1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học nghề

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Fllic40, 29/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fllic40

    Fllic40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Học nghề

    Chào các anh chị đang và sẽ là KTS.Em mới là Sv năm thứ nhất ĐH KTHN. Em thấy nhiều người bảo đến năm thứ 2 có thể đi làm thêm , cụ thể là đi vẽ thuê , một fần là kiếm thêm thu nhập , một quan trọng hơn là để học nghề, vì thực sự sau 5 năm học ở truờng vẫn còn nhiều điều chưa biết (em thấy nhiều anh chị bảo là fải tái đào tạo vì KTS mới ra trường chẳng biết gì).

    Em học cad 2D cũng đã lâu , nhưng vì ko có gì để áp dụng nên cũng quên nhiều .Thực tế em thấy fải đi làm , làm nhiều mới nhớ được hoặc kể cả học ở nhà có nhớ hết các lệnh cũng ko biết fải bắt đầu vẽ từ đâu nếu ko được hướng dẫn.Em là nữ , mà trong gia đình lại ko có ai làm ngành kiến trúc, nên ko có ai hướng dẫn ->ko biết gì -> ko ai nhận làm-> ko được học -> vẫn ko biết gì.
    Các anh chị cho em lời khuyên được ko ạ?Em nên tự học hay tìm việc ở đâu?Em rất muốn được đi làm thêm sớm.Em xin cảm ơn!!!
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ nhất thì cứ từ từ đã, việc gì mà vội. Sinh viên đi làm thêm luôn có 2 mặt, nói chung là phải cố gắng nhiều thì mới làm tốt được cả 2 việc là học tập và làm thêm. Tầm năm thứ 3 đi làm thêm là vừa, đến hết năm thứ 4 thì thôi vì còn phải làm tốt nghiệp nữa. Nói chung là nên đi làm thêm, sẽ thấy học ở nhà trường khác với học ở chỗ làm và xã hội. Nhưng mà con gái thì cũng hơi khó khăn hơn một chút đấy.........
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi điều em lo lắng ở trên đều không quan trọng,em ạ.Quan trọng nhất là em có nhan sắc.Nhan sắc em mà ổn thì mấy cái vẽ Cad kiếc kia chỉ là vớ vẩn,xin vào đâu làm chẳng được hả em.
  4. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hihi.anh bạn không cần biết này thích chọc mọi người hơn là nói chuyện nghiêm túc ,nếu thế thì chắc ở ngoài đời ta hợp nhau đấy,hehe.Mà cẩn thận không mọi người cũng ko "cần biết "đến anh đâu .
    Ê,nhưng nhan sắc thì để làm gì?Sự thật là chị em ta khó mà bằng mấy cô nhân viên văn phòng đến từ NThương hay NN,còn Quản lý nữa chứ..Nếu em tuyển xinh thì em tuyển mấy cô đấy liền ( tất nhiên là phải xem ý của các em thế nào nữa thì mới nhận,hihi,nó mà chỉ cho nhìn thì còn làm ăn gì,hehe).Đùa thôi!
  5. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đến chỗ Jeus vẽ bậy đi thôi!
  6. Fllic40

    Fllic40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bó tay!
    Như vậy em thực sự gặp khó khăn trong chuyện xin việc rồi.
    Em ko hiểu vì sao con trai KT lại có quan điểm xấu như vậy về con gái KT.Thực ra do trường ta ít con gái nên số người xinh cũng ít hơn , còn nếu xét về mặt tỉ lệ chưa chắc đã thua kém các trường đông nữ.Theo nhận xét của 1 SV ĐH ngoại ngữ -ĐHQGHN thì mặt bằng chung con gái KT còn hơn con gái ngoại ngữ (nhận xét hôm ra mắt khoá 04).Bên cạnh đó đối với những ngành như ngoại giao thì nhan sắc cũng góp phần quan trọng , chứ ngành kỹ thuật cũng đâu cần thiết (mí cả các bác nhìn mãi ko thấy quen à?)
    Còn về chuyện học hành , em cũng muốn đi học thêm diễn hoạ , ko biết có ai dạy tốt ko nhỉ?Dù gì KTS cũng fải biết vẽ tay chứ.
    Em chờ đợi ý kiến từ những bậc tiền bối giàu kinh nghiệm và chín chắn hơn.
    Cảm ơn anh win-arc!
  7. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Năm 1,nếu em không xinh thì khó có nơi nào nhận em đc Nếu ngược lại,em lên 41 Tây Hồ thử xem
  8. nonamesos

    nonamesos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy !
    lên tây hồ đi, dạo ở hồ tây cho sướng, tội gì mà fải vào 41, năm thứ nhất mà lo nghĩ như vậy chóng xuống "mã" lắm(e mà hông xinh còn tệ hơn ấy chứ!!!)mà làm ít thôi, sau này kiếm 1 gã chồng ko fải kts là ổn hết!mà nghe e nói như bà cụ, thế thì chán chết!!! hãy sống và nghĩ rằng cái ghế mà e ngồi trong trường dh là nơi tuyệt vời nhất, hãy cống hiến hết mình...rồi sau đó bi quan và ngán ngẩm cũng chẳng muộn.
  9. Fllic40

    Fllic40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Tại e tưởng trong này toàn người lớn
  10. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nói hoàn toàn nghiêm túc.41 TH là địa chỉ của 1 cty kiến trúc Nếu muốn biết thêm thông tin về cty đó thì e cứ hỏi các anh trên này hoặc PM

Chia sẻ trang này