1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học nhiều thì xấu và học nhiều liệu có vào được ĐH không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Augur, 24/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Augur

    Augur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Học nhiều thì xấu và học nhiều liệu có vào được ĐH không?

    Mới vừa rồi tôi có xem Đường lên đỉnh Olympia.Lúc máy quay cận cảnh các thành viên tham ra thi,tôi thật sự giật mình.Ai cũng cận lòi và trông cứ đơ đơ như thế nào ấy.Họ đấy,các học sinh giỏi toàn diện,giải nọ giải kia ghê gớm lắm.Nhìn họ mà tôi thấy sợ.Có phải học nhiều sẽ biến con người ta thành thư vậy không?????Mà học tài thi phận.Học nhiều như vậy có vào được ĐH không????Băn khoăn quá............



    M&M


    Được sửa chữa bởi - username vào 25/02/2002 15:23
  2. happy_day

    happy_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn ai cũng như vậy đâu.
    có những người tuy không cần học nhiều mà họ học vẫn cứ giỏi đấy.
    chắc là tài tử thôi.
    vào được đại học hay không là fụ thuộc chính mình
    happy_day
    [size=5bluesky[/size=5]
  3. trangcan

    trangcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người học giỏi mà cũng khong vào được đại học. vậy thi cử kieu gì?có người thì tốt nghiệp ra lại không có việc làm. sự thật mà nói, nhiều nhân tài đã bị bỏ vào sot rác, co người bị diên ý chứ. các bạn nghĩ sao?đó không phải là chuyện bịa
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tôi co hai người bạn, một học Kiến Trúc và một học BKhoa TP HCM, lúc còn cấp III là một cây Toán của lớp, thi ĐH được điểm cao, nhưng không hiểu sao bi giờ, không thế nói là họ bất bình thường, hay bị man nhưng thỉnh thoảng phát biểu những câu mà nghe ko ai cũng biết là đang nói gì và nói với ai. Tôi đề cao sự chăm chỉ và say mê học tập nhưng nếu cứ lý thuyết suông thì sẽ dẫn con người ta tới nhưng viễn vông thiếu thực tế ...

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  5. blizzard

    blizzard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Học một cách chăm chỉ quá mức thì sớm muộn gì cũng phát điên thôi.Học gì mà mặt đầy trứng cá do uống cà phê rồi thức đêm....Hic trông họ thật thảm hại,cứ dại dại như thế nào ấy...

