1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học quân sự

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi gaumeo, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nói như em thì khoẻ quá rồi... mưa to thì đúng là ngồi trong phòng và trên giảng đường thế thôi... chứ mưa nó lắc rắc đủ để làm ướt cái sân thôi thì lúc đó ai khổ cho biết....
  2. dn

    dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    di hoc quan su vui cho, an uong thi hoi cuc thiet , nhung ma riet lai thanh quen, co khi la gianh an cua nhau nua do, hi hihi ....noi chung la di hoc quan su khong co gi cuc het, giong nhu la di cam trai.... dai han vay do, ban cu thu mot lan roi xem, ban se biet ngay ma,
    DNTY
  3. ktpl

    ktpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em gaumeo cứ yên tâm lên núi tu luyện 1 tháng , chứ gì mà nghe các anh các chị nói rồi lại run lên thế . Học đại học thì đi quân sự là vui nhất , đây là dịp để cho các thành viên trong lớp làm wen vói nhau , chưa wen thì bây giờ wen , wen rồi thì bây giờ thân hơn Khối nhân tài văn nghệ được phát hiện sau khi đi quân sự về đấy and maybe some special relationships . Sau khi đi quân sự về tôi thành trùm đánh bài 5mo . Tại lên đó rãnh rỗi quá có làm gì , không dánh bài cũng đi học thiên hạ hay quậy phá linh tinh ( may wá thoát nạn , xém chút bị giữ bằng )
    Tuy nhiên lên đó mùa này thì cũng hơi gay ấy nhỉ , tôi đi cách đây 4 năm rồi không biết trường dó nó cải tiến gì chưa , ăn uống là chuyện nhỏ , an gì cũng xong thôi , nhưng vụ đáng ngại là nước tắm rửa và giặt giũ . Mùa này thì nước cứ đỏ quạch lên như phù sa ý , tắm vào có khi lại còn nhớp hơn , trừ phi chạy lại chỗ nhà mấy bác lãnh đạo lấy nước . May mà dợt tôi đi chỉ khoảng vài 3 ngày cuối bị mưa và cũng ít con gái nữa nên các nường làm gì mấy bác lãnh đạo cũng chả thèm la
    enjoy urself gaumeo , this is the most beatiful time of ur student life
  4. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nè bà (nếu không thì xin lượng thứ) bà học ở đâu mà sợ vậy?Dân kỹ thuật mà .Mà cái tin ở trường sư phạ có thiệt không đó.
    Ờ thì anh chị sẽ chỉ cho nhưng câu cuối thì chỉ có chị thì có thể chấp nhận thôi chứ mấy anh thì ........
    nhung mà em cứ lên đó thì biết
    Sống được hết thôi.SV mà
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Wa, chú em mày lâu nay đi đâu mất tích thế, không thèm mail cho ông anh đang buồn thiu (vì quên hâm lại nên nó thiu) gì cả thế. Rồi chú em cũng nếm mùi quân sự như bao người khác thôi, vui buồn sướng khổ, đủ cả, có thêm một tí nhọc nhằn cho người nó lớn thêm ra, nó khôn hơn một tí. Chứ các chú cứ nằm nhà bám váy zợ thì còn lâu. Haha, đùa thôi.
    Thường thì tuần đầu muốn zdề nhà lém, rồi tuần cuối thì năn nỉ về cũng không chịu nữa là! Con trai lên đó thì khoẻ, thích thì đánh bài (miễn là đừng sửa TV thôi). Buồn mỗi cái chuyện tắm rửa giặt giũ, vệ sinh thôi, hồi mình lên trên đó cũng 7 năm rồi nhỉ, hồi đó cực dữ. Buồn ... "bứt cỏ" cũng phải đợi đến nửa đêm kiếm chỗ nào vắng vắng, mát mát mà phóng, chứ chun vào WebCam thì thật là chịu không nổi. Có thằng bạn mà giờ nó làm ở Bưu điện ĐN, hồi đó nó làm lớp trưởng 97.114 thì phải, mà chui vào WebCam lúc trời tối, cậu cầm theo cái đèn pin nữa. Đang vận nội công thì nghe tiếng sột soạt, rọi đèn lên thì trời ơi, ơi trời, một con rắn rồng (loại ăn chuột ấy mà) bò lổm ngổm trên trần. Lúc đó thì hồn vía lên mây, vọt chạy, khổ thật, bứt cỏ mà không xong nữa, báo hại trời đang lạnh phải đi tắm, xui xẻo thật.
    Còn nhiều chiện dzui ở quân sự nữa, ai có yêu cầu thì mình post tiếp. Thân ái và kinh zị.
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Đi học quân sự đúng là thời gian vui nhất khi đi học đó...tuy hơi cực nhưng mà thấy thoải mái...tui hồi đó học xong 1 tháng là người béo tốt...ăn uống có giờ giấc..sáng sáng tập thể dục...wá điều độ...chưa kể ngày ngày vài hộp sữa chua...tối tối đi bộ wanh sân như đám tù trong trại tập trung..vui dễ sợ...giành nhau ghế đá để ngồi...đi lấy bánh mì buổi sáng...xách nước uống...giành nhau phòng tắm...mà chắc mấy you chưa xem họ nấu cơm ra sao nhỉ?? nhìn là không dám ăn đâu..tui hồi đó đâu có dám kể đâu..sợ mấy đứa bạn nhịn đói thì khổ...tuy thế nhưng vẫn thấy vui....lạ hen??
    Do what you want and say what you''ve got
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, chẳng qua là người ta nấu trong một "cái nồi" to hơn bình thường, và dùng một "cái thìa" to hơn bình thường để đảo thôi mà. Chính người nấu còn ăn được thì tại làm sao mình không ăn được. Với lại trên đó đã có ca ngộ độc nào đâu???!!!! Chỉ sợ không có cơm ăn thôi.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 08/10/2003
  8. dn

    dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  9. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, mtkp đi học quân sự thì suốt ngày trong cả mùa quân sự, chỉ có 4 nơi để đến đó là Hội trường (học chính trị), Nhà ăn (các bưa cơm), Căng tin (uống cà phê) và phòng chỉ huy (Xem TV suốt ngày). Còn thao trường, ...... hình như là chỉ đến đó có một lần vào đầu kỳ nên chả bao giờ nhớ đường đến đó cả.
    Nói chung trong mấy năm học thì chỉ có thời gian này là vui nhất thôi, còn lại ......... không biết.

    *** NONAME ***

    Được mtkp sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 11/10/2003
  10. foreverwinter

    foreverwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi em à , đi học quân sự vui lắm , nhất là ở đại đội của chú TƯ , trời ơi eo ôi ........
    nhiều anh chị bây giờ muốn đi học lại lắm đó , à em nè nhớ phải leo núi nhé , từ trên đó mà nhìn toan cảnh đà nẵng thì dẹp lắm em à

Chia sẻ trang này