1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học ở đâu tốt hơn?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi polar-bear, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. polar-bear

    polar-bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Học ở đâu tốt hơn?

    Bạn à, giữa lớp chọn của 1 trường khác và lớp bình thường của LHP, ở đâu bạn sẽ phát huy tốt hơn tài năng của mình?

    Bac Cuc lanh gia'!
  2. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Tùy là học trường nào nữa, nhưng tui và mấy thằng bạn cũng đã vào trường hợp đấy 1 lần. Cuối cùng tui chọn LHP, còn bọn bạn tui (trừ những đứa vào LHP) chọn lớp chọn của BTX, LQĐ, Minh Khai. Hết năm lớp 10 thì tui sức học thua bọn nó, cuối năm 11 thì tui nhỉnh hơn một tí, nhưng trước khi thi ĐH thì tui hoàn toàn hơn hẳn bọn nó về Toán, Lý, Hoá. Theo tui đó không vì mấy thằng đấy kém thông minh hơn tui vì sức học mấy thằng là ngang nhau (thậm chí hồi lớp 9 bọn đấy còn nhỉnh hơn tui, tui chỉ may hơn khi thi LHP nên vào hệ A, còn bọn đấy chỉ thi được hệ B), cũng không phải thầy cô ở LHP có phương pháp dạy tốt mà là vì không khí học tập ở LHP nghiêm túc hơn, có kỉ luật hơn và học sinh LHP ít người ham chơi hơn ham học nên học sinh LHP ít bị bạn bè lôi kéo chơi bời hơn học sinh trường khác. Nhưng thời tui đã xa rồi (8 năm), bây giờ chưa chắc điều đó đã đúng nhưng không khí học tập theo tui đóng vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của 1 học sinh
  3. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy thôi bạn ạ ! Nếu bạn thích không khí cạnh tranh trong học tập thì học LHP là tốt. Còn cảm thấy khó mà chịu được áp lực thì học trường thường tốt hơn. Không biết các lớp khác thế nào chứ lớp Roxy, mặc dù bình thường rất vui vẻ, nhưng mỗi lần tổng kết điểm, hoặc có thi cử tranh giành bổng lộc gì thì lập tức tách nhau ra ngay, có người còn tính tóan ghê lắm, hồi mới học cũng bị shock và tình bạn sứt mẻ hòai. Nói chung là cũng tùy thuộc vào tính cách từng người thôi !
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lần đầu tiên đồng ý với ý kiến của bác pminh . Bác đừng bảo M là bác sắp hoàn thành luôn bước 2 của cái process gì gì của bác nhé
    M thích cái không khí ganh đua học tập của LHP, mà M cũng góp phần ko nhỏ vào cái kk đó của lớp M hồi trước. Cũng như bác pminh bảo, thầy cô LHP ko hẳn là giỏi, chỉ có đầu vào của LHP nó cao nên đầu ra nó cũng ko thui chột đi là mấy thôi (mặc dù thầy cô nhiều người đã "cố" góp phần làm nó thui chột..ặc ặc).
    Còn roxy nói cũng đúng, cái gì nó cũng có 2 mặt của vấn đề, chấp nhận thôi. Chủ yếu cái mục đích của mình là thế nào, để mà còn cân nhắc giữa lợi và hại, ở đây là bạn bè và kết quả học tập. Gì thì gì, dù thân cách mấy thì học cùng lớp cũng ganh đua, nhiều nhất là chuyện học, còn nhiều chuyện khác nữa. Đứa nào cũng giỏi thì sức mấy chịu nghe ai. Nhưng mà đó là lớp nhiều con gái như lớp M, ko biết lớp đông con trai thì ganh theo kiểu nào nhỉ?
    http://www.vnntu.com to you I belong
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì... khì... tui cũng có cùng ý kiến với anh pminh, dù gì học với các thầy cô tốt, trong một môi trường tốt thì cũng vẫn rất tốt... nhưng cũng phải biết lượng sức một xíu...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cái không khí học tập quan trọng thật đấy. Mặc dù nhược điểm của nó là tạo ra sự ganh đua ghê gớm giữa các thành viên trong lớp, nhưng cũng ko thể phủ nhận được mặt rất tích cực của nó.
    Như M thấy, hồi học LHP, mặc dù luôn luôn trong tình trạng học đua với mọi người, đôi khi khá căng thẳng, nhưng nó lại tạo cho mình một nỗ lực rất lớn. Nếu nhìn 1 mặt của nó thì là mình đang so tài cùng bạn bè, nhưng đứng về mặt cá nhân mà xem xét, đó là mình đang chiến đấu để chiến thắng được bản thân, phấn đấu để tự tiến bộ, để đạt được kết quả tốt nhất mà mình có thể.
    Mỗi kỳ thi là 1 lần thử thách, từ bài kiểm tra 15' trong lớp cho đến những đợt giành học bổng. Cái kk ganh đua đó quan trọng lắm chứ, nó là động lực thúc đẩy cho chúng ta. Cứ như M bây giờ, lên ĐH tự nhủ là học cho mình, vẫn cố gắng nhưng ko thể nhiều quyết tâm như xưa nữa. Dù ít dù nhiều thì đầu óc nó cũng bảo phải xả hơi 1 tí, cứ tí này tí nọ rồi lười lúc nào ko biết.
    Bởi vậy học LHP cũng hay lắm chứ, thấy bạn bè nó học thì mình cũng học trối chết chứ chẳng dám tự ý lười. Ko những thi với bạn bè trong lớp mà còn ngó sang lớp khác nữa. Chứ học lớp chọn trường thường thì ngó quanh mình cũng ngon lắm chứ bộ
    http://www.vnntu.com to you I belong
  7. polar-bear

    polar-bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khong biet noi sao nhung minh cung hoc o LHP. Minh chi nhin thay toan nhung cai ma cac ban goi ma mat trai do, khong thay mat pha?i cua no dau ca. Nam nay em cua Polar bear vao lop 10. Do la cau hoi no hoi minh, minh cung cha biet tra loi sao. Thoi thi, minh se noi no vao box nay doc va tu quyet dinh. May U cu tra loi nhieu 1 ti' ho nhe'.
    Khong co gi du? cho ke lay cai du? lam it.

Chia sẻ trang này