1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học ngoại ngữ bằng phương pháp thiền.

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi John_Cooper, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hề hề nhìn về phía trước mà ko thấy gì thì kho nhể (mắt em có bị sao đâu mà ko nhìn thấy gì được )thôi kiểu đấy thì anh giai thiền vậy em chịu
  2. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhắm mắt lẩm bẩm nó cũng tưởng là mình làm sao chứ đừng nói là mở mắt trừng trừng !
  3. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hị hị, iem có thấy thói quen học ngoại ngữ của minh được đề cập tí j` ở pp thiền đâu, cả Anh, Pháp hay Nhật thì iem cũng kệ tuốt, tự dưng hứng lên thì grammair ỏ vocab nó tự chui tọt vào đầu, chứ còn cứ ti toe học thuộc là chả bao giờ "nhập" được ít nào

    Trích từ bài của stupid_handsome_boy viết lúc 05:15 ngày 17/11/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thiền đâu cần nhắm mắt.
    Ngồi yên, mở mắt to ra, nhìn về phía trước nhưng không thấy gì, tai cung khong nghe gi luon. Vậy mới hay . Hôm nào rảnh thử xem
    --------------------------------------------------------------------------------
    Kiểu bác này nói, mở mắt trừng trừng cũng ko "cảm xúc" gì thì nghe thế nào được cái tiếng "cách" của thầy ạ? Mí lị ông thấy này dạy nâng cao ah???? chứ cái kiểu học mãi vẫn chả có tẹo English trong đầu như em thì 5 phút suy nghĩ chứ 50 phút em cũng ứ biết viết cái gì cả, mà loại 5 phút nó đã nghĩ ra hết ý cần để tẹo viết 25 dòng chất lượng cao nhất thì có giỏi xừ nó rồi còn gì nữa...
    Ko biết "cụ" có lớp học cho đứa lơ mơ ko để iem sang thỉnh giáo nhỉ, tưởng đâu xa chứ Hàng Than thì vô tư

Chia sẻ trang này