1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học nghề!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Học nghề!

    Trùi ui vừa gặp lại con bạn cũ ,nó bảo nó sẽ ko thi đại học nữa.Mà nó sẽ học nghề làm đầu bếp,dã man thật ,đường đường là 1 đứa học giỏi như thế ko chọn con đườnghọc vấn lại chuyển sang làm 1 cô đầu bếp.Đến khi viết bài này chưa hết choáng.Mọi người có thể giải thích cho tớ cái sự học nghề này ko nhỉ?
    Tớ hỏi nguyên nhân nó bảo là ko có nguyên nhân gì hết,đơn giản là nó thích thế,thích thành 1 bà đầu bếp,mặc dù nhà nó chẳng nghèo khó gì.Sao thế nhỉ,cứ khó hiểu!




    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  2. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Học nghề chẳng tốt wá còn zì! Nếu như mình ko đâm đầu học đến lớp 12 thì có lẽ mình cũng đi học nghề rùi!
    right here waiting for you
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thì vẫn còn coi trọng bằng cấp quá, trong khi có bằng cấp chưa biết đã như thế nào. Nếu mọi người đều có hướng đi học nghề thì có rất nhiều cái thay đổi. Nhưng mà ai cũng muốn làm sếp, quản lí người khác cơ, nên phải đâm đầu vào ĐH
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  4. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Học nghề cũng tốt đấy chứ ! Tui có ông anh , mọi người nói thía nào cũng không chịu học đại học . Ông ý nhất quyết đi học đầu bếp . Chỉ có papa của ông ý là okie . Bi h lương ông ý kiếm mỗi tháng 200$ là chuyện bình thường . Đáng nể phải không ???
    To live is to die ........ !!!
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0

    Em cúng có ý định học làm đầu bế hiiiiiiiiiii .Trùi ui ! em có thể biết ông anh của anh không em muốn bái sư học nghề hic hic
    giup em đi anh Cat
    Never love !!!!!!
     Nếu em yêu anh chắc em sẽ chỉ đem lại đau khổ cho anh thôi . Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh giống như anh đem hạnh phúc đến cho em đâu !!!
  6. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này thừa thầy thiếu thợ đôi khi học nghề sau này còn ăn nên làm ra hơn là ra sức trâu mà học , h nhiều đứa có mấy bằng đại học mà vẫn thất nghiệp như rác Hà nội á
    http://rapclub.org/forums   <===CHECK IT OUT
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0

    Đúng rùi đấy ! nói chung là ai thấy khả năng mình học đại học cực kì giỏi thì hẫy thi không thì nên họ một cái gì mà mình có thể học cực giỏi thì mói có hi vọng kếm nhiều tiền (đấy là cô giáo dạy hoá của em bảo vậy mọi người thấy thế nào ?)
    Never love !!!!!!
     Nếu em yêu anh chắc em sẽ chỉ đem lại đau khổ cho anh thôi . Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh giống như anh đem hạnh phúc đến cho em đâu !!!
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai cũng ủng hộ phải học thật giỏi hẵng thi đh,còn ko thì chỉ nên học nghê.Tớ cũng chẳng biết chỉ thấy những người học như trâu học rất giỏi nhưng vì 1 lí do nào đó họ lại o đủ điểm(chỉ thiếu 0.5 điểm vào trường).Còn lại những người ko học hành nhưng chỉ dựa vào danh tiếng của bố mẹ+ với khoản tiền mà bố mẹ chi trả để vào.Nghiễm nhiên vào đại học chẳng mất công sức gì.
    Thế tự nhiên những người học giỏi phải vào các trường dậy nghề,còn những người chẳng học gì vào đại học!.

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  9. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0

    Đó là quy luật rùi chị ạ ! nhà em có bao nhiêu là gương học cực giỏi nhưng thi đại học vẫn trượt chứng tỏ thời nay học tài thi phận vẫn là chuyện bình thường hiiiiiiii
    Never love !!!!!!
     Nếu em yêu anh chắc em sẽ chỉ đem lại đau khổ cho anh thôi . Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh giống như anh đem hạnh phúc đến cho em đâu !!!

Chia sẻ trang này