1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC PHÍ TẠI CHỨC BẰNG HỌC PHÍ CHÍNH QUY CÒN CHẤT LƯỢNG THÌ

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi brotherpig, 28/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brotherpig

    brotherpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    HỌC PHÍ TẠI CHỨC BẰNG HỌC PHÍ CHÍNH QUY CÒN CHẤT LƯỢNG THÌ

    Có ai học ở ĐH NN THANH XUẨN không nhỉ

    Mình vừa thi đỗ và học được một tháng. HỌC PHÍ Ở ĐÂY NGANG VỚI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẤY 900 MỘT KÌ.
    Nhưng cho dù đóng với mức học phí không thua kém ĐH chính quy thì bọn mình cũng chẳng được hưởng thêm tí tẹo chất lượng nào.
    Học ở đây chán nhất là nghe nói. Sau một tháng mình cứ như ngọng hẳn đi, khả năng nói giảm trông thấy.
    Giáo viên ở đây cũng rất phập phù chán nhất là mấy cô trên 40 tuổi.
    Chương trình học thường cố quá bám sát giáo trình đặc biệt như cuốn NewHeadwayB với thời lượng ngắn ngủi mà giáo viên cứ nhất quyết đi theo từng dòng từng chữ. Kết quả là giờ học rất chán cô giáo hỏi mình trả lời, cô giáo đọc mình chép.
    Cái mình chán nhất lớp không phân theo kiểu thi : những người thi 3 môn cũng như chỉ thi một môn Anh thôi đều học chung một lớp.
    Kêu than vậy chớ cũng chả có cách nào được cả. Mình cũng chẳng thể làm gì để thay đổi được cả một hệ thống vốn đã ì ạch rồi. Có lẽ sau hè phải tính nước đi học chỗ khác thôi, sợ mất thời gian mà lại chẳng ăn thua gì cả
  2. Violinpassion

    Violinpassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với ý kiến của cậu cho dù tớ không học ở Thanh Xuân
    Tớ học ở Tô Hoàng, nghe bảo còn chán hơn học ở Thanh Xuân nhiều
    Tớ vẫn theo hết cả khoá học để nhận cái bằng tại chức
    May thay khi đi làm mới tá hoả là tiếng anh của mình chả ra tây chả ra tàu ( thấy phí vô cùng). Trừ khi đi làm cho Nhật thì tiếng anh của mình cũng củ chuối chả kém gì nó.
    Tất nhiên quyết định phụ thuộc vào chính bản thân. Nhưng nói thật, bọn tớ học ở đấy chả mấy khi được nghe nói cả, đến tận bây giờ phonetic vẫn cứ vô tội vạ và bản năng, chả ra đâu vào đâu.
    Giáo viên cũng lười biếng lắm, chỉ giạy cho hết tiết thôi, ít khi nghĩ ra phương pháp sư phạm tiệm cận với học sinh.
    Mà sinh viên đi học lớp tại chức thì cũng hơi vô tổ chức, ngại nói ngại nghe và lười nữa.
    Tớ nghĩ bỏ quách cho rồi , đầu tư học một lớp 10 người, tính tổng số tiền của cả cái bằng tại chức đi học theo giáo viên hiệu quả gấp 10 lần là cái chắc.
    Chúc bạn tìm được hướng đi cho mình
  3. yeu_con_nguoi_yeu_cuoc_song

