (1 tuần 3 buổi) chứ nhiều trung tâm khác học kín tuần mệt lắm, được cái gần nhà mình vì nó có cơ sở ở Nguyễn Chí Thanh. 1 khóa học được 100 món, chia thành 50 buổi, mỗi buổi 2 món. Thừa sức làm 1 cô dâu nội trợ đảm đang :)
    Đứa bạn mình thì học ở chỗ cô Liên như ngaythu8 nói, cũng khen lắm. Còn mình thì thấy chỗ nào gần nhà là chọn thôi.

  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa hồi tớ học cô Liên là ở bên 20-10 đấy, năm 1996 sau khoá tớ học ở đó chuyển sang thầy khác dạy ..hic hồi đó tớ học mất có 300. nghìn đ một khoá thôi hơn 3 tháng ( Nấu ăn Trung cấp) ngày nào cũng học tổng cộng hơn 160 món .
    Khoá tớ là khoá cuối cùng do cô Liên dạy ở đấy
    Bạn học rồi , vừa học vừa tìm thêm một số tạp chí như
    Bếp và gia đình .
    Văn hoá Nghệ Thuật ăn uống( của Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam) để đọc thêm kiến thức về ẩm thực .
    Híc ..tớ học rồi mày mò , giờ tự học đã thành công cả cách làm Kem nữa rồi
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ai nhớ cho mình địa chỉ cụ thể hơn đi bạn?
    Mình cũng muốn đi học từ lâu lắm rồi.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trung tâm hoàn kiếm ở đối diện với Tháp Hà Nội , nằm ngay đoạn giao ngã tư đó bạn
    Còn Trung tâm 20-10 nằm đối diện gần Chùa Quán sứ đó bạn
    Còn trường Nữ công tinh hoa ở phố Bà Triệu đó là trường tư thục do một gia đình đứng lên dạy , tớ nhớ nó là ngôi nhà cổ của Pháp , chẳng nhớ rõ địa chỉ nữa , học ở đó cách đây 15 năm rồi
    ..Tớ chỉ khoái được vào Hoa sữa học làm bánh ngọt thui .nhưng chẳng được tìm cách mãi mà chẳng xin được giờ thì già rồi ...chẳng còn time để học nữa hic .
    Bạn nào con em liệt sĩ , gia đình có khó khăn xin giấy xác nhận vào đó học được là tốt nhất ...
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Oài lại nhầm nhò địa chỉ rồi
  8. brownskin

    brownskin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] đạ tạ các pác nhiều!Nghe các pác nói vậy e thấy yên tâm phần nào, đi học về xong chắc em thừa sức....lòe ông xã em rùi [​IMG]

Chia sẻ trang này