1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học nhạc có bao giờ là quá muộn?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi fki, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fki

    fki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Học nhạc có bao giờ là quá muộn?

    Chủ đề này đáng lẽ mình nên post ở box nhạc cụ kĩ thuật nhưng nó phần nhiều cũng liên quan đến âm nhạc nên mình post ở đây nhé?

    ---
    Có một người bạn năm nay 19 tuổi hỏi mình chỗ học đàn piano, mình đã giới thiệu với người ta một người bạn khác đã học piano từ rất nhiều năm nay. Và nhận được câu trả lời là " Học bây giờ có muộn quá không?"

    Cô bé ấy năm nay 19 tuổi, một người có giọng hát rất tuyệt, ấm và dày hơi, giọng cũng rất cao và khoẻ - một người ham mê nhạc thực sự. Ngay lần đầu tiên nghe cô ấy hát mình đã cảm thấy cô ấy sinh ra là để hát cho mọi người nghe.
    Cô bé không hề có ý định tham gia vào lĩnh vực âm nhạc, chỉ muốn được chơi nhạc với những người bạn của mình. Thực sự mình rất mến mộ tài năng của cô ấy, cảm thụ âm nhạc rất tốt, nhạy nhạc và nhạy nhịp. Từ bé cô ấy chỉ sống trong nhạc đỏ Việt Nam và nhạc jazz, mê jazz và từ đó mê piano. Nếu được học nhạc từ nhỏ thì có lẽ bây giờ cuộc sống âm nhạc của cô ấy đã rất khác.
    Nhưng cái chính là gia đình của cô ấy lại không đủ điều kiện cho cô bé học nhạc từ nhỏ, lại càng không thể mua cho cô một chiếc piano. Mãi đến bây giờ khi nhà cô đã khá giả hơn cô mới lại nghĩ đến chuyện học đàn.
    Cô bé đã hỏi ý kiến của mình về việc có nên học piano không với sự tin tưởng, và mình đã trả lời lại rằng nếu được thì cô bé nên học ngay đi. Sẽ rất phí nếu tài năng ấy bị mai một, vả lại mình luôn mong ngày nào đó được thấy cô bé ấy vừa đàn vừa hát như những diva nữ tài năng.
    Mình đưa cô ấy đến gặp một ngưòi bạn của mình, đã học piano từ năm lớp 1 và gia đình đều có truyền thống âm nhạc. Người bạn đó vô thức đã hỏi câu hỏi trên "Học bây giờ có muộn quá không?" Và câu hỏi đó đã làm cả cô bé lẫn mình bối rối. Có người còn khuyên nếu đã lớn như vậy rồi thì chọn cái gì dễ dễ mà chơi, chứ piano thì khó và tốn thời gian lắm.
    Thực sự mình nghĩ rằng học nhạc có bao giờ là muộn? Nhất là đối với một người có năng khiếu như cô bé ấy. Nhưng mình lại không có tư cách gì để nói câu ấy, bởi vì mình cũng không rành về piano - tuy đã được cô bé tin tưởng hỏi ý kiến, tất cả những gì mình biết là một vài năm chơi keyboard nghiệp dư, chưa từng ngồi học bất cứ ai và mình càng không hình dung ra học piano sẽ vất vả như thế nào. Một người không nắm rõ thì không đủ tư cách để nói phải không?
    Mình muốn nêu ra những vd về những người đến muộn với piano mà vẫn thành công để trấn an cô bé nhưng không thể nghĩ ra bất cứ ai.
    Mình hỏi ý kiến một vài người bạn, họ bảo nếu chỉ chơi nghiệp dư thì tập chơi cũng không sao, nhưng nếu cô bé ấy đã muốn chơi thì chỗ xứng đáng cho cô ấy là lĩnh vực biểu diễn chuyên nghiệp chứ không phải là chơi amatơ. Họ chưa nhìn thấy cô bé ấy tiến bộ và cần mẫn bên cây đàn guitar như thế nào và cũng không tưởng tượng được năng khiếu âm nhạc của cô...
    Mình chợt nghĩ ngay cả người bạn học piano thâm niên của mình thôi cũng chưa chắc đã bằng được cô bé ấy. Có biết bao nhiêu người tuy được học nhạc từ nhỏ nhưng liệu đấy có phải do tình yêu âm nhạc của họ có ngay từ nhỏ không hay toàn do bố mẹ ép buộc?
    --