    yeu_con_nguoi_yeu_cuoc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi cậu
    Tớ đang học tại chức trường ngoại thương đây này, tớ nói thật chứ, chẳng hiểu người ta khen cái trường này ở điểm gì, chắc là chính quy sẽ hơn chăng, chứ còn tại chức thì tuyệt vời chán luôn.
    tớ kể cho cậu nghe:
    1, cái thẻ sinh viên: chứng tỏ bọn học tại chức chúng tớ chỉ là bọn ngoài luồng thôi, chắc chắn nhà trường bày ra tại chức chỉ là để kiếm tiền thôi. Chứ không có sự tôn trọng học sinh.
    Chữ viết xấu ma chê quỷ hờn, mà hình như có mấy người mới viết được một cái thẻ thì phải, vì tớ thấy có nhiều nét chữ khác nhau và xấu như nhau.
    Chỉ có mỗi cái tên với lớp thôi cậu ạ, không có mã số sinh viên, không có ngày tháng năm nào, không có cả quê quán luôn. Chán hết cả đời.
    2, Học tiếng Anh: mỗi kỳ 2 cô giáo mới, may ra có cô dạy tốt thì cũng chỉ 6 buổi là hết, lại chuyển sang cô khác, còn có cô thì đặc biệt dốt, tớ không hiểu tại sao lại được vào đây dạy nữa, phát âm không chuẩn, từ vựng không biết, dạy như kiểu sắp chết đến nơi. Tớ thấy bị xúc phạm khi nhà trường đưa người không biết gì vào dạy tớ.
    Với lại học xen kẽ các môn với nhau nên cái môn tiếng Anh cũng chia năm sẻ bảy ra như thế, khoảng 1 năm mới học hết 6 bài tiếng Anh trong một quyển Business Basic. Tóm lại là tớ có học hết cái trường này rồi cũng ngu như chưa học thôi

    Mà nói nhỏ với cậu nhé. Tớ chỉ có thể nói với cậu thế này thôi, hoặc là nói chuyện với mấy đứa trong lớp, chứ có bức xúc mấy cũng không dám khiếu nại lên trường đâu, nếu trường biết mình là đứa nào, học lớp nào, không biết điểm rả của mình cuối cùng ra sao, nhỡ lại vạ thì chết, tớ muốn học cho đến nơi đến chốn, nhắm mắt làm ngơ tạm thời đã, nếu có ai có cách nào để giúp tớ khiếu nại được lên nhà trường mà không ảnh hưởng gì đến bản thân và lớp học thì tớ sẵn sàng ngay.

  4. bienphale

    bienphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ! Tôi cũng vừa nhận được bằng đại học tại chứ TA ở ĐNNN Thanh Xuân đây.xin cũng đóng góp một số ý kiến như sau.
    Sau khi học ở đó xong, tôi thấy khả năng dịch và nghe cuả tôi cũng khá lên rất nhiều .Bạn nào mới học ở những kỳ đầu , nếu ko kiên nhẫn thì tôi nghĩ chắc cũng chẳng theo được đến hết 8 kỳ đâu.
    Sao các bạn ko tự xét lại bản thân mình ấy, buông những lời khó nghe vậy.Nếu như những thầy ở ngoại ngữ mà ko biết gì mà cũng dám nhảy vào dậy bạn à.Nếu bạn thấy trình độ của mình siêu hơn cả thầy cô giáo đã từng bao năm dạy ở đó thì bạn ko cần thiết phải học làm gì cho tốn công.
    Tôi công nhận là cách dạy ở đó sẽ ko hề rèn luyện cho bạn được kỹ năng nói, vì hồi kỳ đầu ,mỗi tuần chỉ có 1 buổi nói.Nhưng nếu bạn học chăm chỉ, thì vốn từ vựng mà bạn thu được khi học xong đến cuối kỳ 8 sẽ rất hữu ích .Đến kỳ 7 và 8, bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng nghe qua băng VOA special và được cả kỹ năng học dịch.
    Đến lúc đó, nếu bạn có may mắn được gặp thầy Cung dạy thì thật tốt.Thầy là một thầy giáo rất có tâm huyết với học sinh.ĐẾn bây giờ học xong , tôi vẫn thấy cảm khích tấm lòng của thầy.Nhờ thầy mà tôi đã mạnh dạn lên rất nhiều để phát biểu trước lớp những gì mà mình đã dich được sau khi nghe băng.
    Dù là chỉ với tấm bằng tại chức thôi ,nhưng tôi cũng thấy rất tự hào vì thành quả sau gần 4 năm mà mình đạt được.Kiến thức ở đâu thì cũng như nhau thôi.Bạn tưởng là dễ dàng lắm sao.NẾu bạn nào mà siêu dẳng cấp quá rồi thì khỏi phải học, chứ đừng có ngồi nói lung tung,việc gì mà phải dùng đến tiền nong để so sánh với kiến thức mà thầy cô mang lại !
  5. brotherpig

    brotherpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bienphale, rất vui vì nhận được sự tư vấn của bạn.
    Bạn vừa tốt nghiệp ra trường à, tốt quá, chúc mừng bạn. Chắc bạn phải hài lòng với tấm bằng của mình lắm. Mình cũng nghĩ là nếu mình có được tấm bằng tại chức trong tay như bạn mình hẳn cũng thấy tự hào lắm.
    Nhưng mình cũng rất băn khoăn rằng bạn thấy mọi thứ đều tuyệt vời ư và không có gì đáng để thay đổi trong vòng 5, 10, 20 năm nữa chăng. Bạn có nghĩ rằng những gì và bạn đã học chắc đã đáp ứng được hết công việc của bạn trong tương lai chăng?
    Bạn thật may mắn vì đã gặp được thầy giáo tuyệt vời trong khi học tôi cũng hi vọng nếu tiếp tục học tôi cũng may mắn như bạn nhưng nếu không may thì sao nhỉ......
    Nói thật tôi chưa bao giờ kêu ca về kiến thức của các thầy cô giáo và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình đã giỏi hơn họ. Nhưng tôi muốn cách mà họ dạy chúng tôi phải khác so với những gì mà họ đã từng dạy các bạn trước đây. Chúng tôi trẻ hơn các bạn và tôi tin rằng xuất phát tiếng Anh của chúng tôi cũng có nhiều thuận lợi và khác biệt hơn các bạn nên chúng tôi cần cách học khác, cách dạy khác so với các bạn. Bạn nói rằng rồi chúng tôi sẽ được học nghe VOA rất hay. Tôi biết chương trình đó, nó thực sự hay nhưng tôi tự hỏi sao chúng tôi lại cứ phải chờ chứ không được học ngay bây giờ nhỉ??? Tại sao chúng tôi lại phải chờ trong khi ngậm nhấm những cuốn giáo trình dài và chán ngắt. Học tại chức là để bổ sung kiến thức nên chúng tôi không phải là người bắt đầu từ đầu mà bắt đầu từ những gì mình cần và thiếu.
  6. brotherpig

    brotherpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rằng chúng tôi sẽ có khả năng đọc dịch tốt sau khi ra trường, tôi tin là như vậy và tôi thấy đấy là một kĩ năng vô cùng cần thiết. Nhưng trước hết phải bắt đầu bằng kĩ năng nghe nói đã bởi khi bắt đầu vào đây chúng tôi vẫn còn trẻ trung, vẫn còn sôi nổi, lưỡi chúng tôi vẫn còn mềm đủ để uốn éo phát âm và học luôn thì tốt hơn là sau một hai năm, một hai kì nữa trước khi chúng tôi hết cả nhiệt tình, hết cả tự tin để nói nữa. Tôi không tin rằng với tấm bằng đã có trong tay bạn đã có đủ tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài mà bạn còn phải rèn luyện nhiều mà chắc chắn lúc này còn khó hơn nhiều lúc bắt đầu. Hay bạn định bắt đầu và duy trì câu chuyện bằng những mẩu giấy?????
    Điều cuối cùng tôi muốn bày tỏ với bạn là tôi không hề ngồi đây kêu ca mà hàng ngày tôi vẫn đi học đều đặn lớp học của mình ở TX và cố gắng giành thời gian rảnh rỗi để bổ sung thêm kĩ năng của mình bằng nghe băng, đến câu lạc bộ... Nhưng tôi vẫn thấy cần thiết phải có sự thay đổi..Vì sao vậy? Vì mức học phí mà chúng tôi phải đóng cao hơn so với các bạn trước đây ư?Không mức học phí đó không đủ cao để chúng tôi phải lo nghĩ đến chuyện bỏ học nhưng đủ để chúng tôi đòi hỏi những gì tốt hơn. Sao không nâng học phí lên gấp hai ba lần miễn chất lượng tăng gấp rưỡi là được. Hay là bạn lại định nói rằng nếu muốn thì ... còn không thì ...những câu nói đó đầy rẫy ở khắp nơi: của một người bán hàng chất lượng kém, của một cô văn thư mệt mỏi.... Nhưng chẳng lẽ đó lại là một câu trả lời sao
  7. brotherpig

    brotherpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bienphale ạ, bạn có lẽ đã kết thúc cuộc đời sinh viên của mình rồi, có lẽ với bạn vậy là cũng tạm xong. Nếu có một lúc nào đó bạn còn cảm thấy trong suốt cuộc đời sinh viên của mình lẽ ra phải là thế này, lẽ ra phải là thế kia thì bạn cũng chẳng có gì thay đổi được cả. Còn chúng tôi thì mới bắt đầu, khi thi vào đại học cũng như thi vào đây (đh tại chức) chúng tôi cũng đã suy tính rất kĩ càng và hy vọng những gì mình nhận được xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Và tất nhiên chúng tôi không dễ dàng từ bỏ mong muốn của mình cho nên chúng tôi có yêu cầu này khác đó là bình thường thôi.
    Nói thật dường như câu chuyện của chúng ta giống như một cuộc tranh cãi vậy. Nhưng mình không có ý định tranh cãi với bạn mà đơn giản mình chỉ muốn nói ra những điều mình nghĩ. Bạn có nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi và ngày hôm nay đâu còn giống ngày hôm qua và chúng ta cũng cần tự thay đổi cho mỗi ngày mới.
    Tôi không thích những kẻ lười nhác kêu ca và tôi không nghĩ mình là người lười nhác nhưng tôi biết, ngay những người chăm chỉ và xuất sắc nhất cũng không thể hài lòng được. Còn bạn nghĩ sao, bạn có nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng nhận được những gì chúng tôi cần và nhiều hơn những gì bạn đã cần, cho tương lai??
    Chúc bạn ngày càng hoàn thiện hơn vốn ngoại ngữ của mình và thành công trong công việc
  8. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi thấy topic bắt đầu hơi nóng rồi mong mọi người hoàn toàn bình tĩnh. Tôi cũng là một người đã tốt nghiệp hệ tại chức trường DHNN Thanh Xuân. Tôi cũng có vài lời suy nghĩ thật với mọi người thôi.
    1. Phải công nhận kinh phí đào tạo là tương đối đắt. Song vấn đề chất lượng còn phụ thuộc vào việc thầy dạy thế nào và trò học ra sao đừng đổ hết cho thầy và cũng đừng đổ hết cho trò.
    2. Vấn đề chất lượng:
    Khẳng định với brotherpig là không thể nào chất lượng bằng với chính quy được đâu. Mặt bằng chung thua xa. Điều đó là chắc chắn vì SV hệ chính quy học chỉ phải tập trung học mỗi ngoại ngữ, họ không bị ràng buộc mất tập trung vì công việc vì hệ đào tạo chính quy mà họ theo đuổi. Xong đừng coi thường đôi lúc có những cá nhân xuất sắc của hệ tại chức khá hơn hẳn chính quy. Điều đó dễ hiểu vì các bạn học tại chức thường là SV các trường khác họ có tư duy mạch lạc sắc bén logic hơn SV ngoại ngữ nhiều. Cái đó tuỳ vào con người thôi. U cứ sáng nghe VOA chiều nghe VOA xem. Kệ nó năm đầu tháng đầu có thể không nghe được gì khoảng 3 tháng liên tục xem khác ngay. Nhưng mà ít người kiên trì và chịu khó đuợc như thế.
