1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học ở Đức mất học phí???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi y2k2004, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Sir Kinhhoang chắc là ở Leip, Dres hoặc ít nhất là ở Ost rồi, chứ ở Baden hay Bayern thì có siêu tiết kiệm cũng ko thể sống 350 eu 1 tháng được. Miete vào loại rẻ rúm nhất thì cũng là 180 eu cho cái phòng bé ti hin, mà còn khó tìm, trung bình khoảng 220 eu 1 tháng,
    bảo hiểm 55 Eu,
    tiền handy mind 10 Eu,
    ăn uống,
    vé 1 semester là 90 euro, 1 tháng sẽ là 15 eu,
    ăn uống thì khó nói lắm, lại còn nhiều khoản lặt vặt nữa...
    1 tháng cũng phải đến 500 eu.
    Tớ là ng chuyển từ Leipzig đến Baden Wuerttemberg nên cũng hiểu cái 350 đấy nó sẽ tăng như thế nào. Tóm lại là thêm Studiengebuehr vào, những ng bố mẹ còn unterstützen được thì ko đáng ngại, có thể tự đi làm bù vào tiền học phí. Nhưng những người bố mẹ chỉ lo được 1năm đầu thì sẽ khá vất vả đấy, nhất là muốn học hành cho ra hồn 1 tí thì càng khó.
    Cú nói trước để các bạn mới sang chuẩn bị tâm lí, chứ ko lại nghĩ Leben ở bên này dễ dàng lắm, sang thất vọng lại khổ, nhất là những bạn nghĩ mình sẽ tự lo 100 % cho cuộc sống của mình khi phải đóng Studiengebühr.
  2. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    hu, nghĩ vậy thì nhụt ý chí của các vị tương lai đất nước con hồng cháu lạc mất,
    nói chung là cái khó bó cái khôn,
    anh sang đây đã 17 năm rồi vẵn sống đàng hoàng,
    xe hơi thể thao, Tỷ phú ở Việt Nam còn nằm mơ cũng không có chiếc xe mà anh đang đi, nhà thì anh ở khoảng 60 m² một mình. Tỷ phú ở Việt Nam còn nằm mơ cũng không có cái phòng đẹp như vậy. Mỗi lần một tuần cố gắng đi nhà hàng ăn đồ Châu Á, đừng ước ăn Schinken hoặc Bơ, pho mát nghe, bên này bọn bần cùng khố rách mới ăn đồ này đó. Món ăn Châu Á là đồ sa sỉ.
    Mỗi tội đi làm hơi cực một chút cày những 12 tiếng một ngày, gặp toàn là Gauner. Phân biệt chủng tộc hơi cao, aha mình ở Việt Nam làm cho đất nước giàu mạnh bằng chúng nó để cho đỡ hổ thẹn và không bị nép vế.
    Chúc thành công
  3. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác gỉ trích trong trang web cua trường là 1 tháng cânf trên dưới 600 là ko đúng roài . Đó là mức sống tính cho bon nước ngoài , ng Vn tiêu kiểu khác .
    Em học o München mà . Tính lại chi tiêu 1 tháng nhé không các bác lại bảo không thực tế :
    Tiền thuê nhà : 2 thằng ở chung : tầm 160 1 tháng , kiếm thêm 1 thằng ở chui : 100 1 tháng ( thằng bạn em thuê nhà ở Studenténstadt có TV , Internet Anschl ) howi chat nhung van o duoc .
    Tiền xe : tiết kiệm thì chạy xe đạp , không thì tam 40 EUr / thang .
    Tiền bảo hiểm thi dóng ca nam coi nhu khong tinh vao day
    CÒn lai la tien an .
    Duong nhien day la em chua tinh bac nao an sang xai sang thi bao nhieu cha het , em chi muon noi la voi so tien 350 den 400 thi van co the song dang hoang o dat München duoc .
    Con chuyen học phí anh nao do hoi em : hom em den TU München ( hôm Schulertag ) co Prof o do noi vay . Co chac hay ko thi den thang 10 se ro .
  4. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bác này hôm qua vừa bảo 350 1 tháng sống đàng hoàng xong hôm nay lại thành 350 đến 400 :D. Mà ko tính bảo hiểm vào là cả 1 vấn đề rồi, câu của SirKinhhoang sẽ được chuyển thành từ 400 đén 450 vẫn sống được. Nếu tự kiếm thì chả sao nhưng mà tiêu tiền các cụ ở nhà chắt bóp, thì 50 cũng là 1 tr rồi, cứ nhẩm sơ sơ ra thì cũng đến 500 nếu lỡ tay tiêu nhiều hơn tí ;), đấy là tớ vẫn chưa dám gọi là sống đàng hoàng đâu. Mà nói đùa tí cho vui chứ còn mỗi ng tiêu 1 kiểu, tuỳ thôi mà, có điều rõ ràng vừa đi làm vừa đi học mà tự nuôi thân mà đúng Regelzeit tốt nghiệp thì chắc chỉ có đại cao thủ, ý chí cao mới làm được thôi.
    Willkommen các bác ở VN tiếp tục sang Đức ạ !
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 13/04/2005
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đọc bài TCM xong em thấy ấn tượng quá ạ, chúc TCM luôn làm việc tốt
    Chắc là TCM khuyên mọi người : "cái khó ló cái khôn" chứ ko fải "cái khó bó cái khôn" trong trường hợp này?