    Nếu các bạn quan tâm đến cô bé ấy hãy để lại ý kiến của mình lại nhé, mình tin rằng có rất nhiều người cũng như mình cho rằng việc học nhạc của cô ấy nên bắt đầu ngay vì chưa bao giờ là muộn cả. Hi vọng mọi người sẽ có những lý lẽ thuyết phục để mình "nói lại" với cô bé ấy. Bởi thực sự cô ấy mà không được học nhạc thì mình sẽ tiếc lắm.
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi mới tính chuyện đi học Piano thì đúng là muộn thật nếu như cô ta tính chuyện dấn sâu vào nhạc nhẽo. Còn học để biết mà chơi cho vui thì chả bao giờ là muộn. Học nhạc thì năng khiếu rất quan trọng nhưng ko phải là tất cả. Sự khổ luyện mới là chìa khoá của thành công và đôi khi đam mê ko thể là tất cả. Ừ thì bạn đam mê nó đấy nhưng có dám hi sinh tất cả vì nó không ? Có dám phá hết rào cản để đến với nó không ? Người ta không thể làm tốt nhiều việc cùng lúc được. Như cái lão Đức Khuê nói "ở đời phải biết mình là ai chứ". Để làm hết mình với âm nhạc ko dễ 1 tý nào, nó đòi hỏi phải hi sinh khá nhiều nhất là khi ở VN thì cái này được xếp vào loại "xướng ca vô loài" ( Ông Nguyễn Du chả hiểu dek gì cả). Cần phải nghĩ cho kĩ vào và nếu cô ta chấp nhận được điều đó thì tốt, còn nếu như để lâm vào tình cảnh dở dở ương ương thì tốt nhất là nên Quit ngay từ đầu. Càng để lâu càng chết, rồi lại ko thoát ra được thì tèo
    Dù sao thì học để mình biết chơi một chút cũng tốt (nói thì dễ nhưng có làm được ko vậy ta )
    Lý thuyết, tóm lại là một thứ nhảm nhí.
    Chúc may mắn
  3. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có bài viết này, hắn cũng xin góp tí chuyện... Chuyện là thế này...
    Cách đây khoảng 3-4 năm gì đấy, khi hắn còn là 1 thằng SV năm 2, đã quyết định đi học Guitar (Chứ không dám mơ là Piano gì cả). Vì sao ư? Vì hắn khoái lắm, thấy mọi người vừa ôm đàn vừa hát làm hắn thèm muốn chết đi được. Hắn thì chỉ bằng phân nửa, nghĩa là chỉ hát được khi có bạn đệm đàn mà thôi.
    Cái lí do không chỉ là ở đó. Hắn cảm thấy mình có chút xíu khả năng thẩm âm (Nhưng sau này hắn nhận ra là hắn đã lầm to, đấy chỉ là ngộ nhận mà thôi), nghĩa là bắt chước ấy mà (Theo cái cách mà hắn nghĩ, còn nếu không đúng mọi người bỏ quá cho hắn nhé). Hắn chưa qua trường lớp nào về nhạc lý cả (Cứ gọi là mù nhạc thì cũng chẳng sai tí tẹo nào), nhưng có thể nhớ được khá nhiều bài hát.
    Và thế là ôm đàn đi học. Kết quả là sau 3, 4 tháng mà hắn chẳng có thể đệm được bài nào cho mình hát cả. Ngoại trừ bài Scaborough Fair mà hắn được học từ những ngày đầu. Thế là hắn quyết định bỏ cái ước mơ đen đủi ấy. Mặc dù khi luyện ngón, đầu ngón tay cũng đã chai lên rồi.
    Sau đận ấy, hắn mới tự rút ra bài học cho bản thân là học nhạc thì phải cần có năng khiếu và dày công tập luyện. Mà năng khiếu thì hắn chỉ là con số O tròn trĩnh mà thôi. Và thế là từ dạo ấy, hắn đành phải nhờ có người đệm đàn cho hát, còn không thì đành hát chay vậy.
    Dù gì cũng chúc cô bạn sớm đạt được mong muốn của mình vừa ngồi bên piano, vừa đàn và vừa hát nữa chứ nhỉ?
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    không muộn, nhưng nếu học Violin thì muộn đấy ^_^
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là muộn , có học còn hơn không học ... Mà phải xác định là học để làm gì , học để chơi cho vui thì không có gì là muộn cả , tuổi nào học cũng được ... Còn nếu học để thành tài , học để theo nghề theo nghiệp luôn thì muộn rồi á , phải học từ nhỏ cơ ... he he he ... Lâu lâu nói triết lí một chút cho vui ...
  6. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nói như thế mà cũng nói
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho cu Đông Flora đi , thỉnh thoảng nó lên cơn ý mà . Dạo này còn điên nữa hả Flora ??? he he he
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chắc mấy cái dây trí khôn chập làm một thôi mà. Chạm mát lâu quá rồi.
    Mà thôi, học nhạc làm gì, học violon làm gì. Nghe Rock đi mà chết. Chết đi mà nghe Rock.
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần đam mê và quyết tâm học thì không bao giờ là quá muộn. Hình ảnh người con gái ngồi bên chiếc đàn piano vừa đàn vừa hát quá đẹp. quyết tâm học đi rồi sẽ không hối hận vì mình đã dành thời gian và công sức cho việc học nhạc đâu. Chẹp, tự nhiên đi quẳng cáo cho mấy ông thầy dạy nhạc.
  10. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ôh,giữa một chốn âm nhạc này mà cũng có một chỗ cho mấy tên Đít-chớt,megai vào tán dóc à,dzui nhễ,toàn cao thủ cả
    Chúc ơi,nhớ chị hông cưng
    ----
    Có câu hát này
    Tui thương nàng nên dzội dzàng lên tỉn đi tìm theo học đàn
    Sau một năm trường,tui trở dzề quê hương,nhưng nguời iem gái ngày ấy đã đi dzồi....
    Học dek gì cho mệt,
    Muộn rồi mấy em

Chia sẻ trang này