    Bên cạnh đấy brotherpig phải hiểu rằng ngoại ngữ không chỉ là ngoại ngữ, nó còn phải là ngoại ngữ chuyên ngành. U cứ học đi cái chính là u có thể đọc được tài liệu chuyên ngành của mình và u có thể nói được với đối tác của mình về chuyên ngành mình làm việc.
    Nói về chất lượng phải nói cả 2 phía: Thầy và Trò.
    Phải hoàn toàn công nhận là có rất nhiều thầy cô dạy rất kém coi hệ tại chức như lớp làm thêm như bọn ngu dốt lên đó ngoáp ngoáp kiếm tiền. Điều đó không phải là không có xong có rất nhiều giải pháp cho vấn đề này.
    Không biết ở ngoại thương thế nào chứ hồi tớ học lớp tớ đổi giáo viên liên tục. Giáo viên ấm ớ bọn tớ làm cái đơn cả lớp ký vào tớ đại diện lớp trưởng cầm xuống trung tâm là khác ngay. Có những cô giáo nghỉ luôn vì khi đi lớp khác nó lại làm đơn như thế. Lớp tớ đòi đổi cô ấy chả nhẽ lại dúi cho lớp của brotherpig mà brotherpig biết lại không nói gì sao. Không phải tất cả các giáo viên đều thế các bạn có thể đi các lớp khác nhau lớp này dạy viết hay bạn học, lớp kia dạy nói hay bạn học. Cuối kỳ bạn thi tốt là được thôi có ai khắt khe quá chuyện điểm danh đâu.
    Xét về góc độ trò, đa phần những người đến học tại chức đều có động cơ học tập đúng đắn nhưng do nhiều hoàn cảnh họ vẫn không thể đi học đều được. Lớp tớ có hôm có khoảng 10 người. Giáo viên nhìn thấy cũng chán chả muốn dạy. Hỏi ra toàn người không thể đến được. Bạn cứ học đi đến mùa thi ở các trường đại học mà xem lớp học sẽ vắng lắm. Bản thân tớ cũng thế thôi. Hồi đó tớ học song song cả Bách Khoa và Tại chức. Khi nào Bách Khoa thi học kỳ tớ vắng dài dài. Mục tiêu chính của mình vẫn là Bách Khoa mà.
    Tớ hoàn toan đồng ý với các bạn rằng nếu thay vì bằng tại chức các bạn có một chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ như TOEFL hay IELTS thì hơn. Nhưng thực sự các bạn phải xem lại năng lực của mình cũng như tiềm lực kinh tế.
    Rất nhiều trung tâm ngoại ngữ cũng chẳng gia gì đâu. Bạn đóng tiền học rồi nếu giới thiệu được tớ bạn được giảm học phí. Hình thức này như kiểu kinh doanh qua mạng. Học chán vẫn phải bảo hay để gỡ gạc chút ít.
    Bản thân tớ cũng vừa tham gia một khóa học ở AAC (65 Quán Sứ nè) kinh phí cũng khoảng 3 triệu ~ 4 triệu (mình không trả tiền mà công ty trả theo tiền đô nên không rõ). Nó cũng gần bằng 1/2 tiền các cậu học 4 năm ở đó chứ ít gì đâu. Cũng thường thôi.
    Các cậu cứ cân nhắc cứ đi tham khảo đi. Rồi các cậu sẽ thấy những gì DHNN Thanh Xuân hệ tại chức dạy cho các cậu có đắt không có xứng đáng không.
    Không phải ca ngợi trường đâu chỉ muốn các cậu có cái nhìn tổng quan hơn thôi.
    Tớ đảm bảo rằng nếu ai học ở đó mà qua hết các kỳ thi bằng chính năng lực của mình với kết quả khá thì sẽ thực sự khá và hoàn toàn yên tâm trong công việc của chính người đấy.
  9. bienphale

    bienphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chào bạn brotherpig!
    Mình cũng vừa đọc bài của bạn xong, cám ơn bạn đã có những ý kiến phải hồi rất dài cho mình ! Mình công nhận, lúc mình viết cũng hơi nóng, nhưng mình cũng ko có ý định biến đây thành một cuộc tranh cãi.Mình cũng đưa ra một số phản hồi như sau :
    *Nhưng mình cũng rất băn khoăn rằng bạn thấy mọi thứ đều tuyệt vời ư và không có gì đáng để thay đổi trong vòng 5, 10, 20 năm nữa chăng. Bạn có nghĩ rằng những gì và bạn đã học chắc đã đáp ứng được hết công việc của bạn trong tương lai chăng?
    Câu này bạn nói thì quả thực tôi ko có ý định nói cái mà tôi học là tuyệt vời cả và bạn cũng đặt ra câu hỏi liệu 20 năm nũă có thay đổi hay ko thì quả là tôi ko biết cách trả lơì thế nào .Và ở trên tôi cũng ko nói rằng nó đủ đáp ứng công việc của tôi trong tương lai vì kiến thức thì vô hạn , tôi ko nói rằng học ở đó là quá đủ đối với tôi.
    Bạn nói rằng rồi chúng tôi sẽ được học nghe VOA rất hay. Tôi biết chương trình đó, nó thực sự hay nhưng tôi tự hỏi sao chúng tôi lại cứ phải chờ chứ không được học ngay bây giờ nhỉ??? Tại sao chúng tôi lại phải chờ trong khi ngậm nhấm những cuốn giáo trình dài và chán ngắt. Học tại chức là để bổ sung kiến thức nên chúng tôi không phải là người bắt đầu từ đầu mà bắt đầu từ những gì mình cần và thiếu
    Câu này thì tôi xin trả lời như sau, bạn có tin chắc rằng trình độ của bạn có đủ khả năng nghe băng và dịch VOA ngay được một khi bạn chưa qua đào tạo về mặt ngôn ngũ từ vựng một cách căn bản ở các bài text mà bạn đang học .Tôi nghĩ họ đã soạn ra cả một quá trình dể dần dẫn dắt bạn học lên dần ko có lẽ là ko có lý?Và mình bạn , ko thể theo ý thích của bạn mà có thể thay đổi cả một hệ thống học .Bạn có tin chắc rằng bạn biết rõ cái mình cần hiện giờ ?
    Tôi dù đã tốt nghiệp tại chức nhưng hiện giờ cũng đang là một sinh viên như bạn.Tôi cũng phải công nhận rằng cái mà chúng ta đang học cũng có rất nhiều nhược điểm, xong, tôi cũng thấy rằng, phải chăng bạn cũng đã quá kỳ vọng vào cái mà mình đang học , bạn đòi hỏi nó phải thế này thế khác, nhưng cái chính vẫn là tự bản thân bạn học thôi.Tôi nghĩ bạn học tại chức, nó cũng chỉ là một nền tảng khá tốt cho quá trình học tập tiếng anh của bạn sau này !
    Tôi hi vọng những gì tôi nói sẽ giúp chúng ta hiẻu nhau hơn chứ ko phải là một cuộc tranh cãi gì cả .
    Chúc bạn sẽ học tốt, cám ơn bạn rất nhiều !
  10. brotherpig

    brotherpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời đóng góp chân tình của các bạn
    Mình cũng không nghĩ rằng chúng ta đang tranh cãi mà chỉ là tranh luận thôi có điều hơi quyết liệt một tí
    Thực ra thì mình bắt đầu đi học tại chức hơi muộn mãi năm vừa rồi là năm thứ ba mới thi. Lúc vào học quả là cảm thấy rất chán vì thấy mình gần như già nhất lớp rồi. Các em trong lớp phần lớn là năm đầu (mà mình còn thi truợt mất mấy năm chớ)
    Ở lớp mình, tiếng Anh của mình cũng tạm được nên khi mới vào đây lại phải học lại nhiều thứ và theo cách như mới bắt đầu của các thầy cô giáo khiến mình hơi chán và cảm thấy rất thụ động. Mai là bắt đầu học lại rồi. Chắc chả có gì thay đổi nhiều. Nhưng mà mình cũng đã có kế hoạch để không tiếp diễn tình trạng cũ nữa.
    Cảm ơn các bạn nhiều nhe! Nhất định mình sẽ phải tìm mọi cách để đạt được những gì mình muốn. Hi vọng sẽ có dịp gặp Manh Ha và Bienphale để được mở mang thêm tầm mắt

Chia sẻ trang này