1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học ngôn ngữ ra dấu ở Thái NGuyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi minthuongpt, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Học ngôn ngữ ra dấu ở Thái NGuyên

    Xin chào các bác. Em đang muốn tìm một nơi nào đó học ngôn ngữ ra dấu, có nghĩa là dùng tay để giao tiếp ấy ạ, ở thành phố Thái Nguyên. Không biết trong box này có ai biết địa chỉ không ạ?Nếu bác nào biết thì giới thiệu cho em với. Em xin cảm ơn các bác.
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy vào trường giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh, ở đó các cô giáo và cả các em học sinh sẵn sàng dạy bạn thôi.
  3. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quan tâm vấn đề của mình. Bạn ơi, trung tâm ấy nằm ở chỗ nào bạn nhỉ? Bạn có biết ai đã từng học ở đó chưa bạn? Có mất học phí hay phải chuẩn bị gì không vậy? Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Để hội phó hội người điếc Thái Nguyên dạy cho. He, ngày trước Tuấn Anh là hội trưởng, mình là hội phó. Giờ ku ấy ra trường rồi lâu lâu mình cũng quên nhiều.
    Bạn cần vào học ngôn ngữ thì ở trường trẻ em thiệt thòi đường Minh Cầu ý. Gần nhà máy bia. Tài liệu thì hỏi giáo viên (sách hay lắm), thực hành thì cứ gặp mấy em lớp khiếm thính mà tìm hiểu. Còn khi mà không hiểu nữa thì tôi khuyên bạn nên hỏi mấy em lớp thiểu năng ý. Mấy em đó ra hiệu cực siêu, khi mà ra hiệu mà mình vẫn chưa hiểu, mấy em giải thích cho (nói hẳn hoi nhé). <~~ kinh nghiệm của mình 3 năm trước
  5. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thật thế à bạn? Mình cứ nghĩ là việc học sẽ khó khăn lắm. Mình muốn đi học từ lâu rồi. Nhưng cứ ngần ngại. Bạn ơi, cho mình hỏi luôn là khi đến trường thì có cần đến phòng ban nào hỏi không bạn? Chẳng hạn như phòng đào tạo ấy. Đi học có được vào lớp học không hay là tự học? Nếu vào lớp học thì có phải nộp học phí không bạn?
    BẠn có thể chia sẻ kinh nghiệm học của bạn không? Mình đang rất thích học ngôn ngữ này. Cảm ơn bạn nhiều.
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn còn bức tranh Tuấn Anh vẽ tặng, bạn ý vẽ siêu lắm
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai đẹp trai, cá tính và sẽ nói rất to (nếu có thể nói) vì khi giao tiếp, cậu ta chém vào không khí nghe vù vù (hì)
    Đã từng ra nước ngoài vài lần vì thông minh và có hiểu biết. Cậu ta có thể vẽ bằng 2 tay, đẹp như nhau.... Không biết ra trường cậu làm gì rồi....???
    @ minthuong: Tớ quen trường và các em vì tớ đi tình nguyện thôi. Còn người ngoài thì không học được đâu, tớ nghĩ thế. Nếu cậu vào trường thì liên lạc với các cô trong đó, cứ vào thẳng trường là được mà. Nếu ngại thì liên lạc với ai ở CLB tình nguyện trong box ý. Hầu hết là vào trường rồi
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Hì, đầu tiên phải cảm ơn bạn vì đã làm B nhớ đến nhiệt huyết 1 thời của mình....
    Lớp 8, B theo trường vào giao lưu trong trung tâm GDTETT. B đã rất thích thú với việc học ngôn ngữ ra dấu.
    Lên ĐH, năm nhất, B đi Tình nguyện cùng CLB. Vào chơi với các em, cảm nhận nụ cười trong mắt các em, thấy lòng mình vui lạ. B muốn học kí tự ra dấu để giao tiếp với các em. Ý tưởng nhiều lắm. Nhưng rồi vẫn không thực hiện được. Có lẽ do mình vô tâm...
    Đến h, dù là vào TT rất nhiều, chơi với các em cũng không ít, nhưng B vẫn chưa thể nói chuyện thành thạo với các em lớp khiếm thính được. Đôi khi chỉ hiểu theo cảm nhận, hoặc phải nhờ các em lớp thiểu năng giúp, hoặc phải viết....
    B quyết định học ngôn ngữ ra dấu. "Thày cô giáo" chính là các em học sinh ở TT. Ban đầu, là học bảng chữ cái rồi ghép tên.... Sau đó học 1 số kí hiệu thông thường. Hì, Cũng không khó. Chỉ cần mình kiên trì, và chịu khó vào TT để thực hành là ổn.
    Mà vui nhất là lần B được tặng 1 cuốn sách học ngôn ngữ ra dấu do chính các em trong TT tặng. Cảm giác hạnh phúc lắm. Nhìn các em, thấy lòng mình ấm lại bao nhiêu.....
    Nhưng rồi, việc học hành và một số vấn đề khác chi phối, B không tiếp tục được nữa.... Cũng buồn...
    Bạn à, nếu bạn thực sự muốn, cứ tới TT, không cần qua phòng ban nào đâu. Cứ tới đó bạn sẽ học được rất nhiều điều. Và điều này, B tiết lộ nhé, bạn sẽ thấy bạn có ý nghĩa thế nào với các em..... Bạn tin không? Cứ thử mà xem. Và đương nhiên, việc học của bạn sẽ "tỷ lệ" với việc bạn giao tiếp với các em nhiều hay ít.
    Thời gian này, B hơi bận nên không giúp được gì cho bạn. Sau này, nếu có dịp, chúng ta sẽ gặp nhau, được chứ? Hì.... Vì B cũng đang học dở dang mà....
    Chúc may mắn và hạnh phúc!
  9. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình rất vui vì được bạn chia sẻ những cảm xúc cũng như những kinh nghiệm của cá nhân bạn. Mình cũng rất muốn theo học, nhưng ngần ngại nhiều thứ. Mình không biết là mình có đủ tự tin đứng trước các em không nữa. Mình sẽgửi tin nhắn riêng cho bạn. Có gì chúng ta trao đổi tiếp nhé.
    Cảm ơn lời chúc của bạn và cũng chúc bạn lời chúc như vậy.
  10. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    to antuongkhophai2002: mình đã cố gắng gửi tin nhắn cho bạn 2 lần. Nhưng forum bị lỗi không gửi đuợc. Sorry! Chúc bạn một tuần mới vui vẻ và làm việc hiệu quả.

Chia sẻ trang này