  6. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    an Sir_KinhHoang,
    ja, Lão sư viết đây là chỉ đẫn cho các em ở Việt Nam muốn sang du học tại München Bayern rõ thôi, Sir_KinhHoang viết cũng chỉ đúng phần nào,
    Đóng bảo hiểm sức khoẻ thì các sinh viên phải "Bắt buộc" đóng, không đóng không được học.
    Ausname: trường hợp không phải bắt buộc đóng:
    khi thằng em già mọc râu tới rốn (Sinh viên trên 30 tuổi, hoặc học quá thông minh trên 15 Semester, cái này anh cũng không biết chinh xác, vì xem tin lâu rùi đầu óc toàn Bier Augustine 5 % Alkohol, quên mất) thì không cần trả tiền Bảo hiển sức khoẻ nữa vì nếu trả thì khoé đi ăn mày mất, (nếu phải đóng thì khoảng từ 190 Euro cho đến 500 Euro/ tháng Privat Krankenversicherung, Anh là ở bảo hiểm Ergo Gruppe mà) Có bố ông nào đóng được chứ.
    Thuê mà ở chung cũng tốt, rẻ hơn,
    Anh chú cũng ở gần, bẹn München đó, đến Studentstadt mất khoảng 20 phút xe hơi, Anh không còn studiert nữa, đi làm Trâu lâu rồi, rửa chén nhà hàng thôi, quên văn hoá Việt Nam rồi.
    Vé xe, tàu thì nó như vậy đó, nhưng nếu có thẻ Sinh viên thì cái Vé có thể đi được các phương tiện công công, Tầu, Xe điện, Bus, Tầu điện ngầm, nổi..., có khi còn miền phí nếu không có tiền...
    mehr weiY ich nicht.
    Chúc vui vẻ.
  7. RitterdesWindes

    RitterdesWindes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    O Dresden mà tiền nhà cửa đắt thế cơ à, tôi cũng sang chưa lâu nên chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng tôi thuê nhà ở Berlin có 140, 1 tháng 1 phòng 1 người 12m2, nếu muốn rẻ thì có cả phòng 9m2 có 120, thôi . Tiền ăn uống nếu ăn tốt thì cũng khoảng 50, là cùng. Tiền tàu xe thì SV đi mất khoảng 20, một tháng, chưa là sinh viên thì đi chui vé đểu cũng mất khoảng 20, tháng. Bảo hiểm 50,. Di động các thứ cộng lại thì 300, thì vẫn sống tốt.
  8. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    "Tiền ăn uống nếu ăn tốt thì cũng khoảng 50, là cùng."
    Ăn một mình hay chung tiền ăn chung?
    nếu chung nhau nấu ăn thì có thể thế được,
    mới lại thỉng thoảng mua một bịch Kaffee về uống nữa chứ, 20 Euro cho vé xe? Vé tháng hay vé tuần? Sinh viên hàng ngày đi tầu xe thì phải mua xe tháng chứ? 20 Euro thì các anh chả tin được, Đại ca sống ở đâu chứ ở Đức không có cái giá vé tháng 20 Euro, Đi chui? Chính Quyền Đức trả cho hàng chục triệu Euro cho việc tuyển nhân viên kiểm tra, Tầu xe.... công cộng bị kiểm tra 24/24, 7 ngày một tuần, 31 ngày trong /tháng 12 tháng / năm, thử hỏi đi chui cái gì? một lần bị erwischt thì 40 Euro đủ đòn., chưa kể 3 lần erwischt thì bị Hausverbot, đi bộ 10 km một ngày cũng sướng hay sao, cho chân khoẻ à,
    Nói tóm lại ở Đức rất đắt đỏ, bù lại thì tiết kiệm ăn bòn mót để về phép Việt Nam khoe giàu có
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Kể ra chui thì vẫn chui được, mắt phải tinh, tai phải thính, tinh thần cảnh giác cao độ, thấy toán nào khả nghi là nhảy khỏi tàu ngay trước khi nó đóng cửa, thì vẫn chui được.
    Đã tiết kiệm là ko có cái thú vui xa xỉ là uống kaffee, chỉ leistungswasser thôi thi thoảng tự cảm thấy mình tốt thì tự thưởng cho 1 bịch icetea ở aldi bao nhiêu ấy nhỉ, hình như 99 cent.
    20, vé tháng có thể là là mua vé năm, tính ra nó là vậy. Có những chỗ như chỗ bạn em ở có mỗi 1 cái kino, đi lại bằng xe bus tính ra 20 phút là hết vòng thành phố thì 20,/ 1 tháng là quá đắt rồi [j/k]
    500,/semester, 1000,/năm, tính ra là khoảng 150,/tháng ấy nhỉ. Giời ơi, bố mẹ đi làm ở nhà cướp đâu ra thêm 150,/tháng gửi cho con, nên chúng ta phải cực kỳ tiết kiệm, có điều kiện thì đi làm thêm để đỡ phần nào hay phần đấy thôi, mọi người nhỉ.
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Sống ở Đông Đức cần khoảng 400Eu là ngon rồi. Còn đã mò sang bên Tây Đức nhất là các bang Hessen, Rheinland Pfalz thì ít nhất là 500 là vừa hết, nếu có bất ngờ như bahncard,.... là phải giật ở đâu đó. Về bayern hoặc Stuttgart thì còn mệt nữa. Còn NW thì khoảng 450. Các vùng còn lại thì tự so sánh.

Chia sẻ trang này