1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học quân sự

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi gaumeo, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    uhm đẹp đấy nhưng mà liệu hồn không thì dính mìn còn sót lại sau chiến tranh là tan xác,với cả mấy con vắt bu vào mặt thì than ôi về nhà mà đi làm chứng minh nhân dân lại nhé hehhehhe
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  2. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà sợ đụng mìn dữ dzậy huynh. Hồi tui học trên đó, tuần nào cũng leo núi cả, có thấy quả mìn nào đâu. Nói như huynh thế thì ai còn dám leo núi để thưởng thức cảnh đẹp nữa.

    *** NONAME ***
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, U này lại nhầm to rùi, mìn ở đây là do anh chị em SV thả ra mà. Có điều, lên núi vào mùa mưa thì hơi khổ vì đường trơn, nếu muốn lên núi thì chọn những ngày nắng ráo (tất nhiên những ngày liền trước đó cũng phải nắng) nhưng đừng nắng quá.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 15/10/2003
  4. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Leo núi thì vào lúc mưa có hơi bị nguy hiểm thật, nhưng mà không có chết đâu mà lo, nhiều lắm thì chỉ gẫy vài cái răng thôi.

    *** NONAME ***
  5. dn

    dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    leo nui ha, u duoc do, di hoc quan su ma khong leo nui thi uong nua cuoc doi... con khong mau ma tranh thu, hihihi
    DNTY
  6. bonghongthuytinh_dn

    bonghongthuytinh_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn kể cho wuý dzị nghe về một kinh nghiệm sương máu nhằm trả thù mấy tên ....nam tặc ..
    Lớp tui o trong 1 phòng ....đôi'' diện là dãy cua khoa toán tin ( toàn con trai) .....nói chung 2 bên cũng có đánh nhau bằng nước ...tụi nó nhỏ nhen quá ...nên quyết định trả thù ...thế rồi bọn tui tranh thủ lúc các Adam đang vận quần đùi ...cả đống con gaí nối đuôi nhau( hàng lối đang hoàng đấy nha ) chạy vao` ngon ơ ....mí anh lo kiếm mền mà che gấp ...hê hê ..tội nghiệp mấy chàng ....dzui .....
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải trùm mền nhỉ? Mấy cu cậu này có nhiều "bông hoa nhỏ" ở chân à? Xấu che, tốt khoe, nếu gặp tui thì cứ gọi là "NO 4 GO". Người vô duyên là con gái vào phòng con trai mà không chịu gõ cửa báo trước. Đúng không anh em??? Nếu cứ phiên bản này mà áp dụng thì có ngày chị em nhà này lừa lúc anh em đang tắm trong phòng cũng rồng rắn kéo nhau vô quá, trời ơi trời còn đâu cái duyên con gái?????

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 19/10/2003
  8. grass_of_May

    grass_of_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Còn cái màn làm ca sĩ bất đắc dĩ nữa chứ:DXui xẻo cho em nào mang số của khoá học..thể nào cũng được vinh dự là người đầu tiên lên biểu diễn 1 bài hát trong 3 bài đã học.
    Quái lạ!Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
    Bốn phương mây nước người đôi ngả
    Hai chữ tương tư một gánh sầu.
  9. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là người đầu tiên hát đâu có gì là ghê lắm đâu. Chỉ cần báo với chỉ huy xin nghỉ là khỏi phải hát hò thôi chứ gì. Mình nghĩ là nên hát vì đó là một dịp tốt để mình ................ tra tấn lỗ tai của những người xung quanh (trong đó có các bác chỉ huy nhà mình) mà. hì hì ............

    *** NONAME ***
  10. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Riêng Typheo thì đi học quân sự sợ nhất là cái khoản "thọt bi da" thôi à, ngoài ra thì không có sợ gì hết. Nói chung học quân sự vui nhiều hơn buồn. Khi đi học thì mong cho thời gian sớm kết thúc để về nhà bồi dưỡng cho sướng chứ học xong rồi thì thấy tiếc lắm. Đó cũng là kỷ niệm thời sinh viên mà. Con gái đi học quân sự là tội nhất, suốt ngày phơi nắng nên em nào cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang, găng tay để bảo vệ làn da quý giá. Có nhiều em tính tình lầm lì, chịu chơi muốn chứng tỏ phụ nữ hơn xa đàn ông ở thế kỷ 21 nên ... hic... ăn quả đá của người yêu liền hà. Thiện tai... thiện tai

Chia sẻ trang này