    Topdog
  6. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Augur cùng các bạn có thể đã nói có điều đúng và có điều chưa đúng. Có thể chúng ta nên xem xét lại về cách học của một số người.
    Cách đây lâu lắm rồi tôi có đọc một bài phóng sự của của một phóng viên của báo HHT (hình như là Phương Mai thì phải, bởi lâu rồi không đọc HHT nữa nên không nhớ tên chính xác các phóng viên của báo) viết về một người đạt giải nhất toán học trong một cuộc thi cuốc tế. Tôi rất ấn tượng về cách dùng từ trong bài báo đó: "chàng trai vô địch của chúng ta ngồi thu lu, co chân lên ghế để cho mẹ lau nhà", (tất nhiên là còn nhiều nữa nhưng cái trí nhớ nó phản lại tôi) và ý nói ngoài việc học ra thì người đó không biết làm bất cứ một thứ gì cả - và bài viết đó vừa như ca ngợi chiến công - cho phù hợp với nhiệm vụ toà soạn phân công - nhưng lại vừa mang một ý chê trách và khuyên lớp bạn trẻ không nên chỉ biết có học mà thôi.
    Trở lại với vấn đề của chúng ta. Tôi không nói về chuyện học sẽ làm cho người ta xấu đi, không muốn nói về thời gian học không hợp lý của một số người để đến nỗi nổi mun trứng cá (!). Nhưng lại muốn nói về chuyện học như thế nào.
    Lại dẫn ra một câu chuyện trinh thám nổi tiếng Sherlock Holmes của tác giả ARTHUR CONAN DOYLE thì nhân vật chính (hay chính tác giả) đã nói một câu như thế này: "Cái đầu mỗi con người đều như một căn phòng vậy, nếu anh xếp quá nhiều đồ đạc vào đó thì anh sẽ lấy những đồ ở bên dưới một cách rất khó khăn".Như vậy áp dụng trong thời đại Internet hiện nay thì nếu bạn không có một sự chọn lọc, thì bạn có thểbị ngập chìm trước biển thông tin vô bờ bến đó.
    Nói như vậy không có nghĩa là khuyên các bạn học ít đi. Mà trong khả năng tiếp nhận thông tin của bạn càng nhiều càng tốt, bởi có nhiều trường hợp bạn phải cần đến những lượng kiến thức đó. Trước hết trong giao tiếp thông thường, hoặc trong một cuộc nói chuyện với một người khác về một vấn đề gì, bạn còn có cái để mà tham gia. Và trên các phương tiện truyền thông, như chính cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" cũng có sự giáo dục sâu xa rằng: cần phải tích luỹ nhiều kiến thức về tất cả các vấn đề nếu có thể: khoa học, tri thức, văn học, lịch sử...Điều này cũng đúng khi mà học sinh phổ thông và trung học luôn luôn chỉ có một điều duy nhất: học để thi vào đại học, nên chỉ chuyên tâm vào một số môn chính phục vụ cho thi cử, nên coi thường các môn còn lại (chẳng hạn thi khối A thì coi thường Văn, Sử Địa...) và làm cho kiến thức chung, kiến thức xã hội của học sinh bị giảm xút.
    Nếu các bạn chỉ tập trung vào việc học mà không còn quan tâm đến bất cứ một vấn đềnào nữa: không cần biết xã hội đang tồn tại, không cần khả năng giao tiếp của mình...thì các bạn nhận được điều gì ? Đó phải chăng là một số tấm bằng công nhận trong một số cuộc thi. Nhưng khi đi làm thực tiễn ngoài đời, bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề không được dạy trong sách vở. Các giao tiếp xh kém đến mức mà chẳng ai muốn nói chuyện với bạn, nên có thể khó khăn cho chính bạn trong công việc của mình. Và còn nhiều điều bất lợi khác nữa với bạn khi mà cầm tấm bằng ra trường, dù rất giỏi nhưng vẫn lơ ngơ, chắc thất nghiệp nếu không có người nâng đỡ bằng các mối quan hệ khác.
    Như vậy muốn nói rằng kiến thức vẫn rất cần, tri thức tổng hợp vẫn rất cần. Nhưng ngoài ra còn cần những điều khác nữa như giao tiếp và các vấn đề xã hội - sẽ chẳng bao giờ là thừa cả. Các cơ quan tuyển người giờ đây ngoài IQ ra họ còn quan tâm nhiều hơn đến EQ (mà có nơi họ chỉ quan tâm đến EQ thôi), vậy cho dù bạn có giỏi tích luỹ được nhiều kiến thức chuyên môn, nhưng bạn không có một sự năng động, sáng tạo cần thiết thì có thể sẽ rất khó khăn cho ngay từ khâu xin việc của bạn. Nếubạn làm việc trong một môi trường chỉ có những người nhanh nhẹn và năng động thì bạn sẽ thấy thú vị như thế nào, nếu kiến thức chuyên môn của họ có kém một chút thì họ sẽ hiểu rất nhanh khi mà chỉ nói qua một vài lần một vấn đề gì đó.
    ....Và có thời gian học, cũng phải có thời gian giải trí và giao tiếp với xã hội. Thực tế đã chứng minh rằng có sự kết hợp giữa học và giải trí thì mới dễ tiếp thu được kiến thức bởi tâm trí họ lúc nào cũng minh mẫn, sảng khoái. Còn những người chỉ biết có chúi đầu vào học thì trong đầu họ luôn căng thẳng, có thể họ học nhanh, nhưng cũng nhanh quên. Có thể do một quá trình học hành căng thẳng kéo dài, lại không có sự giải trí để thư giãn đầu óc thì họ trành man man như các bạn dẫn chứng là điều hiển nhiên. Thế nhưng cũng đừng lấy đó ra để chúng ta có thể "giải trí" nhiều quá mà quên việc học chính của mình !
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    toi chua doc cai bai dai dai cua bann hung toi nghi la
    moi gnuoi sinh ra deu co mot tri tue bam sinh ,va deu thich hop voi mot cong viec nhat dinh
    khong phai *****c cham lla se do dai hoc
    nhung cham hoc se gip ta dat den gan hon gioi han cao nhat cua ta ,ma neu khong co gang thi khong the dat duoc . Do do hoc cham khong phai la de vuot qua nguoi khac ma la de vuot qua cai nguong cua chinh minh thui.

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  8. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bác đang đùa hay thật đấy ? Kemchuoi thấy nhiều người học giỏi mà hình thức cũng đâu đến nỗi nào ! Cơ bản là khi mình không được như họ thì mình đành nhận xét như vậy để an ủi bản thân thôi.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  9. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính ra tỷ lệ người xấu/ đẹp trong những người học dốt có khi lại còn lớn hơn nhiều so với người học giỏi. Chúng ta có thể thấy trên Tivi những anh chàng học giỏi xấu trai và đần nhưng trong xã hội cũng không ít những người không học giỏi mà cũng như vậy. Học nhiều không làm chúng ta xấu đi về hình thức mà nó làm cho chúng ta đẹp hơn về nhân cách. Nói cho cùng, hình thức không phải là yếu tố quyết định đem tới sự thành công, thành đạt, hạnh phúc. Bởi vậy khi nào còn có thể học được thì chúng ta cứ học thôi.

    Don' t worry, be happy


    Welcom to 1980 Club
  10. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hehe, quan trọng là biết mình học cái gì. Một trong những kiến thức cần học bên cạnh vô khối kiến thức khác là cách làm đẹp cho mình. Nếu ai trông xấu quá thì có nghĩa là chưa học đến nơi đến chốn thôi. Kiến thức để làm đẹp bản thân có nói năng, ăn mặc, trang điểm, thể lực, văn hoá giao tiếp ứng xử... Chứ nhiều người học nhiều mà trông cũng đâu đến nỗi nào, tớ chẳng hạn
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>

Chia sẻ trang này